Milan mất điểm trước Roma: Những bài toán muôn thuở không lời giải

10/01/2023 16:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

Milan đã dẫn Roma 2-0 rất thuyết phục cho tới phút 86, nhưng vẫn để cho đối thủ cầm hòa 2-2 sau khi mắc phải nhiều sai lầm ở những phút cuối trận. Đáng tiếc, nhưng cú ngã này phản ánh đúng những vấn đề hiện tại của Milan.

Cách trận hòa vừa qua tròn 1 năm chỉ sai 2 ngày (7/1/2022), Milan đã thắng Roma 3-1, cũng trên sân nhà San Siro, trong trận đấu mà họ còn gặp nhiều vấn đề về lực lượng hơn, nhất là ở hàng thủ. Roma không tiến bộ hơn so với thời điểm đó, có nghĩa là Milan đã suy yếu.

Những bài toán kinh niên

Vấn đề của Milan xuất hiện từ khi họ còn chưa ghi bàn thắng thứ hai, là khi Sandro Tonali lĩnh một thẻ vàng không đáng có bởi phản ứng với trọng tài ở phút 74. Đó là tấm thẻ sẽ khiến anh bị treo giò trận tiếp theo, và buộc HLV Stefano Pioli phải rút Ismael Bennacer (trước đó cũng đã bị thẻ vàng) ra để tránh cảnh mất cả 2 tiền vệ trung tâm tốt nhất cho trận gặp Lecce cuối tuần này. Milan không thể chơi tốt nếu thiếu dù chỉ 1 trong 2 tiền vệ ấy, điều đã được thể hiện ngay trên sân. Roma gây sức ép rất mạnh ở những phút cuối trận và Milan đã không cưỡng lại được. Người đóng thế Bennacer, Aster Vrankx, hoàn toàn bị ngợp. Ghế dự bị của Milan mùa này thực sự kém chất lượng.

Thực tế, Roma đá không hề tốt. Không thể tạo ra cơ hội từ bóng sống, đội khách chỉ trông vào những tình huống dàn xếp đá phạt, điểm mạnh nhất của họ. Trước trận này, 9/19 bàn thắng của Roma ở Serie A đến từ bóng chết. Pioli có lẽ biết điều đó nhưng bất lực, khi từ rất lâu rồi, phòng ngự bóng chết và bóng bổng kém đã là tử huyệt của Milan. Cả hai bàn thua cho thấy khả năng tổ chức kèm người của Milan là rất kém cỏi, cũng như thiếu khả năng bật nhảy. Tomori và Kalulu được đánh giá rất cao, nhưng rất tầm thường trong tranh chấp bóng bổng.

Một điểm nhức nhối nữa là tân binh De Ketelaere, người cho đến lúc này vẫn đang là một thất bại của Milan cả trong chuyển nhượng và chiến thuật. Sau World Cup, cầu thủ 21 tuổi người Bỉ vẫn chưa tạo được niềm tin với HLV Pioli, và mỗi phút thi đấu trên sân của anh là một phút nhạt nhòa. Được thay vào sân ở phút 85, với kỳ vọng sẽ giúp Milan cầm bóng chắc hơn và gây sức ép ngược lên hàng thủ Roma để kìm sức công của đội khách, nhưng De Ketelaere đã hoàn toàn mất hút. Điều đáng lo là nếu cứ chơi thế này, sự tự tin của ngôi sao trẻ này có thể sẽ bị hủy hoại bởi sự tự tin cứ hao mòn dần.

Milan mất điểm trước Roma: Những bài toán muôn thuở không lời giải - Ảnh 1.

Milan đang có quá nhiều vấn đề, nhưng chẳng thể tìm ra lời giải

Tìm lời giải sao quá khó

Những vấn đề của Milan trong trận hòa đáng tiếc và đáng trách rạng sáng qua không hề mới. Ban lãnh đạo, ban huấn luyện Rossoneri đều đã biết, nhưng họ vẫn chưa thể tìm được lời giải, bởi những khó khăn không nhỏ về tài chính. Nửa năm đã trôi qua kể từ khi Milan chính thức đổi chủ, những hứa hẹn về một kế hoạch vĩ mô hơn, đầu tư lớn hơn và hướng đến những mục tiêu cao hơn vẫn chỉ thấy trên giấy.

Milan hiện không có tiền. Dù đội hình đang yếu và thiếu một cách nguy hiểm thì mục tiêu được ưu tiên hơn của Milan lúc này vẫn là gia hạn hợp đồng với những trụ cột Rafael Leao và Bennacer, chứ không phải mua thêm. Ngay cả ở nhiệm vụ đó họ cũng đang bế tắc. Leao và Bennacer càng tỏa sáng, đòi hỏi lương bổng của họ càng cao, Milan càng chịu thêm áp lực, thứ thực tế đã là quá lớn. Có không ít khả năng Milan rồi sẽ lại chịu mất trắng hoặc phải bán rẻ ngôi sao của mình như đã từng xảy ra với Donnarumma, Calhanoglu và Kessie thời gian vừa qua.

De Ketelaere cũng là một vấn đề đặc biệt lớn chưa tìm ra giải pháp. HLV Pioli và GĐKT Maldini đều dành sự động viên không ít cho cầu thủ người Bỉ, nói rằng anh cần thêm thời gian để thích ứng và tìm lại sự tự tin ở môi trường nhiều sức ép hơn hẳn trước đây, nhưng chính bản thân họ cũng chưa biết nên làm gì với anh. Bất chấp đã tỏa sáng ở Club Brugge bởi sự đa năng, De Ketelaere gây thất vọng tại Milan ở mọi vị trí được sử dụng. 20 trận đấu đã góp mặt, anh chỉ có duy nhất 1 kiến tạo. Có lẽ De Ketelaere cần được đem cho mượn để tìm lại mình và trưởng thành hơn, nhưng BLĐ Milan lại không muốn điều này. Họ không muốn thừa nhận đã thất bại sau khi dồn toàn bộ ngân sách và tâm huyết để đưa anh đến đây. 

Maignan bao giờ trở lại?

Không phải tiền vệ hay tiền đạo, mà việc Milan làm tích cực nhất ở kỳ chuyển nhượng này là chiêu mộ thêm thủ môn. Họ vừa bổ sung Devis Vasquez, thủ môn 24 tuổi người Colombia đến từ CLB Guarani với giá 500.000 euro, và đang muốn mượn Sergio Rico của PSG. Điều này làm dấy lên lo ngại về chấn thương của thủ môn chính Mike Maignan, người đã không ra sân từ cuối tháng 9/2022. Ban đầu, Maignan dự kiến sẽ chỉ phải nghỉ đến giữa tháng 11/2022, nhưng ngay sau đó lại dính thêm chấn thương bắp chân và bị lỡ World Cup 2022. Hiện vẫn chưa có thông tin nào về ngày tái xuất của Thủ môn hay nhất Serie A mùa 2021-22 này, song các động thái của Milan cho thấy có thể anh sẽ còn vắng mặt dài lâu.

 Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm