Azzurri và “hội chứng Milan”

04/06/2008 11:52 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Một trong những lí do để Donadoni chọn Baden, Áo, làm nơi đóng quân của ĐT Ý, dù nơi này cách địa điểm thi đấu của Azzurra đến 700 cây số, là ở đó có nhiều suối nước khoáng có lẽ là do…tuổi của các tuyển thủ Ý hơi cao. Có đến 14 cầu thủ Azzurra ở độ tuổi trên 30!

Nếu Milan là CLB có tuổi trung bình cao nhất Champions League và Serie A trong 2 năm qua, một “vinh dự” đặc biệt, thì tuổi trung bình của ĐT Ý ở EURO 2008 cũng ở vị trí số 1, dù vị trí ấy sẽ chỉ tồn tại trong 1 tháng. Ở tuổi 29,5, Italia trước khi là nhà vô địch EURO (cái đó còn chưa chắc), họ đã vô địch ở khía cạnh tuổi tác, khi có đến 14/23 cầu thủ của họ ở độ tuổi trên 30, cũng là già nhất trong lịch sử của ĐT Ý. Mà nếu Totti và Nesta không từ chối màu áo Thiên thanh, con số cầu thủ U40 sẽ lên đến 16! Cầu thủ trẻ nhất trong số những người hiện đang tập trung tại Baden, Áo, là Chiellini, 24 tuổi. Italia là ĐT duy nhất trong số 16 đội dự giải không có ai dưới 23 tuổi. Người dưới 23 tuổi duy nhất là Montolivo thì đã bị gạt ra ngoài.

Điều gì đang xảy ra? Kinh nghiệm là điều mà Donadoni dựa vào để chiến thắng. 10 trong số 14 người ấy đã từng chiến thắng trên đất Đức ở World Cup 2006 và nay họ đã già thêm 2 tuổi. Vị HLV 45 tuổi đã sử dụng những người chiến thắng ấy cho chiến dịch này. Sự khác biệt lớn của Donadoni với Lippi là về tư duy và sơ đồ chiến thuật. Quan điểm của Donadoni rất rõ: ông gọi vào ĐT những cầu thủ mà ông thấy cần thiết cho ông, mà không quan tâm đến các khía cạnh tuổi tác, sự nghiệp hay tên tuổi.
 
Panucci, một trong những cựu binh của Italia ở EURO 2008
 
Ông đã chứng minh điều ấy khi gọi vào đội Thiên thanh Panucci, năm nay đã 35 tuổi, và đã qua 4 năm bị Lippi bỏ quên; gọi lại Del Piero không phải vì dư luận gây sức ép và triệu hồi Cassano vì anh có thể giúp ĐT Ý có thêm nhiều cảm hứng và sự đột biến trong lối chơi. Vẫn còn những người trên 30 được sử dụng một cách tối đa, bởi họ còn nhiều năng lượng và sự khát khao tỏa sáng sau những năm chìm trong bóng tối. Toni đã 31 tuổi, nhưng bây giờ mới bùng nổ ở ĐT, Di Natale chưa bao giờ có dịp trổ tài ở những giải đấu lớn, còn Grosso mới chỉ chơi ở đẳng cấp thế giới 2 năm trước.

Chiến thắng ở Berlin 2006 đã làm chậm lại một quá trình trẻ hóa của ĐT Italia, nhưng tại World Cup 2010, hầu hết số cầu thủ đã chơi ở World Cup 2006 và sẽ chơi ở EURO 2008 sẽ ngồi nhà xem tivi, trong đó chắc chắn sẽ có Cannavaro, người đã chơi trong ĐT tại EURO 2000. Lứa cầu thủ U21 sẽ xuất hiện với một mật độ dày đặc: Montolivo sẽ trở lại một ngày nào đó, Aquilani đã có chân trong danh sách đến Áo và Thụy Sĩ, Balotelli có thể sẽ trở thành cầu thủ da màu đầu tiên khoác lên mình màu áo Thiên thanh, trong khi Rosina của Torino cũng sẽ có mặt. Thế là quá muộn cho một cuộc trẻ hóa? Có thể. Vì cuộc trẻ hóa ấy nên diễn ra dần dần. Italia ở EURO 2008 sẽ tràn đầy kinh nghiệm, nhưng thiếu sức trẻ. Một chi tiết: Khi Italia vô địch EURO 40 năm về trước, trong đội hình của họ chỉ có 1 người trên 30 (tiền vệ Inter Guarneri). Khi Italia vô địch Espana 82, chỉ có 4 cầu thủ U40! Tre đã già, nhưng người ta vẫn chưa cho măng mọc.

Các tifosi nghĩ gì khi thấy ĐT Nga và Rumania chỉ có 3 “ông nội” , trong khi Tây Ban Nha có 5? Điều đầu tiên mà họ nghĩ, là Italia không đủ dũng cảm để đưa những cầu thủ trẻ tài năng lên đội hình chính. Thế nên, Cassano, năm nay đã 26 tuổi và chẳng còn có vẻ gì là ngây thơ như trước nữa, vẫn bị coi là một chú nhóc!
 
Thư Anh (từ Roma)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm