Bao giờ Milan không còn là Pippo?

22/03/2009 13:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - 5-1 trước Udinese vào ngày cuối năm 2008 để có thể nở nụ cười lạc quan, thêm 3-0 trước Atalanta và sau đó 5-1 trên sân Siena. Con số bàn thắng và những tỉ số áp đảo. Milan đang hướng đến Scudetto? Không. Họ còn kém Inter đến 12 điểm. Milan hồi sinh sau một giai đoạn gây thất vọng? Chẳng có sự hồi sinh nào hết, vì trên thực tế, đã 3 mùa bóng liên tiếp, đội bóng của Berlusconi chơi như thế: Bao giờ cũng vứt đi nửa đầu mùa bóng, và sau đó, vắt chân lên cổ để giành lấy một vị trí cao nào đó (thường là thứ 4, và năm nay ngoại lệ, có lẽ là thứ 3), khi tất cả các danh hiệu khác đã tuột khỏi tay.
 

Không có hình ảnh nào để thể hiện Milan rõ nét hơn là Inzaghi, người cũng như Milan, không còn trẻ và thường mất nửa đầu mùa bóng chấn thương, để rồi đến cuối mùa mới ghi bàn như một cái máy. Nó đã kéo dài từ 3 năm nay, và điều đáng hổ thẹn cho Milan, là Ancelotti lúc nào cũng chỉ còn biết trông mong vào những bàn thắng của anh. Ngay cả ở mùa này, khi Pato đã ghi đến 14 bàn thắng ở Serie A, Milan vẫn trông đợi những bàn thắng của Pippo.
 
Không có hình ảnh nào để thể hiện Milan rõ nét hơn là Inzaghi

Cho đến thời điểm này, Inzaghi đã ghi 7 bàn thắng ở Serie A, thì 5 bàn được ghi trong 2 trận gần nhất với Atalanta và Siena. Phong độ ấy hứa hẹn sẽ còn nhiều bàn thắng trong thời gian tới, giúp Milan củng cố vị trí thứ 3. Mùa 2007-08, anh bắt đầu ghi bàn trở lại từ vòng 24 và từ vòng đấu thứ 32, trong 7 trận liên tiếp, Inzaghi đã sút tung lưới đối phương 10 bàn, trong đó có 1 hat-trick và 2 cú đúp. Mùa bóng trước đó, anh ghi bàn thắng trong vòng đầu tiên, sau đó mất hút đến tận vòng 21, sau đó nổ súng trên sân Bayern Munich ở tứ kết Champions League rồi mất tích luôn đến tận trận chung kết ở Athens, nơi anh đã ghi cú đúp để đời vào lưới Liverpool đem đến Milan chiếc Cúp thứ 7. Còn mùa bóng 2005-06, 10/12 bàn anh ghi được cũng ở nửa cuối mùa giải. Câu hỏi: ta sẽ có được điều gì sau đây một năm nữa, khi anh đã bước sang tuổi 37 và rõ ràng, sự nhiệt tình thi đấu cùng khát khao ghi bàn thắng của anh có còn được giữa nguyên, thậm chí, tăng lên, cùng với tuổi tác?

Ancelotti không muốn và không bao giờ muốn đội bóng của mình sống bằng hơi thở của một cầu thủ. Phải chăng vì Inzaghi vẫn ghi những bàn thắng quan trọng, vẫn hồi sinh vào mùa xuân, mà Berlusconi không muốn tăng cường những tiền đạo thượng hạng? Những bàn thắng của Inzaghi đã giúp Milan giành Champions League thứ 7 hai năm về trước, nhưng không bao giờ đủ để đoạt Scudetto. Không ai bắt anh giải nghệ ngay tức khắc khi anh vẫn có những giai đoạn đá hay đến thế, nhưng đã đến lúc Milan chấm dứt những tư tưởng chắp vá và ăn đong kéo dài từ gần một thập kỉ nay trong cách dùng người.

A.N (Roma)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm