Milan gây “sốc”: Mượn cả Ronaldinho lẫn Sheva!

07/07/2008 11:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Tình hình tài chính của Milan chẳng lấy gì làm sáng sủa. Và để tránh khoản thua lỗ kỷ lục, phó chủ tịch Adriano Galliani đã gây một cơn “sốc” trên thị trường chuyển nhượng khi tuyên bố sẽ đưa được cả Ronaldinho lẫn Sheva về San Siro bằng cách... đi mượn.

Không tốn một xu cho Ronaldinho?

Cuộc thương lượng giữa Milan với Barca về Ronaldinho vẫn chưa đi đến đâu, dù anh trai cầu thủ này đã khẳng định mọi chuyện được hoàn tất đến 90%. Milan đã không thể đạt được thỏa thuận về giá trị chuyển nhượng với Barca, khi một bên đòi 30 triệu euro, còn bên kia chỉ có thể đáp ứng một nửa con số này. Nhưng điều đó không làm Milan từ bỏ ý định có Ronaldinho trong đội hình tham dự mùa giải 2008-2009. Theo khẳng định của phó chủ tịch Adriano Galliani, Milan đang tiến hành thủ tục để mang Ronnie về San Siro mà không tốn một xu chuyển nhượng nào.

Ở thời điểm hiện tại, Milan đang đứng trước nguy cơ bùng nổ về tài chính khi Pirlo mở đầu cho cuộc chiến đòi tăng lương và thua lỗ nặng nề sau mùa giải thất bại. Khó khăn về tài chính buộc Milan phải cắt giảm chi phí chuyển nhượng dù vẫn muốn có ít nhất một ngôi sao nữa trong đội hình, sau khi đã có Flamini và Zambrotta. Sau khi không được Barca chấp nhận mức phí 15 triệu euro, Milan quay sang đưa ra lời đề nghị mượn ngôi sao Ronaldinho, vốn chỉ là một “con tin” ở Nou Camp.

Đó có thể là một cú “sốc” lớn trên thị trường chuyển nhượng châu Âu, nhưng với Milan, nếu thành công trong thương vụ này đội bóng của Berlusconi sẽ cứu vãn được tình hình tài chính không mấy sáng sủa. Theo thống kê của một tạp chí kinh tế hàng đầu Italia, trong trường hợp Milan dốc hầu bao để mua Ronaldinho (với bất kỳ giá nào) thì khoản lỗ của CLB sẽ bị đội lên đến ít nhất 70 triệu euro. Vì thế, để có thể tiết kiệm được khoản chi phí đáng kể, khi mà bảng lương trong năm 2008 đã tăng lên đến gần 140 triệu euro, Milan sẽ hưởng lợi rất nhiều một khi Barca đồng ý với lời đề nghị mượn Ronnie.
 
 
Một kế hoạch mới về chiến thuật mà Ronaldinho là một vị trí quan trọng thậm chí đã được HLV Ancelotti tính đến. Theo đó, không chỉ là sơ đồ 4-3-2-1 với 1 tiền đạo cắm duy nhất, Milan còn có thể thử nghiệm lối đá 4-2-2-2, với Kaka được đẩy lên đá như một tiền đạo thực thụ, trong khi Ronnie và Seedorf là những cầu thủ chạy cánh. Nhiệm vụ đánh chặn ở giữa sân sẽ thuộc về Pirlo và Ambrosini (hoặc Gattuso). Đây có thể xem là một sơ đồ cách tân trong bóng đá hiện đại.

Quay trở lại với thương vụ Sheva

Không chỉ Ronaldinho, Milan còn quay lại thương lượng với Chelsea với hy vọng mượn được Shevchenko, đứng thứ hai trong số những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Rossoneri. Sự có mặt của Scolari trên chiếc ghế HLV Chelsea không có nghĩa là Sheva có được một suất chính thức ở Stamford Bridge. Không những thế, khả năng đội bóng thành London mang về Arshavin khiến cơ hội của Sheva càng trở nên bé hơn, và đã có cuộc tiếp xúc giữa Sampdoria với nhà cựu vô địch Premier League để đưa tiền đạo người Ukraina về lại Serie A.

Dường như không muốn Sheva chống lại chính mình trong màu áo Samp, Milan đã chủ động nối lại cuộc đàm phán với phía Chelsea. Ngoài ra, có thể xem việc trở lại theo đuổi Sheva cũng là cách để các quan chức Milan chứng minh với tifosi rằng, họ vẫn đang tìm kiếm sự đổi mới cho CLB trong kế hoạch trở lại với hình ảnh chiến thắng như vài năm trước đây. Trong tuần qua, một bức thư đã được các CĐV Milan gửi đến Silvio Berlusconi để phản ánh về cách làm việc thiếu khoa học, cũng như việc chi tiêu hoang phí trên thị trường chuyển nhượng. Từ Piersilvio Berlusconi, con trai Silvio, đến Galliani đều đã phải lên tiếng trấn an với những tuyên bố Milan vẫn đi đúng hướng và đang “có một kế hoạch mang tính đột phá”.

Thế nhưng, điều đáng nói ở kế hoạch mang tính đột phá này là cả Ronaldinho lẫn Sheva đều không được các tifosi của Milan đón chào. Đã không dưới 2 lần những Rossoneri tụ tập để biểu tình việc các quan chức Milan muốn đưa Sheva trở lại San Siro, đồng thời “rước” thêm Ronnie từ Barca. Hiện tại, hàng công của Milan chỉ có Inzaghi, Pato và Borriello (Paloschi đang được Lecce hỏi mượn), một con số quá thấp. Nhưng nếu Ronnie lẫn Sheva đồng loạt xuất hiện ở San Siro, như lời tuyên bố của Galliani, vấn đề mà Milan gặp phải là “khủng hoảng thừa” chân sút. Khi ấy, họ sẽ lại rơi vào khó khăn mà các CĐV từng dự báo: có những “triệu phú” ngồi không ăn lương và chẳng giúp gì nhiều cho CLB (mùa trước từng có Serginho, Cafu).

Trên lý thuyết, Ronnie và Sheva sẽ là hai sự bổ sung mà bất kỳ đội bóng nào cũng mong muốn. Nhưng với các tifosi Milan thì đây phải phải những người mà họ chờ đợi trong cuộc cải tổ như lời khẳng định của các quan chức CLB. Một trong số họ đã lớn tuổi, và một đã qua giai đoạn đỉnh cao dù ở tuổi 28, độ chín của sự nghiệp cầu thủ. Cái mà Milan cần trong tương lai là những con người trẻ hơn, giàu khát vọng hơn chứ không phải hai ngôi sao từng giữ danh hiệu “Quả bóng vàng” châu Âu.
 

Họ đều là Quả bóng Vàng

Shevchenko và Ronaldinho đều từng đứng trên đỉnh cao của thế giới, nhưng giờ cả hai đều đang thất sủng. Sheva từng giành Quả bóng Vàng năm 2004 khi còn khoác áo Milan, và 1 năm sau đó tới lượt Ronaldinho có được vinh dự này cùng với Barca.
 
Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm