Hạ Auxerre 2-0, người Milan mãn nguyện

16/09/2010 09:05 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Tân HLV của "Rossoneri" thừa nhận rằng ông và Milan vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng không giấu được nụ cười hài lòng là Milan đã biết học hỏi và đứng lên sau những sai lầm trên sân Cesena.

Rạng sáng nay, đội bóng Italia mở hàng suôn sẻ ở Champions League với chiến thắng 2-0 trước Auxerre trên sân nhà San Siro với cú đúp của tân binh "hạng nặng" Ibrahimovic. Mặc dù vậy trong hiệp 1 màn trình diễn của Milan khiến người ra lo ngại rằng bóng ma thất bại 0-2 của họ trước Cesena ở Serie A có thể tái hiện.


Ibra lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 của Milan trước Auxerre, Ảnh Getty

"Tôi muốn hoan nghênh tất cả các cầu thủ về sự nhẫn nại mà họ đã thể hiện trong suốt trận đấu này. Auxerre đã chơi rất tốt trong hiệp 1 và trong khi chúng tôi đã có vài cơ hội có thể ghi bàn thì Milan cũng phải đối mặt với nguy cơ thủng lưới từ những pha phản công sắc bén của đối thủ. Mọi chuyện diễn ra rất giống với những gì chúng tôi gặp phải khi đá với Cesena. May mắn là Auxerre lại không  thực hiện  thành công những pha bóng cuối cùng của họ. Sau khi có bàn thắng mở tỷ số chúng tôi đã chơi rất tốt. Lẽ ra Milan cần phải giữ bóng tốt hơn nữa trong những phút cuối trận. Nhưng nhìn chúng tôi rất hài lòng với những gì mà các cầu thủ thể hiện. Chúng tôi vẫn cần có thêm thời gian để tìm kiếm một sự cân bằng trong lối chơi cũng như để cho Ibra và Robinho hòa nhập vào lối chơi chung của cả đội, nhưng điều quan trọng là với chất lượng kỹ thuật như hiện nay Milan có thể gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào. Tôi cũng rất ấn tượng với những gì Boateng thể hiện dù cậu ấy không vào sân từ đầu. Boateng rất năng nổ, giàu kỹ thuật và ngay lập tức bắt nhịp với lối chơi của đội. Cậu ấy vẫn còn trẻ và đó là một vụ áp phe quan trọng đối với chúng tôi", Allegri cho biết.

Cùng chia sẻ niềm vui với HLV của Milan còn có tiền vệ lão tướng Seedorf: "Allegri là một HLV luôn ở trong trạng thái sẵn sàng cao. Ông ấy có những ý tưởng rất rõ ràng về lối chơi. Tất cả những gì chúng tôi cần bây giờ chỉ là thời gian để các cầu thủ trở nên gắn kết với nhau hơn và hoàn toàn hòa nhập vào lối chơi của cả một hệ thống. Lẽ ra trong hiệp 1, Milan đã có thể chơi nhanh hơn nữa nhưng Auxerre đã không để cho chúng tôi làm vậy. Tuy nhiên sang hiệp 2, chúng tôi đã thành công trong việc đưa bóng sâu hơn về khung thành của họ. Các khoảng trống bắt đầu được mở ra và khi ấy chất lượng cầu thủ của Milan đã tạo nên khác biệt".

Ibra, chủ nhân "cú đúp" giúp Milan hạ Auxerre 2-0, đã bày tỏ: "Milan đã thể hiện sự kiên nhẫn tuyệt vời và có một hiệp 2 hoàn hảo dù cũng đã phải chịu sức ép rất lớn từ Auxerre trong hiệp 1. Đây là trận đấu đầu tiên của tôi cho Milan ở San Siro và thực sự thì lúc nào tôi cũng khát khao chiến thắng và chơi tốt nhất có thể. Đây là một buổi tối đáng nhớ"

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm