Milan vượt qua Roma vì Pioli mới là 'người đặc biệt'

16/01/2024 09:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

Jose Mourinho không hề thiếu những câu nói dậy sóng dư luận, trong đó có ví von chính mình là Harry Potter ở Roma. Nhưng trong trận đại chiến với Milan vừa qua, Stefano Pioli đã chứng minh ông mới là phù thủy đích thực.

Việc nhà cầm quân 58 tuổi này vẫn còn trụ được chiếc ghế ở Milan cho đến giữa tháng đầu tiên của năm mới có thể coi là một phép màu. Chuỗi phong độ kém cỏi của Milan trong hơn hai tháng cuối cùng của năm ngoái đã lấy đi cơ hội chiếm lấy ngôi đầu Serie A, ngăn cản họ vượt qua vòng bảng Champions League và xa hơn khiến ban lãnh đạo Milan bắt đầu đặt dấu hỏi liệu có phải thời khắc thay đổi vị trí thuyền trưởng tại San Siro.

Giroud lập kỷ lục, Pioli thêm vững ghế

Trận thua Atalanta ở Cúp quốc gia Italy thật khó nuốt trôi, nhưng phong độ của Milan tại Serie A lại khởi sắc đáng ngạc nhiên. Tính cả chiến thắng Sassuolo trong ngày cuối cùng của năm ngoái, thầy trò Pioli đã trải qua chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Vị HLV 58 tuổi này vẫn chưa có đội ngũ mình ưng ý nhất (hàng thủ vẫn còn nhiều trụ cột chưa thể trở lại), nhưng ông lại có trong tay phép thuật có thể giúp mình trở thành phù thủy: Olivier Giroud.

Tiền đạo người Pháp để lại dấu giày ở 2 trong 3 bàn của Milan: Anh trực tiếp ghi bàn nhân đôi cách biệt trước khi tung ra đường kiến tạo cho Theo Hernandez ấn định chiến thắng 3-1 cho thầy trò Pioli. Đáng chú ý, pha lập công vào lưới Roma giúp Giroud xác lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên của Milan ghi từ 10 bàn trở lên ở Serie A cho Milan trong 3 mùa liên tiếp kể từ sau trường hợp của Alexandre Pato bắt đầu từ mùa 2010-11.  

Với HLV Pioli, chừng đó là đủ để ông tiếp tục quá trình tái sinh Milan sau quãng thời gian bất ổn vừa qua. Thành tích đối đầu Mourinho của vị HLV 58 tuổi này là rất tích cực: Thắng 4, hòa 2 trong 6 lần đối đầu kể từ khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở lại Serie A cách đây 3 năm. Đáng nói hơn, Pioli là 1 trong 35 nhà cầm quân Mourinho chưa từng đánh bại một lần nào trong sự nghiệp cầm quân đi qua nhiều đội bóng hàng đầu của mình. Điều này càng khiến Pioli thêm tự tin về khả năng giúp Milan giữ lấy vị trí có vé dự Champions League mùa tới, chưa kể cơ hội tại Europa League khi sân chơi châu lục quay trở lại sau đây một tháng nữa.

Milan-Roma 3-1: Pioli mới là “người đặc biệt” - Ảnh 1.

Mourinho phát biểu rất hùng hồn, nhưng Pioli mới là người chiến thắng trong đại chiến Milan-Roma

Mourinho, cầm quân hay chỉ giỏi "chém gió"?

Cũng là một đội bóng chịu thất bại và dừng bước ở tứ kết Cúp quốc gia Italy, Roma của HLV Mourinho lại không có được phản ứng tích cực như Milan đã có. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lập tức biến trận thua Lazio giữa tuần trước trở thành cớ để ông "khua môi múa mép". Ông tự ví mình như Harry Potter: "Các cổ động viên Roma là những người kỳ lạ nhất tôi từng thấy. Họ đang có một HLV tên là Jose "Harry Potter" Mourinho và lập tức gia tăng kỳ vọng vào vị HLV này".

Những câu nói kiểu này của Mourinho không quá xa lạ trong quãng thời gian ông dẫn dắt từ Chelsea, Real Madrid, MU hay Tottenham và hoàn toàn một nhà xuất bản nào đó có thể in thành một tuyển tập ăn khách. Vấn đề nằm ở chỗ kiểu nói này chỉ như một sự bao biện cho việc Roma đang chênh vênh ở các đấu trường mùa này. Họ đang xếp thứ 9 ở Serie A, kém vị trí thứ 4 của Fiorentina 5 điểm. Họ bị loại khỏi Cúp quốc gia Italy và tháng tới sẽ trở lại Conference League, giải đấu HLV Mourinho đã mang về danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân ở Roma. Đó không phải sự trở lại đáng mong muốn bởi đội chủ sân Olympico từng kỳ vọng sẽ tiến sâu, thậm chí vô địch Europa League như một cánh cửa phụ mở lối đến Champions League mùa tới.

Mourinho từng nói rằng ông yêu Roma và muốn gắn bó lâu dài với đội chủ sân Olympico, thay vì rời đi sau khi hợp đồng dẫn dắt đáo hạn vào mùa Hè này. Nhưng ban lãnh đạo Roma có lý do để không vội vàng bàn tính chuyện này nếu nhìn vào chu kỳ cầm quân không quá ba mùa giải ở bất cứ CLB nào ông từng dẫn dắt trước đây. Thành tích từ giờ đến cuối mùa của Roma sẽ là điều kiện tiên quyết để ban lãnh đạo đội chủ sân Olympico cân nhắc có nên kéo dài mối lương duyên với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hay không, dù cho ông đã tạo dựng được hình ảnh ấn tượng trong mắt các cổ động viên Roma. Phong độ tệ hại ở Serie A cũng như việc không thể tiến sâu tại Cúp quốc gia Italy đang không ủng hộ cơ hội việc làm lâu dài ở Roma cho Người đặc biệt. 

Hạnh Mai

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm