'Minh Lan truyện' tập 19: Minh Lan vạch mặt Mạn Nương là người xấu, Cố Đình Diệp nổi giận lôi đình

06/01/2019 10:38 GMT+7 | Hot trên FPT Play

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tập 19 Minh Lan truyện, Mạn nương đến Dư phủ làm loạn. Minh Lan ra mặt giúp Yên Nhiên, cuộc cầu thân giữa Cố gia và Dư đại tiểu thư coi như chấm hết. Nghe tin, Cố Đình Diệp nổi giận lôi đình.

'Minh Lan truyện': Minh Lan khéo léo đuổi người của hai vị nương tử

'Minh Lan truyện': Minh Lan khéo léo đuổi người của hai vị nương tử

Từ ngày trở thành quản gia của nhà họ Thịnh, cuộc sống của Minh Lan chưa ngày nào được yên ổn. Để nắm bắt nhanh chóng thông tin, cả Đại nương tử và Lâm nương tử đều gài người vào viên của Minh Lan.

Trong Minh Lan truyện, Chu Mạn Nương là ngoại thất của Nhị công tử Hầu phủ Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong). Nàng vốn xuất thân từ ca kỹ, có nhiều ngày mãi nghề ở Lục Hỉ Ban. Nàng được Cố Đình Diệp cứu giúp một lần, đi theo chàng để trả ơn. Sau khi biết lai lịch quyền quý của chàng, nàng ta muốn "trèo cao", trở thành Đại nương tử của Hầu phủ. Nàng sinh cho Cố Đình Diệp hai đứa con, một trai, một gái, cũng lấy lý do đó để đường hoàng bước vào Cố gia.

Chú thích ảnh

Vì vậy, khi nghe tin Cố Đình Diệp muốn cưới Dư đại tiểu thư Yên Nhiên làm chính thất, Mạn Nương đến tận nhà “sinh sự”, khiến Dư lão thái thái tức đến thổ huyết. Nàng ta than thân, Cố gia chê xuất thân thấp kém, không chịu nhận mình. Nàng ta đã hết cách, muốn xin Dư đại tiểu thư thương xót, cho nàng một con đường sống. 

Chú thích ảnh
Minh Lan ra mặt giúp đỡ Yên Nhiên

Thấy Yên Nhiên, tính vốn hiền dịu, không thể “át” được Mạn Nương, Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) ra mặt giúp tỷ tỷ. Nàng “vạch mặt” ý đồ của Mạn Nương, rõ ràng biết Cố phủ không dung nạp mình, lại đến bắt nạt ép Yên Nhiên chấp nhận, là đang đẩy Yên Nhiên vào tội bất hiếu. Nàng ta tự mình kinh động Dư phủ, làm cả phủ ầm ĩ náo loạn, bao nhiêu người chỉ trỏ, cố tình đổ vấy Yên Nhiên vào tội bất nghĩa. Nàng ta luôn mở miệng ra là chủ mẫu, thiếp thất, là đang hủy hoại sự trong trắng của Yên Nhiên.  Minh Lan ra điều một là Mạn Nương tự “cút đi”, hai là để người ta trói, rồi ném ra ngoài. Mạn Nương cứng miệng, không thể thốt lên lời nào.

Chú thích ảnh
Mạn Nương "ăn vạ" đòi tự sát ở Dư phủ

Sự việc này đã khiến cuộc cầu thân giữa Cố gia và Dư đại tiểu thư thất bại. Yên Nhiên sớm đã có hôn ước với một cậu trai ở quê cũ Hứa Châu. Chỉ là mẫu thân cậu trai đó mới mất, Yên Nhiên mới phải sống ở Biện Kinh mà lỡ dở như này. Giờ đã hết thời gian chịu tang, Yên Nhiên sẽ về quê cũ cùng tổ phụ, tổ mẫu, thành thân với người đó.

Chú thích ảnh
Cố Đình Diệp đến nói chuyện "phải trái" với Minh Lan

Nghe tin, Cố Đình Diệp đến nói chuyện phải trái với Minh Lan. Đình Diệp đã từng cứu Minh Lan và mẫu thân nàng từ bé, giờ đây nàng lại lấy oán báo ân, phá hỏng hôn sự của chàng, hủy đi nhân duyên của chàng. Minh Lan tức giận, bóc mẽ chuyện lý do Đình Diệp muốn lấy Yên Nhiên. Một người hiền dịu như Yên Nhiên nhất định sẽ chấp nhân thiếp thất của Đình Diệp, sẽ không vì xuất thân hèn kém của nàng ta mà chèn ép. Minh Lan còn chắc nịch, Mạn Nương họ Chu đó chắc chắn không phải người tốt. Câu nói này đã làm Đình Diệp nổi giận lôi đình mà bỏ về.

Chỉ có mình Yên Nhiên là tiểu thư quyền quý có thể chấp nhận  vị công tử có quá khứ “bất hảo” như Cố Đình Diệp, liệu chàng còn có thể “tề gia lập nghiệp” khi hôn sư này không còn? Đón xem tập 20, 21 Minh Lan truyện cập nhật vietsub lúc 23h ngày 6/1 trên FPT Play.

Truyền hình Internet FPT Play là đơn vị truyền hình dựa trên nền tảng Internet hàng đầu Việt Nam nhằm mang đến một dịch vụ tiện lợi, uy tín, chất lượng, kho nội dung giải trí đa dạng dành cho mọi lứa tuổi và mọi sở thích khác nhau.

Với một tài khoản trên FPT Play người dùng có thể xem trên đa nền tảng từ điện thoại, máy tính bảng, laptop đến tivi thường và tivi thông minh; tự do lựa chọn nội dung, không gian, thời gian giải trí; không giới hạn về nhà mạng; một tài khoản có thể xem trên 5 thiết bị với mức chi phí chỉ tương đương với truyền hình truyền thống.

Truy cập ngay kho giải trí khủng trên FPT Playwww.fptplay.vn

Quỳnh Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm