02/11/2025 07:01 GMT+7 | Italy
Một tháng trước, Milan đã đánh bại đương kim vô địch Napoli 2-1 ở San Siro trong trận đấu mà HLV Max Allegri tỏ ra cao tay hơn so với người đồng nhiệm tài năng Antonio Conte. Nhưng đó cũng là lần gần nhất Milan có phong độ được đánh giá là thuyết phục, bởi 4 trận gần nhất, dù không thua (thắng 1, hòa 3), họ đều cho thấy những tín hiệu không mấy tích cực.
Milan đang chìm trong khủng hoảng nhân lực vì quá nhiều chấn thương, lại rơi đúng vào giai đoạn lịch đấu rất nặng với các đối thủ xương xẩu. Ardon Jashari và Pervis Estupinan đã trở lại tập luyện, nhưng chắc chắn chưa thể tái xuất ở trận gặp Roma rạng sáng ngày 3/11. Ngược lại, cả Rafael Leao và Fikayo Tomori đều có những vấn đề thể lực và cũng có khả năng không góp mặt, đẩy Milan vào tình thế chỉ có vẻn vẹn 17 cầu thủ khả dụng cho trận đại chiến với đội đang cùng Napoli đứng đầu bảng xếp hạng. Ghế dự bị vốn chỉ có 7 cầu thủ ở các trận trước giờ có nguy cơ chỉ còn 6, mà trong đó đã bao gồm 2 thủ môn dự phòng.
Sự cố với Leao càng khiến Allegri đau đầu. Dù phong độ rất phập phù, tiền đạo 26 tuổi này vẫn là một nhân tố quan trọng cho lối chơi của Milan. Người thay anh ở trận hòa Atalanta là Christopher Nkunku chơi cực kỳ mờ nhạt, hầu như không kết nối được với các đồng đội. Trong khi đó, chân sút chủ lực Santiago Gimenez đã đá hơn 600 phút gần nhất không ghi bàn, không kiến tạo, trở thành cầu thủ tấn công kém hiệu quả nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu mùa này. Thiếu những nhân tố có thể tạo ra cơ hội hay khoảng trống như Leao, hy vọng tìm kiếm bàn thắng của cầu thủ người Mexico sẽ càng bị hạn chế.

Allegri hay Gasperini sẽ thắng ở San Siro?
Trong khi hàng công là nơi Allegri cảm thấy kém tự tin nhất thời điểm này, thì hàng thủ là chỗ Gian Piero Gasperini tự hào nhất. Sau 9 vòng đấu, Roma mới chỉ để thủng lưới 4 bàn thua, chỉ nhiều hơn 1 bàn so với Arsenal trong nhóm 5 giải vô địch hàng đầu, nhưng khi đem những Mancini, Celik, Ndicka, Hermoso so với những ngôi sao Gabriel, Saliba, Timber và Calafiori, có thể thấy Gasperini đã làm tốt thế nào, ngay cả khi ông phải từ bỏ lối chơi tấn công rực lửa quen thuộc để thích nghi với hoàn cảnh ở đội bóng mới.
Đây là một trận phải thắng của Milan nếu muốn cạnh tranh Scudetto, khi họ đang kém chính Roma và Napoli 3 điểm. Muốn thắng, phải ghi bàn, điều thực sự rất khó, chưa kể phải siết lại hàng thủ đã sa sút vài trận gần đây. Kinh nghiệm và tài năng của người cầm quân có giá trị rất lớn, như khi Allegri hạ Conte hoặc Conte đánh bại Chivu, nhưng cũng có thể không phải mang tính quyết định như khi Gasperini để thua Chivu. Chỉ có điều, cuộc đấu trí giữa 2 trong số 3 chiến lược gia "cáo già" nhất Serie A hiện tại (bên cạnh Conte) sẽ rất khó đoán.
Vĩnh Nguyên
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất