Từ Auxerre đến Auxerre: Milan đã khác, Ibra vẫn vậy

23/11/2010 11:53 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Hơn hai tháng trước, Milan tiếp đón Auxerre trong sự hoang mang của cả đội, hệ quả của cú sốc thất bại 0-2 trên sân Cesena trước đó chỉ vài ngày. Đó là thời điểm đội bóng này vừa trải qua cuộc thay máu trên hàng tấn công, với sự xuất hiện của Ibrahimovic và Robinho thay thế cho Borriello và Huntelaar. Milan đã trải qua hơn một tiếng đồng hồ cực kỳ bế tắc trước khi Ibra ghi những bàn thắng đầu tiên của anh cho đội bóng mới, chính thức đẩy Milan vào một căn bệnh “dở cười, dở khóc”: bệnh phụ thuộc. Kể từ sau trận thắng Auxerre 2-0 đó, Milan là một cỗ xe lăn trên chiếc bánh xe duy nhất có tên “Zlatan Ibracadabra”.

Hơn hai tháng sau ngày đó, Milan tái ngộ Auxerre vào đúng lúc căn bệnh phụ thuộc vào chân sút người Thụy Điển nặng nề hơn bao giờ hết. Đã hai trận gần đây ở Serie A, Milan chỉ có thể thắng tối thiểu vì chỉ một mình Inbrahimovic tạo ra được sự khác biệt. Cũng như tình cảnh của trận lượt đi, Milan lại trông chờ tất cả vào những bàn thắng của Ibra để chinh phục đội bóng Pháp, nhưng nếu như lượt đi là sự hồi hộp, thì lượt về này, cảm giác của milanista là lo lắng. Ở lượt đi, Milan sợ Ibra chưa thể hòa nhập, còn lượt về, họ sợ anh ngã xuống ở trên sân.

Không có cầu thủ nào của Milan, kể cả ở vị trí ít biến động nhất là thủ môn, phải cày ải nhiều hơn Ibrahimovic từ đầu mùa, cho dù tiền đạo khổng lồ này chỉ bắt đầu đá từ vòng 2 Serie A. Anh phải chơi tất cả các trận và chơi không thiếu phút nào, dù là trước đối thủ nhỏ hay lớn. Hệ quả tất yếu là Ibra đang cực kỳ mệt mỏi. Trong những phát biểu gần
Milan đang quá phụ thuộc vào Ibra (phải)- Ảnh Getty
đây, anh đã cố ý nhấn mạnh đến vấn đề này nhằm tìm được sự cảm thông từ phía HLV Allegri và được “cấp phép” nghỉ ngơi chút ít, nhưng rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của Milan không cho Allegri sự lựa chọn nào khác. “Rossoneri” chỉ còn 2 tiền đạo đủ khả năng là Ibra và Robinho, sau khi Pato và Inzaghi dính chấn thương nặng. Ibra vẫn sẽ phải ra sân, bất chấp sức lực con người là có hạn. Ai biết được anh sẽ kiệt sức và gục xuống khi nào…


Phong độ tốt của Ibra là một thành công của Allegri, nhưng việc phải phụ thuộc gần như toàn bộ vào khả năng ghi bàn của anh lại là một thất bại. Không phải Allegri đã ngồi yên, mà ngược lại, ông đã rất cố gắng xoay chuyển tình hình để giảm bớt gánh nặng cho Ibra và sự phụ thuộc vào Ibra. Từ chỗ buộc một mình Ibra phải hoạt động khá đơn độc trước khu vực cầu môn đối phương (4-3-3), Allegri bổ sung thêm một chân sút để chia lửa với anh trên tuyến đầu (4-3-1-2). Từ chỗ bắt Ibra phải đá cắm, ông cũng đã lắng nghe và cho phép anh được di chuyển rộng hơn. Milan đã rất khác kể từ khi nhà cầm quân 43 tuổi biến tuyến giữa của đội thành một pháo đài và thường xuyên tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn thế: không Ibra, không Milan.

Sẽ khó có cảnh Milan bị Auxerre áp đảo bằng những pha phản công nhanh, bởi tuyến giữa của họ đang hoạt động hiệu quả. Cơ hội cũng sẽ được tạo ra nhiều hơn khi “đạo diễn” Seedorf đang đầy cảm hứng. Song tất cả những tín hiệu tốt ấy sẽ chẳng mấy ý nghĩa nếu người ghi bàn vẫn cứ chỉ là Ibra mà thôi.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm