Milan: Khi Cassano “được” ngồi dự bị

19/10/2011 12:11 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Nếu không tính trận tranh Siêu Cúp đã diễn ra quá lâu, thì trận đấu đêm nay với BATE Borisov sẽ là lần đầu tiên Milan ra sân trong mùa giải này mà không có Cassano ở đội hình xuất phát. Giữa hai lần ngồi dự bị ấy là câu chuyện vĩ đại về ý chí của chân sút từng suýt bị ruồng bỏ này.

Sau 12 trận đấu liên tiếp không ngơi nghỉ chỉ trong 6 tuần lễ, hôm nay, Cassano sẽ được thư thái gác đôi chân của anh lên mặt cỏ sân San Siro từ hàng ghế dự bị của Milan. Nếu không phải vì El Shaarawy và Inzaghi không được đăng ký dự Champions League còn Pato vẫn đang dưỡng thương, thì có lẽ anh còn được “bắn” lên tận khán đài xem các đồng đội thi đấu. Nhưng đây không phải là một hình phạt giống như những gì Cassano phải chịu tại Sampdoria cách đây một năm, sau vụ gây rối ầm ĩ đã giúp anh có cơ hội được khoác áo Milan, mà giống như một sự trả ơn mà HLV Allegri dành cho anh sau những nỗ lực tột bậc mà anh đã cống hiến cho Milan trong suốt một tháng rưỡi qua.


 Cassano đã trưởng thành thực sự - Ảnh: Getty

Hôm 6/8, Cassano ngồi dự bị cả trận tranh Siêu Cúp Italia trong tình cảnh dư luận tin chắc rằng đó sẽ là trận cuối cùng của anh cho Milan. Đó là thời điểm HLV Prandelli vừa lên tiếng “nói khéo” Cassano rằng nếu anh còn muốn duy trì vị trí ở đội tuyển Italia thì nên tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn (ở một đội bóng khác), còn Milan thì tỏ ra thừa chân sút và HLV Allegri cũng không tin cậy anh lắm. Nhưng rồi, qua các trận giao hữu và xảy ra chuyện các tiền đạo khác lần lượt nhận bệnh án, anh trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho hàng công của Milan. Lúc này đây, không chỉ là người bất khả thay thế tại đội tuyển Italia, Cassano còn chứng tỏ được anh là một trụ cột của Milan.

Nếu như việc Cassano đá chính trận mở màn mùa giải gặp Lazio được cho là chỉ vì Allegri muốn giữ Pato cho trận đại chiến Barcelona sau đó 4 ngày còn Robinho thì chấn thương, thì việc anh tiếp tục đá chính trận thắng Palermo cuối tuần qua, dù Robinho đã trở lại, là sự khẳng định tầm quan trọng của anh với đội. Giữa hai trận ấy là 6 trận khác Cassano đều ra sân từ đầu với tất cả tâm huyết, mà chỉ có trận đấu tại Camp Nou là anh không đáp ứng được kỳ vọng do bị buộc phải tham gia phòng ngự nhiều hơn.

Trong 8 trận đã đá cho Milan, Cassano ghi được 3 bàn thắng (2 ở Serie A, 1 ở Champions League) và kiến tạo 3 bàn (ở Serie A), nhưng những cống hiến to lớn hơn của anh cho đội là tinh thần trách nhiệm cao và những cố gắng không biết mệt mỏi dù cứ mỗi 3 ngày lại phải ra sân một trận (không cầu thủ nào của Milan “cày ải” nhiều như Cassano từ đầu tháng 9 đến nay). Cassano không phải là cái máy và anh vốn cũng đã chịu tiếng là “ì ạch”, nhưng anh đã hoạt động không kém gì một động cơ vĩnh cửu, đá chính liên tục 12 trận chỉ trong 6 tuần cho Milan và đội tuyển Italia mà vẫn chơi tốt, thậm chí xuất sắc. Nhìn vào Cassano, các đồng đội của anh có thêm ý chí và động lực để cố gắng.

Ở Cassano bây giờ không còn chút dấu ấn nào của một cầu thủ từng là “nghịch tử” của bóng đá Italia. Trên sân tập, anh gương mẫu. Trên sân đấu, anh nỗ lực hết sức mình. Trên báo chí, không một lời ngạo nghễ như trước đây. Trong phòng thay đồ, không một lần quậy phá hay “làm chảnh”. Trong cuộc sống, không một vết gợn. Trong mắt người hâm mộ, một Cassano thực sự đã trưởng thành. Đó là Cassano ăn mừng bàn thắng bằng động tác “mút ti” và “đưa nôi” trước khi hướng lên khán đài và dành những cái hôn gió cho vợ Carolina và con trai Christopher. Đó là Cassano xứng đáng được ngồi dự bị trận đêm nay với tất cả sự tôn trọng và trân trọng những gì anh đã nỗ lực giúp Milan vượt qua những ngày gian khó đầu mùa.

Chỉ có điều, không hiểu Milan sẽ như thế nào khi không có Cassano ra sân từ đầu…

Bách Việt

12 - Cassano đã đá chính 12 trận liên tiếp kể từ ngày 2/9 đến nay, trong đó có 4 trận cho đội tuyển Italia (gặp Đảo Faroes, Slovenia, Serbia và Bắc Ireland), 8 trận cho Milan (gặp Lazio, Napoli, Udinese, Cesena, Juventus, Palermo ở Serie A, Barcelona và Plzen ở Champions League).

6 - Trong 12 trận ấy, Cassano ghi được 6 bàn thắng chia đều cho đội tuyển Italia và Milan. Ngoài ra, anh còn kiến tạo 3 bàn (đều cho Milan).

2.000 - Với bàn thắng ấn định tỷ số ở trận thắng Plzen 2-0 hôm 29/9, Cassano chính là tác giả của bàn thứ 2.000 của Milan trong kỷ nguyên Silvio Berlusconi.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm