Có cơ hội ngàn vàng để rút ngắn cách biệt với Inter xuống chỉ còn 5 điểm và nhen nhóm lại hy vọng đua Scudetto, nhưng Milan đã không tận dụng được. Thất bại 0-1 trên sân Lazio có thể xem là động thái "đầu hàng" của Rossoneri.
Thay vì đua vô địch, chỉ sau 1 bàn thua, Milan bây giờ thấy mình đang trong cuộc chiến giữ ngôi á quân, khi Napoli đang áp sát phía sau với chỉ 1 điểm ít hơn, trong khi khoảng cách với vị trí thứ 5 rút từ 9 xuống còn 7 điểm.
Không chỉ là 1 trận thua
Mới vài ngày trước, sự lạc quan về cơ hội lật đổ không tưởng của Milan trước Inter trong 10 vòng cuối Serie A còn rất lớn. Người ta tin rằng thắng lợi ở derby sẽ giúp Milan lên tinh thần còn Inter có thể sa sút bởi áp lực. Trận Inter hòa Atalanta 1-1 hôm 14/3 càng làm cho cuộc đua nóng lên, khi Milan có cơ hội rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 5 điểm nếu thắng Lazio, đội bóng không còn nằm trong nhóm dẫn đầu và đã thua trắng Atalanta, Como, Napoli và Roma trên sân nhà mùa này.
Nhưng Milan chẳng những không thắng, mà còn thua, trận thua đầu tiên trên sân khách kể từ đầu mùa. Cách đây 4 tháng, Milan thua Lazio 0-1 ở vòng 1/8 Cúp Italy và bị loại. Lần này, cũng trên sân Olimpico, kịch bản đó tái hiện với không bài học nào được đúc rút bên phía Milan. Lazio cực kỳ thông minh khi khai thác vị trí phòng ngự biên trái của Milan, nơi Strahinja Pavlovic ham lên tấn công còn Pervis Estupinan phòng ngự dở, bằng những đường chuyền vượt tuyến liên tục và thành công mở tỷ số ở phút 26, rồi sau đó lui về "đổ bê tông" như mọi đội bóng yếu khác khi gặp Milan.
Milan mùa này luôn gặp khó khăn khi bị thủng lưới trước. Họ đã thua Cremonese, thua Parma, hòa Genoa, Fiorentina, Como và Sassuolo. Chỉ có 2 lần họ biến thua thành thắng (3-2 Torino và 3-1 Como ở lượt đi), ít hơn số lần mà họ bị đối thủ ngược dòng giành điểm (hòa Parma 2-2, hòa Pisa 2-2, hòa Roma 1-1, hòa Atalanta 1-1). Lối chơi thiếu năng lực bùng nổ mà HLV Allegri áp dụng, chậm chạp và đơn điệu, thường khiến Milan phải chờ đến những phút cuối mới ghi được bàn thắng, tuy nhiên họ không làm được điều đó trên sân Lazio.
Kết quả 0-1 này không chỉ là 1 trận thua đơn thuần, mà phơi bày sự thật rằng Milan không đủ lực và bản lĩnh để đua vô địch. Có lẽ họ cũng không đủ quyết tâm và sự tự tin để đua vô địch. Cách đá của Milan không phải là bỏ lỡ cơ hội, mà giống như từ chối cơ hội, từ chối món quà mà Inter đã trao.

Milan không đủ mạnh và đủ quyết tâm để đua Scudetto
Mục tiêu giữ ngôi á quân
Với cách biệt lại được nới rộng thành 8 điểm, không cần nói về cuộc đua Inter - Milan cho Scudetto nữa. Thật vô nghĩa khi Inter đã vấp, nhưng Milan mới là người ngã. Hoặc nếu còn nói về cuộc đua thì bây giờ Napoli mới là kẻ thách thức chứ không phải Milan. Napoli đang kém Inter 9 điểm, chỉ bất lợi hơn 1 điểm so với Milan, nhưng có phong độ ổn định hơn, có lịch thi đấu được xem là thuận lợi hơn so với Milan và điểm khác biệt lớn nhất là luôn thắng các trận đấu nhỏ. Thầy trò HLV Antonio Conte vừa giành 9 điểm trong 3 trận như thế trước Torino, Verona và Lecce, dù không thực sự thuyết phục khi chỉ có tỷ số sát nút 2-1. Niềm tin cho Napoli càng được gia tăng khi họ đã chào đón hầu hết các trụ cột trở lại sau chấn thương, chỉ còn Giovanni Di Lorenzo và David Neres vắng mặt.
Napoli ấy đang là mối đe dọa tiềm tàng cho Milan trong mục tiêu giữ vững vị trí nhì bảng. Đây vẫn là một nhiệm vụ quan trọng cho dù việc đứng thứ 2 hay thứ 4 cũng không chênh lệch là bao về mặt tài chính, miễn là có mặt trong nhóm dự Champions League mùa tới. Danh dự và giá trị thương hiệu là thứ mà các đội bóng lớn cần phải bảo vệ. Trận đối đầu trực tiếp giữa 2 CLB trên sân Diego Maradona hôm 7/4 tới, thuộc vòng 31 Serie A, sẽ có ý nghĩa rất lớn trong cuộc cạnh tranh ngôi á quân. Ở lượt đi, Milan đã thắng 2-1 nhờ lối chơi tấn công chủ động từ đầu, điều họ không làm được thời gian gần đây.
Trên tất cả, thầy trò ông Allegri cần phải giữ bằng mọi giá tấm vé Champions League, bởi khoảng cách 7 điểm hơn Juventus hiện tại không đảm bảo an toàn nếu họ tiếp tục thất bại. Milan vẫn còn phải đối đầu trực tiếp với Juventus tại vòng 34, diễn ra sau đây 40 ngày. Không ai biết tương quan giữa 2 đội sẽ thế nào ở thời điểm đó. Khi Como càng đá càng hay, Roma vẫn luôn biết cách bắt nạt các đối thủ nhỏ và Juve chưa bao giờ đáng bị đánh giá thấp, Milan hãy coi chừng!
Sẽ có biến động nhóm đầu?
Trên lý thuyết, cuộc đua vô địch Serie A mùa này vẫn chưa khép lại. Inter có cơ hội lớn nhất khi đang hơn Milan 8 điểm và hơn Napoli 9 điểm sau 29 vòng đấu, nhưng "30 chưa phải là Tết". 4 vòng đấu tiếp theo, diễn ra trong vòng 1 tháng tới, có thể sẽ làm cục diện nhóm đầu thay đổi ít nhiều khi cả 3 đội sẽ gặp những thách thức không nhỏ.
Inter sẽ làm khách Fiorentina, đội đang vùng vẫy trụ hạng, mà không có HLV Cristian Chivu (thẻ đỏ), sau đó lần lượt gặp Roma và Como, những đối thủ đang "quyết tử" để đua vào Top 4. Nếu giành ít nhất 7 điểm từ 3 trận này, Inter có thể "kê cao gối" chờ ngày đăng quang. Trong khi đó, Milan sẽ gặp Torino, Napoli, Udinese và Verona còn Napoli gặp Cagliari, Milan, Parma và Lazio ở 4 vòng kế tiếp. Nhìn qua, có vẻ Napoli gặp các đối thủ khó hơn, nhưng họ đều được đá sân nhà trong các trận gặp Milan và Lazio. Còn Milan? Cứ gặp đối thủ nhỏ là họ có khả năng mất điểm bất kể sân nhà hay sân khách, nên lịch đấu dễ lại thành khó. Biết đâu đấy, trận "chung kết" với Napoli trên sân khách lại là trận dễ thắng nhất của Rossoneri.
Vĩnh Nguyên