Filippo Inzaghi: “Chiến binh 300”

21/03/2009 19:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Đó không phải là phần tiếp theo của bộ phim kể về cuộc tử chiến của 300 chiến binh Sparta trước quân đội Ba Tư hùng mạnh đã đem lại cho hãng Warner Bros 127,5 triệu USD chỉ sau 10 ngày công chiếu toàn thế giới, mà là một cuốn phim cuộc đời được viết nên bởi Filippo Inzaghi. Một cú đúp vào lưới Siena. Và 300 bàn thắng.
 
 
 
Bàn thắng của cuộc đời
 
Anh không còn chạy trong tiếng gào thét điên cuồng của chính mình để ăn mừng bàn thắng kỳ diệu ấy nữa. Inzaghi nhường vinh dự ấy cho các tifosi. Anh cầm chiếc áo đấu Milan in con số 300, chạy dọc khán đài A sân Artemio Franchi và điềm đạm giơ lên cho tất cả nhìn thấy. Đó là một khoảnh khắc vĩnh cửu. Inzaghi đã đạt đến cột mốc của cuộc đời. Tiền đạo từng được Sir Alex Ferguson mô tả là “người sinh ra đã việt vị” khiến cho cho tất cả “việt vị” chỉ trong vòng một tuần. Chẳng ai có thể ngờ với độ tuổi 36, anh lại có thể chinh phục thành tích 300 bàn thắng một cách thần tốc đến vậy, với 5 pha lập công chỉ sau hai trận – một hat-trick vào lưới Atalanta và cú đúp vào lưới Siena.
 
Inzaghi, gần 20 năm vẫn chạy tốt!

Trong khoảng khắc ấy, tất cả những ký ức của gần 20 năm chinh chiến đỉnh cao bỗng chốc hiện ra thật sống động. Từ bàn thắng đầu tiên của sự nghiệp cầu thủ cho Leffe vào lưới chính…Siena cho đến khi “kỳ quan 300” được hoàn tất. Định mệnh đã chọn đội bóng áo sọc trắng đen ấy để mở đầu và “khóa sổ” cho một chặng đường kỳ vĩ đã trải qua của một chân sút vĩ đại. Song đó chưa phải là điểm kết thúc, bởi Inzaghi vẫn chưa muốn dừng lại. “Ngài 300” tuyên bố anh muốn vượt qua một biểu tượng vĩnh cửu khác của Calcio: Roberto Baggio. Thành tích 318 bàn thắng của “Đuôi ngựa thần thánh” đang trở thành mục tiêu mới của “Super Pippo”. Có thể lắm chứ, khi hợp đồng của anh với Milan vẫn còn hạn đến mùa Hè năm sau.

Gần 20 năm vẫn chạy tốt!

Inzaghi là một hiện tượng không thể lý giải nổi của bóng đá thế giới. Một chân sút có quá nhiều điều đặc biệt, mà lại gần như chẳng sở hữu phẩm chất nào có thể khiến cho các thủ môn phải run sợ. Anh không có kỹ thuật siêu đẳng của Del Piero, không có sức khỏe và khả năng tì đè khó tin của Vieri, chẳng sở hữu những cú ra chân uy lực khủng khiếp như Totti, nhưng anh ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ ai trong số những người đồng đội cùng trang lứa ấy. Anh không biết rê dắt, không có tốc độ, thân hình mảnh khảnh cũng chẳng cho phép Inzaghi càn lướt như một cỗ xe tăng giữa hàng thủ đối phương, nhưng bàn thắng vẫn cứ đến với anh. Inzaghi ghi bàn ở mọi tư thế, bằng mọi thứ anh có, vào bất kỳ thời điểm nào của trận đấu. Ở xa khung thành, mọi động tác của anh đều thật vụng về, chậm chạp và lập bập, nhưng trong vòng cấm địa, anh là một sát thủ không có một hành động thừa thãi, cực kỳ lạnh lùng và tàn nhẫn.

Đã qua rồi cái thời mà người ta liên tục thấy anh liên tục ngã vật ra trong vòng cấm, miệng thất thanh la hét đòi hỏi một sự công bằng giả tạo: Penalty. Bây giờ Inzaghi ít làm điều đó hơn, phải chăng vì anh cảm thấy sự nghiệp của mình đang bước vào những con dốc cuối cùng? Anh không còn thời gian để đòi hỏi trọng tài phải đưa cơ hội chiến thắng đến cho đội bóng của anh, mà anh phải tự tạo ra chiến thắng nhiều hơn, bằng những bàn thắng cứu vớt Milan trong những ngày tháng gian khó, trong một mùa bóng vứt đi của những ảo tưởng đang ngày một trầm kha ở nơi đây. Bàn thắng thứ 300 cũng đã khắc họa một phong cách ghi bàn điển hình, một thứ “đặc sản” của Inzaghi: Anh phá bẫy việt vị, nhận đường chuyền của Pirlo và hạ gục Gianluca Curci của Siena bằng một pha dứt điểm đơn giản.

Cuộc sống bên sườn dốc sự nghiệp đang diễn ra thật tươi đẹp đối với Inzaghi. Chàng trai sinh ra tại một vùng quê ở Piacenza hiện tại giống như một ngọn nến đang bừng cháy những khoảnh khắc rực rỡ cuối cùng. Năm tháng đang bào mòn sức lực của anh, nhưng may mắn thay, chưa bao giờ lấy đi nguồn cảm hứng, bản năng sát thủ và màn ăn mừng con trẻ đáng yêu đã in đậm trong trí óc các tifosi. Bất chấp thời gian, Inzaghi tạo cho người ta cảm giác rằng đến 90 tuổi anh vẫn biết cách ghi bàn. Bắt đầu kể từ cái ngày lần đầu tiên anh biết thế nào là bàn thắng, cách đây đã 17 năm…

Vua vòng cấm và những kỷ lục

Trong 300 bàn thắng của Inzaghi, có đến 296 bàn được ghi trong vòng 16m50, chiếm tỉ lệ 98,6%. Đó là một kỷ lục khó tin, dù ai cũng biết rằng Inzaghi xoay trở và dứt điểm trong phạm vi hẹp tốt đến như thế nào. Có thể nói, anh được sinh ra để chơi tiền đạo, để đùa với bẫy việt vị, luôn quay lưng về phía khung thành và lúc mọi thủ môn nhìn thấy mặt anh, cũng có nghĩa là họ nhìn thấy bàn thua trước mắt.

Nạn nhân đáng thương nhất của chân sút vĩ đại này không ai khác ngoài thủ thành Francesco Toldo của Inter. Trong số 300 bàn thắng mà Inzaghi ghi được, thì có đến 11 lần Toldo lãnh đủ. Bàn thắng vào lưới Siena cũng giúp Inzaghi có được 145 bàn thắng ở Serie A, giúp anh củng cố vị trí thứ 23 trên danh sách các chân sút vĩ đại trong lịch sử Calcio, và chỉ cần thêm tám bàn thắng nữa để có mặt trong top 20.

“Vua vòng cấm” cũng đang giữ một “kỷ lục không chính thức khác”: Anh đã ghi bàn ở tất cả những giải đấu, ở mọi cấp độ mình từng tham dự. Đó là 46 bàn ở Champions League, 28 ở Serie B, 25 cho ĐTQG, 15 ở Coppa Italia, 13 ở Serie C1, 10 ở Cúp UEFA, 7 tại Cúp Intertoto, 3 cho ĐT U-21 Italia, 2 ở Cúp C2, 2 ở giải VĐTG các CLB, 2 ở Siêu Cúp Italia, 1 ở Siêu Cúp châu Âu. Inzaghi cũng đang cùng với Raul của Real Madrid nắm giữ kỷ lục ghi bàn ở các Cúp châu Âu với 66 bàn thắng.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm