Milan - Cagliari 4-1: Ngày hội tưng bừng ở San Siro

15/05/2011 03:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Tâm lý thoải mái cùng lợi thế sân nhà đã giúp Milan dễ dàng cho chiến thắng 4-1 trước Cagliari để khơi mào cho bữa tiệc ăn mừng Scudetto lần thứ 18 trong lịch sử.

Là khách nhưng chính Milan lại có chút thót tim với tình huống tạo ra sóng gió của Nainggolan ở ngay phút thứ 4 của trận đấu. Đây không phải là pha bóng quá nguy hiểm nhưng cũng là lời cảnh báo mà đội khách gửi tới các học trò của HLV Max Allegri. Đến phút thứ 10, Abate lại có thêm một pha phá bóng giải nguy bằng đầu sau khi chịu những áp lực không nhỏ đến từ tiền đạo đối phương.

Sau những phút đầu để cho Cagliari có vẻ lấn lướt, Milan nhanh chóng kiểm soát thế trận. Nhờ sự vượt trội của hàng tiền vệ, khu trung tuyến của đội chủ nhà bắt đầu cầm bóng vào tổ chức được những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Phút thứ 16, Robinho tung ra đường chuyền khá sắc sảo vào trong vòng cấm nhưng đáng tiếc là cú đánh đầu sau đó của "chú vịt" Pato lại đưa bóng nhằm thẳng vào vị trí của thủ thành Agazzi. Ngay sau đó, cú đá tinh tế của Robinho không thể thắng được "người gác đền" của đội khách.

Milan thắng tưng bừng trước Cagliari - Ảnh AP

Dẫu vậy, sự lấn lướt của Milan cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút thứ 22. Nhận đường chuyền của Seedorf, Robinho xuống bóng từ cách trái trước khi có một cú dứt điểm chính xác hạ gục Agazzi mở tỷ số trận đấu.

Đến phút thứ 24, tỷ số đã được nhân đôi cho đội bóng áo đỏ đen. Sau tình huống thoát xuống rất nhanh của Pato, Agazzi buộc phải băng ra phá bóng ngay trong chân của tiền đạo đối phương song với cú đánh đầu bồi rất nhanh của Gattuso ở ngay sát vòng cấm địa, bóng đã nằm gọn trong lưới của đội khách.

Hai bàn thắng khá chóng vánh mang tới cho Milan những niềm cảm hứng dạt dào. Họ chơi lấn lướt, cầm bóng và tiếp tục có thêm những cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 34, Pato thử vận may với tình huống dứt điểm sau đường chuyền của Seedorf nhưng vẫn chưa thể tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình.

Không thể ghi bàn nhưng Pato lại góp công lớn vào bàn thắng thứ 2 của Robinho. Chính anh là người tung ra đường chuyền quyết định để cựu tiền đạo Manchester City có cú dứt điểm sở trường hạ gục Agazzi nâng tỷ số lên 3-0.

Những bàn thắng vẫn chưa dừng lại nhưng lần này, không phải lưới của đội khách mà chính Abbiatti mới là người phải vào lưới nhặt bóng. Phút 38, Cossu phá vỡ bẫy việt vị của Milan, vượt qua sự truy cản của Yepes trước khi dễ dàng đánh bại thủ môn của đội chủ nhà để mang về bàn gỡ cho Cagliari.

Sau giờ nghỉ, trận đấu vẫn diễn ra hấp dẫn khi hai đội đều duy trì một lối đá nhanh, hấp dẫn. Cagliari chính là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của hiệp hai khi cú đá của Perico ở ngay sát vòng cấm địa đã buộc thủ môn Abbiatti phải bay người hết cỡ để phá bóng đi hết đường biên ngang.

Đến phút thứ 63, Milan có câu trả lời với pha bóng của Flamini. Tiền vệ được tung vào sân thay cho Gattuso có pha băng lên bên cánh phải rồi tung ra cú dứt điểm ở ngay sát vòng cấm địa. Tiếc là cú đá này chưa đủ độ khó để có thể đánh bại Agazzi.

Với việc rút Gattuso ra sân, tính chiến đấu ở trung tuyến của Milan giảm hẳn. Ngược lại với sự bổ sung của một số cầu thủ, Cagliari đã có được thế chủ động hơn. Bên ngoài sân, việc Donadoni liên tục chỉ đạo các học trò dâng cao để đá một trận hết mình vì đối thủ. Vấn đề chính của Cagliari là họ liên tục tạo ra những pha hãm thành nhưng lại thiếu đi những pha phối hợp có độ chính xác cao.

Đây chính là sự khác biệt với Milan. Không tấn công nhiều nhưng Rossoneri lại có bàn thắng ở phút 77. Sau tình huống chọc khe thông minh của Pato, Seedorf băng xuống và dễ dàng đánh bại Agazzi bằng một cú sút quyết đoán ở cự ly gần để đưa tỷ số lên thành 4-1.

Những phút cuối trận, cả hai đội tiếp tục đặt quyết tâm tìm kiếm thêm những bàn thắng nhưng tỷ số vẫn được giữ nguyên. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cả San Siro như muốn vỡ tung với bữa tiệc ăn mừng chức vô địch bắt đầu.

+ Bàn thắng: Robinho 22', 34', Gattuso 24', Seedorf 78' - Cossu 38'

+ Đội hình thi đấu:

Milan: Abbiati; Abate, Thiago Silva, Yepes, Zambrotta; Gattuso (Flamini 60), Ambrosini (Pirlo 46), Emanuelson; Seedorf; Pato (Inzaghi 82), Robinho.

Cagliari: Agazzi; Perico (Ariaudo 78), Canini, Astori, Agostini; Biondini, Nainggolan, Missiroli (Ragatzu 59); Lazzari, Cossu (Ceppellini 91);

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm