Ibra có thực sự mệt mỏi?

25/11/2010 09:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trong thời gian gần đây, Zlatan Ibrahimovic đã hơn một lần nhắc đến chuyện anh đang mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi. Ngay sau trận gặp Auxerre cũng vậy, Ibra cho biết anh đã kiệt sức vào thời điểm cuối trận và mắc nhiều sai lầm nên đã chủ động xin được thay thế.

Nhưng chứng kiến bàn thắng mà Ibra ghi được vào lưới thủ môn Sorin thì khó có thể tin rằng anh mệt mỏi, ít nhất là cho đến thời điểm đó, phút 64 của trận đấu. Sau pha chuyền bóng cho Seedorf từ gần giữa sân, Ibra băng lên dũng mãnh để kịp thời đón đường “dọn cỗ” của hậu vệ Dudka bên phía Auxerre và nã một quả rocket từ mép vòng cấm khiến Sorin chẳng kịp phản ứng gì. Cặp trung vệ Coulibaly-Grichting của đội chủ nhà cũng đã ập vào rất nhanh, nhưng Ibrahimovic còn nhanh và quyết đoán hơn họ rất nhiều. Không chỉ một lần nữa chứng tỏ tài năng và cái duyên ghi bàn, Ibra còn tiếp tục cho thấy anh không thích ghi những bàn thắng dễ dàng (lời của Mourinho). Cuối tuần trước, anh quyết định thắng lợi 1-0 cho Milan trước Fiorentina bằng một bàn thắng kiểu “xe đạp chổng ngược” rất ấn tượng. Trước đó nữa, trong trận thắng Genoa 1-0 ở vòng 5 Serie A, là cú rướn người vẩy bóng từ trên cao qua tầm với của thủ môn Eduardo bên phía Genoa.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm