Ancelotti và cái tát vào mặt Berlusconi

16/09/2008 07:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Những con số nói lên rằng, Milan không chỉ là đội tiêu hoang nhất mùa này, mà còn là một trong số những đội có phong độ tồi nhất.
 
Kể từ đầu hè đến giờ, họ đã chơi tổng cộng 9 trận ở tất cả các giải đấu, thua đến 7 trận, hòa 1 trận (với đội hạng C1 Cremonese), thắng mỗi Juve (Cúp Luigi Berlusconi), thủng lưới 17 bàn, chỉ ghi được có 5, thì 4 là vào lưới Juve, 1 trong trận gặp Bologna. Trước Genoa, Ancelotti đã đưa vào sân tất cả cơ số đạn trong kho vũ khí mà ông có, Kaka, Ronaldinho, Shevchenko (3 QBV trứ danh), Seedorf, Pato và Borriello, chỉ thiếu mỗi Inzaghi bị thương, đã thử nghiệm đến 3 sơ đồ khác nhau. Kết quả: zero. Không một bàn thắng, không một điểm số. Thất bại không thể cứu vãn được, vì Milan đã thua từ hiệp 1.
 
Ancelotti đang phải trả giá vì những vấn đề của Milan
 
Sau một hiệp tồi tệ, giải pháp của Ancelotti ở hiệp 2 là gạt bỏ Shevchenko và Ronaldinho, 2 ngôi sao ưa thích nhất của Berlusconi mùa hè này để nhường chỗ cho “người của ông”, Seedorf và Borriello để chuyển sơ đồ thành 4-4-2 và sau đó, 4-3-1-2. Đấy không khác gì một cái tát gián tiếp vào mặt Berlusconi, người mà Ancelotti chỉ yêu cầu bổ sung cho ông một tiền đạo trong số Adebayour, Eto’o và Drogba để rồi ông chủ từ chối với giá quá đắt và chuyển sang Shevchenko và Ronaldinho. Hôm qua, Galliani nói thẳng ra là Milan ở hiệp 2 trận gặp Genoa đá hay hơn như một sự thừa nhận sai lầm.
 
Đội hình ấy có một Seedorf bị gạt ra vì sự có mặt của Ronaldinho và Borriello, đã ở Milan 2 năm trước, và gần như bị ruồng bỏ. Đội hình ấy không hề giống với những gì mà Berlusconi đã tưởng tượng ra khi mua sắm những ngôi sao lớn mùa hè qua! Nhưng cái tát ấy có lẽ không làm Berlusconi thức tỉnh, mà chỉ Ancelotti phải trả giá.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm