26/12/2025 06:53 GMT+7 | Italy
Có 2 tin tức nổi bật về Milan những ngày qua, đều về các tiền đạo. Đó là Niclas Fullkrug gia nhập theo dạng cho mượn từ West Ham và Divock Origi chính thức chấm dứt hợp đồng sau hơn 2 năm không thi đấu phút nào cho Milan.
Một người đến, một người đi. Hai cầu thủ xem ra không có liên quan gì đến nhau, nhưng lại là 2 nửa của câu chuyện về một "căn bệnh mãn tính" mà Milan đã mắc phải từ hơn chục năm qua: Họ phung phí quá nhiều tiền vào các tiền đạo kém cỏi.
"Ác mộng Origi" đã chấm dứt
Cuối cùng, Divock Origi cũng đã chấp nhận chấm dứt hợp đồng sớm hơn 6 tháng so với thời hạn, kết thúc 2 năm rưỡi không thi đấu cho Milan và 1 năm rưỡi hoàn toàn đứng ngoài bản đồ bóng đá. Tiền đạo này từng được kỳ vọng rất nhiều khi chuyển tới từ Liverpool năm 2022 theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng thất bại ngay ở mùa giải đầu tiên (36 trận chỉ ghi 2 bàn). Mùa giải 2023-24, anh được đem cho Nottingham Forest mượn nhưng thậm chí không ghi được bàn nào sau 22 trận chủ yếu vào sân từ ghế dự bị. Kể từ mùa 2024-25, Milan bắt Origi phải đá cho đội trẻ của CLB dự giải hạng 3 của Italy, nhưng cầu thủ này thậm chí không ra sân tập chứ đừng nói là thi đấu. Milan chẳng làm gì được ngoài vài khoản phạt nhỏ, chấp nhận trả 4 triệu euro tiền lương mỗi năm cho một kẻ ăn bám.
Với việc Origi chấp nhận ra đi sớm nửa năm, Milan tiết kiệm được khoảng 2,5 triệu euro (cả thuế) tiền lương, nhưng cái được lớn nhất là cảm giác rút được cái gai ra ngoài cơ thể. Trên lý thuyết, chân sút người Bỉ này hoàn toàn có thể hữu dụng hơn cả Fullkrug cho một vị trí tiền đạo dự bị chiến lược, bởi anh từng là "siêu dự bị" ghi những bàn thắng quý giá cho Liverpool trước đây, song sự thiếu nỗ lực và thiếu chuyên nghiệp đã chôn vùi sự nghiệp của Origi ở tuổi 30. Milan từng không phải chi đồng nào để có Origi, nhưng cuối cùng, họ đã mất quá nhiều cho 1 bản hợp đồng tệ hại bậc nhất lịch sử của mình.

Divock Origi, bản hợp đồng tệ bậc nhất lịch sử Milan
1 thập kỷ không biết mua tiền đạo
Chính xác là kể từ khi Filippo Inzaghi giải nghệ năm 2012, Milan hầu như không còn có các tiền đạo biết ghi bàn. Đội bóng từng sở hữu những chân sút vĩ đại như Marco van Basten, George Weah và Andriy Shevchenko đã phải vật vã hơn 10 năm với tình trạng cứ đổ tiền ra để mua sự thất vọng. Từ Fernando Torres, Alessandro Matri, Mattia Destro, Luiz Adriano, Gianluca Lapadula, Gonzalo Higuain, Andre Silva, Kryszstof Piatek, Mario Mandzukic, Divock Origi đến Alvaro Morata, Luka Jovic và giờ là Santiago Gimenez, Christopher Nkunku cũng đang cho thấy sự hoang phí tiền bạc ở mức báo động.
Quá nhiều tiền đạo đã đến chỉ trong thời gian ngắn ấy cũng đủ cho thấy sự bất ổn ở hàng công Rossoneri, qua nhiều đời chủ sở hữu và huấn luyện viên. Trong 13 năm, chỉ có 3 chân sút không khiến người hâm mộ thất vọng là Carlos Bacca (77 trận, 34 bàn), Zlatan Ibrahimovic (78 trận, 37 bàn) và Olivier Giroud (132 trận, 45 bàn). Đáng chú ý, trừ Bacca tiêu tốn 30 triệu euro phí chuyển nhượng, Milan chỉ mất 1 triệu euro để có Ibra và Giroud, những người gia nhập đội bóng ở tuổi ngoài 35.
Bây giờ, bản hợp đồng mới nhất Niclas Fullkrug cũng tạo ra những cảm xúc trái ngược. Có quá nhiều lý do để tin rằng đây tiếp tục là một kẻ thất bại nữa sau những gì chân sút người Đức thể hiện ở West Ham, nhưng đồng thời, sự rẻ tiền của thương vụ mượn cầu thủ đã sắp 33 tuổi này lại le lói những hy vọng anh có thể sẽ trở thành một Giroud mới cho Milan. Lịch sử "đau thương" hơn chục năm qua đã cho thấy Milan thực sự vô duyên với các tiền đạo đến với họ ở tuổi dưới 30.
Nhưng sự thật là dù thành công hay thất bại ở hợp đồng mượn 6 tháng, Fullkrug cũng chỉ là một giải pháp ngắn hạn của Milan. Dù lời nguyền có khắc nghiệt thế nào, họ cũng vẫn phải tập trung vào những chân sút trẻ có thể gắn bó lâu dài. Mục tiêu số 1 cho tương lai sẽ là Dusan Vlahovic, tiền đạo 25 tuổi sẽ chia tay Juventus vào mùa Hè 2026. Milan sẽ làm mọi cách để đưa chân sút người Serbia về với sân San Siro, cho dù đây chắc chắn sẽ không phải nhiệm vụ dễ dàng. Mặc dù vậy, kể cả nếu Milan có chiêu mộ được Vlahovic theo dạng miễn phí, thì việc anh có sự nghiệp bị coi là thất bại ở Juventus cũng vẫn tạo ra những hoài nghi.
18h30 ngày 28/12, sân San Siro, Milan – Verona: Lại hòa nữa chăng?
Với Milan mùa này, trận nào cũng là đại chiến, bất kể đối thủ là ai đi nữa. Thậm chí đối thủ càng yếu, nỗi lo ngại mất điểm càng lớn. Ở trận Serie A gần nhất, họ thậm chí suýt thua Sassuolo dù mở tỷ số từ rất sớm. Trận hòa 2-2 hôm đó đánh dấu lần đầu tiên sau 12 năm Milan không thắng được đội mới lên hạng nào trong nửa đầu mùa giải. Trước đó, họ thua Cremonese 1-2 và hòa Pisa 2-2. Đáng chú ý, tất cả 3 trận ấy Milan đá trên sân nhà.
Chủ nhật này tiếp tục là 1 đối thủ yếu khác, Verona, cũng trên sân nhà và cũng đá vào giữa trưa theo giờ địa phương giống như trận gặp Sassuolo. Bất chấp Milan có mọi lợi thế, bất chấp lịch sử 9 trận đối đầu gần nhất đều thắng, vẫn tràn ngập nỗi hoài nghi nơi người hâm mộ đội bóng áo đỏ-đen. Tin tích cực là Rafael Leao sẽ có thể tái xuất sau chấn thương, nhưng Verona đang có phong độ cực cao với 2 trận thắng liên tiếp trước những đàn anh (3-1 Atalanta, 2-1 Fiorentina).
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất