Milan thắng Man City 3-2: Hay nhất là những người… sắp đi

29/07/2024 05:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

Tiền đạo trẻ Lorenzo Colombo ghi 2 bàn giúp Milan đánh bại Man City 3-2 ở trận mở màn chuyến du đấu Mỹ, nhưng anh sẽ sớm rời đội để trở lại Italy khoác áo Empoli theo dạng cho mượn đến cuối mùa.

Không chỉ chân sút 22 tuổi này, những cá nhân chơi nổi bật hàng đầu khác như tiền vệ cánh Alexis Saelemaekers và tiền đạo 20 tuổi Marco Nasti, người vào thay Colombo và ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2, đều có thể sẽ ra đi trong những ngày tới đây.

Chơi hay thì phải… ra đi

Tương lai của Colombo chưa bao giờ chắc chắn ở Milan. Suốt từ đầu năm 2021 đến nay, anh liên tục bị đem cho mượn ở các CLB nhỏ. Trong những ngày đầu tập huấn, tân HLV Paulo Fonseca cảm thấy ấn tượng với tiền đạo này và yêu cầu Milan tạm hoãn việc đàm phán chuyển nhượng Colombo để kiểm tra thêm. Câu trả lời là anh quá hay, nhạy bén trong chạy chỗ để đón 2 quả tạt giống hệt nhau của Chukwueze, ghi 2 bàn chóng vánh. Dù vậy, quyết định vẫn là Milan sẽ đem anh cho mượn thêm một mùa nữa, nhưng lần này là với điều khoản cho phép Empoli mua đứt. Lý do: Fonseca cho rằng Colombo đủ hay để được ra sân thường xuyên, điều mà ông không thể đảm bảo ở Milan.

Tương tự, Marco Nasti cũng sẽ được gửi đi cho mượn để có không gian phát triển. Anh từng là cỗ máy săn bàn của đội trẻ Milan trước khi hiện tượng Francesco Camarda nổi lên. Trường hợp của Saelemaekers thì khác. Tiền vệ người Bỉ vốn không nằm trong kế hoạch của Milan từ mùa trước, khi anh được đem cho Bologna mượn và chơi khá hay. Milan sẵn sàng lắng nghe mọi lời chào dành cho Saelemaekers, và phong độ rất tuyệt vời ở 2 trận giao hữu đầu mùa, kể cả đá ở cánh trái hay phải, là sự tô điểm cho anh trên thị trường. Nhưng nếu tiếp tục chơi như thế, cũng có khả năng anh được giữ lại để xoay tua với Pulisic, Leao và Chukwueze.

Giao hữu, Milan - Man City 3-2: Hay nhất là những người… sắp đi - Ảnh 1.

Phần thưởng cho phong độ tốt của Colombo là… được đem cho mượn

Thủ môn 19 tuổi Lorenzo Torriani cũng là một ví dụ, khi bất ngờ được chọn bắt chính trước Man City thay vì thủ môn số 2 Marco Sportiello, thủ môn số 3 Lapo Nava hay thủ môn chính của đội trẻ Noah Laveyre. Chơi chân tốt là một điểm mạnh của anh trong lối chơi phát triển bóng từ sân nhà mà HLV Fonseca áp dụng, tuy nhiên anh cần trở lại đội trẻ hoặc đội U23 Milan mới thành lập (Milan Futuro) để tiếp tục rèn giũa.

Thắng Man City không bao giờ là kết quả tồi

Sau trận khởi đầu kỳ tập huấn khá khiêm tốn, hòa 1-1 trên sân Rapid Vienna, Milan thể hiện sự khởi sắc nhất định trước Man City. Họ kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ luôn rất mạnh về khả năng này, dứt điểm nhiều hơn và ghi nhiều bàn thắng hơn. Tất nhiên đây không phải là Man City mạnh nhất khi ra sân với phần lớn đội hình chỉ 19-20 tuổi, song Milan cũng thắng nhờ sự tỏa sáng của những cầu thủ trẻ trung như vậy.

Cả Milan lẫn Man City đều còn thiếu nhiều cầu thủ quan trọng, do vậy kết quả hay lối chơi ở trận "làm nóng" này chỉ mang tính chất kiểm nghiệm. Điểm tích cực là sau gần 3 tuần tập trung, Milan của Fonseca đã bắt nhịp vào lối chơi kiểm soát, phát triển bóng từ sân nhà, tổ chức được một số tình huống tấn công sắc sảo. Sự cơ động và tự tin từ các tiền vệ cánh Saelemaekers - Chukwueze tạo ra sức công khá mạnh mẽ. Điểm trừ là phong độ không tốt của hàng thủ, đặc biệt là ở vị trí của Fikayo Tomori, người đã sa sút tương đối rõ trong mùa giải vừa qua.

Milan sẽ không có những trụ cột như Leao, Reijnders, Maignan, Theo Hernandez và Morata trong toàn bộ chuyến du đấu Mỹ, nên những trận đại chiến tiếp theo với Real Madrid và Barcelona sẽ vẫn là bài test dành cho đội ngũ hiện tại. Nhiệm vụ của HLV Fonseca là phải tạo ra một cỗ máy để chỉ cần lắp vào đó những cái tên kể trên là có thể hoạt động trơn tru để bước vào mùa giải mới. Không đơn giản, nhưng bước khởi đầu thuận lợi đã tạo ra những hy vọng.

Inter thắng lớn, Juve thua đậm

Tại Cesena, Inter đã thắng Las Palmas 3-0 với một màn trình diễn xuất sắc khác của tiền đạo tân binh Mehdi Taremi. Cú đúp ở trận này nâng số bàn anh ghi từ đầu kỳ tập huấn lên con số 5 chỉ sau 3 trận. Ngược lại, Juventus khởi đầu triều đại Thiago Motta đầy tẽn tò bằng trận thua thảm đội hạng nhì Đức Nuremberg 0-3. Có rất nhiều việc phải làm cho nhà cầm quân đến từ Bologna.


Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm