Milan thắng, Juventus thua: Những điều không thay đổi…

24/10/2024 06:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

… là sự vô hại trên hàng công của Juventus và sự bế tắc trong lối chơi của Rafael Leao. Cái giá phải trả có thể là rất đắt.

Hóa ra là không có bộ mặt thứ hai nào của Juventus ở Champions League cả. 6 bàn thắng ghi trong 2 trận đầu tiên đã tạo ra ảo mộng về một tinh thần khác ở sân chơi mà họ trở lại sau 1 năm vắng mặt. Trước Stuttgart, đội trước đó vài ngày đã bị Bayern đè bẹp 4-0 chẳng mấy khó khăn, Juventus không những không tấn công được mà còn bị áp đảo từ đầu đến cuối trận. Thủ môn Mattia Perin hóa thánh với 9 pha cản phá, trong đó có 1 quả penalty, mà vẫn không ngăn được thất bại hoàn toàn xứng đáng của Juve.

Lý do trước hết vẫn là bởi hàng công quá kém. Khi vài pha đi bóng kiểu "mèo cào" của Kenan Yildiz, Chico Conceicao và Dusan Vlahovic (chủ yếu chạy loăng quăng) không gây tổn hại gì cho hàng thủ Stuttgart, việc Juve bị đối phương chiếm thế trận và dồn lên áp đảo là quá dễ hiểu. Cộng thêm vào đó là hàng tiền vệ cũng yếu ớt không kém khi Khephren Thuram liên tục mất bóng, Fagioli và McKennie không thể theo kịp tốc độ của cầu thủ Stuttgart. Hàng thủ vốn là điểm tựa cho Juve kể từ đầu mùa, trận này vẫn rất nỗ lực (đặc biệt là Pierre Kalulu), nhưng tức nước thì vỡ bờ.

HLV Thiago Motta cũng đáng được thông cảm bởi bão chấn thương cướp của ông những cầu thủ quan trọng bậc nhất như Bremer, Nico Gonzalez và Teun Koopmeiners. Nhưng Juventus không thể cứ tiếp tục thế này. Đây mới chỉ là thất bại đầu tiên của Juve dưới thời Motta, song nếu không có cách thay đổi để làm mới, lần thứ hai có thể đến ngay thôi, khi cuối tuần này đã là trận derby xương máu với Inter trên sân đối phương.

Milan thắng, Juventus thua: Những điều không thay đổi… - Ảnh 1.

Juventus đã phải chịu thất bại đầu tiên từ đầu mùa

Trên sân San Siro, Rafael Leao đã có 60 phút rất đặc trưng trước khi rời sân, chỉ để thấy gần như ngay lập tức Milan ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trước Club Brugge. Thời điểm Tijjani Reijnders sút tung lưới đội bóng Bỉ từ đường chuyền của Noah Okafor, người vừa vào thay Leao, ngôi sao người Bồ Đào Nha còn chưa đi bộ về đến khu vực kỹ thuật của đội nhà. Báo chí Italy nhận định: Khi không còn Leao trên sân, Milan mới thực sự chơi như một tập thể và tạo ra những bàn thắng. Trước đó, đội bóng tạo cảm giác dựa quá nhiều vào những pha xử lý cá nhân thiếu hiệu quả quen thuộc của Leao.

Leao có lỗi không? Không hẳn. Ở biên phải, Samuel Chukwueze cũng chơi giống như thế, luôn tìm cách đột phá thay vì phối hợp bài bản với đồng đội xung quanh, nhưng tại sao Chukwueze tạo ra bàn thắng (chuyền cho Reijnders ấn định tỷ số 3-1) còn Leao thì không? Lý do là bởi Leao chơi quá một màu và đối phương đã biết trước kế sách đối phó. Luôn có 2 hoặc 3 người sẵn sàng đối đầu với Leao, điều không xảy ra với Chukwueze. Leao nhiều lần khẳng định sẽ không thay đổi lối chơi của mình, nhưng có lẽ giờ là lúc anh phải làm điều đó, nếu không muốn thực sự bị gạt khỏi đội hình. HLV Paulo Fonseca đã có ý sẽ tiếp tục để Okafor đá chính ở vị trí của Leao khi làm khách Bologna cuối tuần này.

Nếu không nỗ lực, Leao cũng sẽ mất nốt vị thế số 1 ở Milan, khi Christian Pulisic càng chơi càng hay. Trận này, Tijjani Reijnders là ngôi sao sáng nhất với cú đúp (những bàn đầu tiên trong sự nghiệp của anh ở Champions League), nhưng hãy xem Pulisic đã làm gì ở bàn mở tỷ số: Đá phạt góc đi thẳng vào lưới! Trong 10 trận gần nhất cho Milan và đội tuyển Mỹ, chỉ duy nhất 1 trận Pulisic không ghi bàn hay kiến tạo, trái ngược với sự mờ nhạt của Leao.

Vĩnh Nguyên

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm