ĐT Anh: Vẫn cần Becks?

10/09/2008 13:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi VCK World Cup 2010 diễn ra ở Nam Phi, Beckham đã ở tuổi 35. Không cần phải đợi đến 2 năm nữa, chúng ta mới chứng kiến một Becks già cỗi. Ngay ở thời điểm này, dù vẫn giữ được nhiệt trong lối chơi, Becks đã quá chậm chạp và hiếm khi thấy anh lao xuống sát cột cờ, tạt vào trong.

Người Anh đang kêu gọi gạt Becks ra khỏi "Tam sư" khi mà bên cạnh anh đang có nhiều tiền vệ phải sung sức hơn, khát vọng hơn như Bentley, Theo Walcott. Nhưng Capello vẫn dùng Becks. Khái niệm dùng ở đây không có nghĩa là đưa tên anh vào đội hình xuất phát. Cũng không thường xuyên. Nói rõ hơn, Capello chỉ dùng Becks cầm chừng và mang tính thời điểm. Đơn giản ở Becks vẫn còn nhiều điểm hữu dụng. Thứ nhất là những quả phạt trực tiếp, và nhờ nó mà người Anh từng một lần thoát chết (vào lưới Hy Lạp ở phút cuối cùng của trận cuối cùng VL World Cup 2002).
 
 
Thứ hai là những quả tạt, phạt góc. Trận giao hữu trước Czech hồi tháng 8 vừa qua, cũng từ quả phạt góc của Becks, Brown đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1. Trước chính Croatia tại Wembley một năm về trước, từ quả tạt mẫu mực của Becks, Crouch ghi bàn gỡ hòa 2-2. Dù có bắt chước, Bentley vẫn không chưa thể sánh ngang Becks ở 2 điểm này. Khi người Anh rơi vào bế tắc, những tố chất ấy của Becks sẽ là vũ khí cực kỳ lợi hại.

Capello thuộc mẫu HLV giỏi chinh phục các mục tiêu ngắn hạn. Khi bị Barca vượt mặt, Real đã đưa ông trở lại Bernabeu và Capello chỉ cần 1 năm để lật đổ sự thống trị của đối thủ truyền kiếp. Mục tiêu hiện tại của Capello tất nhiên là chức VĐ World Cup 2010; nhưng trước hết cần phải vượt qua vòng loại. Đó là lý do ông vẫn gọi Becks, cho 1 trận, 2 hay 3 trận cũng chẳng sao. Miễn là hữu dụng.

Heskey là trường hợp khác. Trong khi quay lưng với một Dean Ashton đầy triển vọng và tài năng, Capello lại trọng dụng tiền đạo 30 tuổi đang khoác áo Wigan. Heskey không phải là chân sút đẳng cấp cao. Nhưng ở một số thời điểm, sự có mặt của anh, với những pha đè tì mạnh mẽ cũng như khả năng phối hợp tốt với tuyến 2, sẽ rất hữu dụng. Như trận thắng Andorra vừa qua. Sau hiệp 1 gặp bế tắc trong việc công phá khung thành đối phương, Capello liền đưa Heskey vào thay Defoe. Dù tác giả của cả 2 bàn thắng quyết định mang tên Joe Cole, nhưng chính sự xuất hiện của Heskey mới tạo ra sự thay đổi tích cực về mặt chiến thuật.

Đừng bao giờ kỳ vọng Capello sẽ vạch ra chiến lược dài hơi, cho tận EURO 2012 chẳng hạn. Quan điểm của ông rất đơn giản: hãy cho tôi một đội bóng, đề ra mục tiêu trước mắt và sẽ hoàn thành nó. Còn bằng cách nào thì có lẽ chỉ mình Capello biết. Đó là lý do khi đàm phán với FA, Capello yêu cầu được trao quyền lực tuyệt đối. Chọn ai, loại ai thì Capello phải là người quyết tất. Và khi ông gọi Becks và Heskey trở lại ĐTQG, các quan chức ở Liên đoàn không "dám" góp ý kiến.

Tất nhiên Capello không đến mức mù quáng mà lạm dụng những giải pháp mang tính tạm thời. Những Becks hay Heskey chỉ là giải pháp phụ, bổ sung cho bộ khung mà ông kỳ công xây dựng trong 9 tháng qua mà thôi. Nếu vượt qua vòng loại, chắc chắn họ sẽ không có tên ở Nam Phi.

Croatia thức tỉnh Rooney?

Cả Ferguson lẫn Capello đều thừa nhận, Rooney đang đánh mất dần bản năng ghi bàn. Cần nhanh chóng thức tỉnh Rooney trước khi quá muộn. Và trận gặp Croatia có thể là thời cơ tốt.

Lần gần nhất Rooney ghi bàn cho ĐT Anh đã cách đây 1 năm, ở trận làm khách tại Moskva, với cú vô lê tuyệt đỉnh. Nhưng nếu chỉ tính ở ĐT Anh, Rooney chỉ có một giai đoạn bùng nổ và đó là EURO 2004. Giải năm ấy, chính Rooney đã lập cú đúp và giúp người Anh thắng ngược dòng Croatia 4-2 trong trận cuối cùng của vòng bảng. Cả 2 bàn thắng của Rooney đều cực kỳ đẳng cấp và thể hiện được bản năng sát thủ của một chân sút đáng sợ. Liệu trong lần gặp lại Croatia đêm nay, Rooney có thể tìm lại chính mình? Dù sao, vẫn có thể đặt niềm tin ở Rooney bởi chân sút của M.U thường có thói quen tỏa sáng ở các trận cầu lớn.

Vẫn mãi nỗi lo số 1

Nếu được phép mua cầu thủ cho ĐTQG, việc đầu tiên Capello sẽ làm là sắm ngay một thủ môn. Còn nhớ trận thua Croatia 0-2 ở Zagreb 2 năm về trước, thủ môn số 1 của ĐT Anh lúc bấy giờ là Robinson đã mắc sai lầm cực kỳ nghiêm trọng và ngu ngốc: sút hụt bóng từ quả chuyền về của Gary Neville. Cuộc đối đầu tại Wembley năm ngoái, đến lượt người thay thế Robinson là Carson mắc sai lầm tương tự: bắt hụt bóng vụng về từ cú sút xa vô hại của Kranjcar, dẫn đến bàn thua đầu tiên. Tóm lại, vị trí thủ môn đã khiến người Anh trả giá đắt.

James hiện là thủ môn số 1 của ĐT Anh dưới thời Capello. Về cơ bản, James là thủ môn người Anh tốt nhất hiện tại. Trong màu áo Portsmouth, James thường bắt cực hay. Nhưng như bao đồng nghiệp người Anh khác, khả năng chịu đựng sức ép của James là cực kém. Như trận giao hữu gặp Czech ở Wembley tháng trước, sau khi mắc phải một sai lầm nhỏ trong tình huống ra vào bóng, James liền tỏ ra lúng túng, lóng ngóng.
 

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm