Trong khi nửa xanh thành Milan đang đau đầu tìm lời giải cho bài toán khung gỗ với sự sa sút không phanh của Yann Sommer, thì ở phía bên kia thành phố, AC Milan đang tận hưởng hạnh phúc khi thủ môn Mike Maignan sẽ đặt bút ký hợp đồng mới ở lại sân San Siro.
Cuối tuần qua, các nguồn tin uy tín hàng đầu đều khẳng định "Magic Mike" (Mike ma thuật) đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến năm 2031, một cam kết kéo dài 5 năm biến anh trở thành biểu tượng bất khả xâm phạm của kỷ nguyên mới dưới thời Max Allegri. Trong vài ngày tới, hai bên sẽ chính thức ngồi vào bàn ký kết. Không còn cơ hội nào cho Bayern Munich, Chelsea hay Juventus - những đội theo sát sự việc với mong muốn nhìn thấy cái lắc đầu của thủ môn tuyển Pháp.
Mùa giải năm nay, phong độ của Maignan chỉ có thể dùng từ "xuất sắc" để miêu tả. Anh không đơn thuần là một thủ môn cản phá bóng, mà là người trực tiếp mang về điểm số cho Rossoneri bằng những khoảnh khắc thiên tài. Người hâm mộ Milan sẽ nhớ mãi 2 pha cản phá penalty siêu hạng trong các trận đại chiến với Inter và Roma, những tình huống cứu thua trong bối cảnh áp lực ngàn cân đã giúp Milan bảo toàn trọn vẹn 3 điểm. Mới đây nhất, trong chiến thắng 3-1 trước Como, chính đôi tay nhựa của Maignan đã làm nản lòng các chân sút đối phương, khiến HLV Cesc Fabregas bên phía đội bại trận phải thốt lên rằng đó là một kết quả "bất công". Nhưng sự bất công ấy được tạo ra bởi đẳng cấp vượt trội của người gác đền số 1 Serie A.

Giữ chân Maignan là thành công lớn của Milan
Giá trị của Maignan đối với Milan không chỉ nằm ở những pha bay lượn trong khung gỗ, những pha cứu thua không khác gì các bàn thắng. Anh là một thủ lĩnh tinh thần đích thực cả trong phòng thay đồ và trên sân, một người đội trưởng được các đồng đội kính nể. Chính Maignan là người đã dành những đêm dài trò chuyện, động viên Christopher Nkunku vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để tìm lại mình. Anh cũng chạy lên giữa sân để động viên Rafael Leao sau khi HLV Allegri trao quyền đá penalty cho Nkunku ở trận thắng Como mới đây. Sự tin cậy tuyệt đối mà HLV Allegri dành cho Maignan là điều hiếm thấy, biến anh thành một "HLV thứ 2" trên sân, chỉ huy hàng thủ và truyền lửa cho toàn đội.
Việc Maignan đồng ý ở lại là một thắng lợi lớn của ban lãnh đạo Milan, bởi với tài năng của mình, anh hoàn toàn có thể chọn những bến đỗ hào nhoáng hơn. Nhưng Maignan đã chọn sự gắn bó, chọn lòng trung thành với màu áo đã giúp anh vươn lên đỉnh cao. Đáp lại, Milan cũng dành cho anh sự trân trọng tối đa khi biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất đội cùng với Rafael Leao (khoảng 7 triệu euro/mùa bao gồm thưởng). Chữ ký của Maignan không chỉ là một bản hợp đồng, đó là lời tuyên bố đầy sức nặng của Milan về tham vọng duy trì vị thế đỉnh cao, bởi họ hiểu rằng, một đội bóng vô địch luôn bắt đầu từ một thủ môn vĩ đại.