Milan thắng Udinese 3-2: Balotelli và 25 mét của lòng tự trọng

24/09/2015 11:24 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - 25 mét, là cự ly của quả đá phạt trực tiếp mà Mario Balotelli đã sút trong trận Milan gặp Udinese. Điểm đặt bóng, Balotelli đứng. Khung thành, đích đến của lòng tự trọng.

Anh đã rất tập trung trong pha bóng đó, như thể đấy là tình huống sống còn. Balotelli căn chỉnh rồi sút rất đẹp vào góc gần khung thành thủ môn Karnezis mở tỉ số cho Milan.

Tạm dừng tình huống đó lại, tua thời gian về 24 giờ trước trận đấu, Balotelli chưa chắc đủ thể lực để ra sân. HLV Sinisa Mihajlovic đã sẵn sàng cho Luiz Adriano ngồi dự bị, để lấy một suất đá chính làm phần thưởng cho Balotelli sau hai màn trình diễn rất tích cực từ ghế dự bị, trước Palermo và Inter. Nhưng ở buổi tập cuối cùng tại Milanello trước khi Milan hành quân đến sân Friuli của Udinese, Balo chỉ tập… đá phạt đền.

Dừng hình ảnh ấy lại, hãy xem cầu thủ 25 tuổi đã tập luyện thế nào từ ngày trở về Milan. Gazzetta dello Sport kể lại, Balotelli tuân thủ giáo án rất nghiêm chỉnh, đến sớm và về muộn. Cuối mỗi buổi tập, anh nán lại cùng Giacomo Bonaventura và Keisuke Honda tập các bài đá phạt hàng rào, với người hướng dẫn kiêm thủ môn là… Sinisa Mihajlovic.

Chúng ta sẽ lại dừng hình ảnh đó để lướt thêm về quá khứ. Mario Balotelli được mang trở lại Milan ngày 26/8, trong một thương vụ như là “làm phúc” với Liverpool. Milan mượn Balo trong thời gian 1 mùa, chi trả 1 phần lương, không có điều khoản mua đứt nhưng cài điều khoản hành vi: Có quyền phạt Balo nếu anh làm bất cứ trò lố nào. Mihajlovic đồng ý để Giám đốc điều hành Galliani đưa Balotelli trở về. Mihaj đã tha thứ Balo sau khi anh bị tịch thu bằng lái vì phóng quá tốc độ, trong thời gian các đội tuyển quốc gia thi đấu. Mihaj cho Balo cơ hội thi đấu, và ông không phải thất vọng.

Lòng tự trọng cứu Balo

Cả mùa giải trước, Milan chỉ ghi được 5 bàn từ đá phạt trực tiếp. Nhưng mùa này, họ đã ghi 2 bàn từ đá phạt sau 5 trận. Kể từ khi chia tay Balotelli, Milan không có chân sút phạt và đến bây giờ mới lại có một chuyên gia. 15/27 bàn thắng của Balotelli cho Milan ở Serie A tới từ đá phạt trực tiếp hoặc sút phạt đền; nhưng chúng ta hãy chú ý đến con số này: Trước Udinese, anh thực hiện 44 đường chuyền, một kỉ lục của cá nhân Balotelli trong một trận đấu ở Serie A trong màu áo đỏ-đen.

Bản đồ chuyền bóng của hãng thống kê Opta cho thấy, 44 đường chuyền được Balotelli thực hiện ở mọi vị trí bên phần sân của Udinese. Đấy mới là cái sự lạ. Balotelli lười nhác đã được thay thế bằng người tích cực di chuyển và một kẻ ích kỉ đã trở thành người đàn ông có tinh thần đồng đội.

Sau bàn thắng chỉ 10 phút, anh gây lo lắng khi phải nhận thẻ vàng vì lỗi vào bóng quyết liệt. Nhưng tất cả chỉ dừng lại đó. Anh đá trọn 90 phút, là người cầm bóng khi Milan tấn công, là người tì đè khi Diego Lopez phát bóng dài, và là người… câu giờ khi Milan cần thời gian trôi chậm lại, bởi đã nhận 2 bàn thua rất ngu ngốc vào hiệp 2, và sau cùng kết trận đấu với những trái tim đã rớt ra ngoài lồng ngực.

Hành trình của 26 ngày trở về AC Milan đã đi từ điểm thấp nhất của niềm tin đến điểm cao nhất, với cá nhân Balo, sau một giai đoạn dài sa lầy ở nước Anh. Sức mạnh của lòng tự trọng đã chìa tay kéo Balo lên khỏi vũng bùn, khiến anh nổi bật hơn cả Carlos Bacca, bản hợp đồng 30 triệu euro đình đám, đẩy Luiz Adriano lên ghế dự bị, và đang từng bước trở thành chủ công của ông Mihajlovic.

Mihajlovic sẽ khó ăn nói với CĐV nếu hôm qua Milan hòa hoặc thua, bởi quyết định rút Davide Calabria rất khó hiểu của ông. Ông đã “sống sót” nhờ Balo, sau khi cho Balo một cơ hội sống. Bây giờ, điều quan trọng là cân bằng lại ngôi sao số 45 ấy. Tiếp tục kể cho anh những bài học đúng đắn, và tập đá phạt đến mệt nhoài.

Họ nói về màn trình diễn của Balotelli

Mino Raiola (người đại diện): “Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tài năng của Balotelli là không cần bàn cãi. Quan trọng là thái độ mà thôi. Ngày trước cậu ấy còn sút phạt thành bàn đẹp hơn cơ, và cậu ấy sẽ ghi những bàn thắng đẹp hơn nữa trong tương lai”.

GĐĐH Adriano Galliani: “Chủ tịch Silvio Berlusconi rất hài lòng về Balotelli. Đưa cậu ấy về là ý của tôi, nhưng không có sự chấp thuận của Chủ tịch, thương vụ sẽ thất bại. Sau đó Mihajlovic gặp Mario ở bãi đậu xe vào ban đêm sau trận gặp Fiorentina. Một tình yêu nảy nở giữa họ. Sinisa bảo lãnh cho Mario, và cậu ấy trở về”.

HLV Sinisa Mihajlovic: “Balotelli có một trận tuyệt hảo. Cậu ấy giữ bóng và bị nhận rất nhiều lỗi nhưng không bật lại. Đây là Balotelli đích thực… Balo hoàn hảo”.

Balotelli: “Cầu thủ đối phương cố khiêu khích tôi, đá vào chân tôi chứ không phải vào bóng, dù họ đã vừa nhận thẻ vàng”.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm