Trận Genoa – Milan: “Bóng Vàng” liệu có Vàng?

14/09/2008 12:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trận giao hữu với Lugano đúng là thảm họa với Ancelotti, khi nó không chỉ làm hình ảnh của Milan thêm “dột nát” mà còn cướp đi Inzaghi, tấm bình phong cuối cùng của ông. Khi Pippo không thể ra sân, Ancelotti buộc lòng phải bố trí cả 3 “Quả bóng Vàng” ông có trong tay, bởi ông không hề có ý định sử dụng Shevchenko.

Shevchenko trở lại San Siro với quyết tâm tìm lại phong độ cao, song 45 phút vô hồn ở trận thua Bologna cho thấy “Sheva thực sự” có lẽ đã “chết”. Trở về nhạt nhòa từ Olympic 2008, thần đồng Pato cũng chưa thể hiện được sự tự tin của mình (mới đây, Seedorf đã phải kêu gọi dư luận đừng đặt thêm sức ép lên Pato), để rồi Ancelotti không còn cách nào khác là phải đưa Shevchenko vào đội hình xuất phát, như lệnh đã ban của ông chủ Berlusconi. Trên lý thuyết, mô hình tấn công gồm Sheva (QBV 2004) đá cao nhất với sự hỗ trợ của Ronaldino (QBV 2005) và Kaka (QBV 2007) là một mô hình “sát thủ”, khi bất kỳ nhân tố nào trong 3 con người ấy cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Nhưng trên thực tế, người ta đang nghi ngại những “Quả bóng Vàng” ấy chỉ còn lại là những cái tên, chứ không phải tài năng.
 
Họ có mang lại niềm vui cho Milan tối nay?

Shevchenko thì đã rõ. Người duy nhất muốn đưa anh trở lại Milan là Berlusconi, chứ không phải Ancelotti. Ronaldinho đã tìm được cảm hứng trong màu áo mới và là cầu thủ Milan chơi hay nhất ở trận ra quân, song anh vừa mới trở lại từ đội tuyển Brazil, vừa trải qua hàng vạn km bay đầy mệt mỏi. Nguyên tắc của Milan là dưỡng sức cho những trường hợp đó, nhưng một khi Berlusconi muốn, nguyên tắc trở thành vô nghĩa, và dù Ancelotti muốn sử dụng Seedorf hơn, ông cũng không thể làm trái. Kaka rất háo hức trở lại sân cỏ sau 6 tuần dưỡng thương, để lần đầu tiên được sát cánh bên Ronnie trong màu áo Milan, nhưng không ai có quyền đòi hỏi hay mong chờ anh sẽ chơi hay ngay trận này. Và, thực tế là thế nào? Sheva không còn là sát thủ, Ronnie mệt mỏi và Kaka vừa đá vừa lo tái phát chấn thương. Bộ ba “Bóng Vàng” ấy có lẽ chỉ thích hợp cho tủ kính.

Tuy nhiên, ngoại trừ Kaka, cả Sheva lẫn Ronnie đều đã có cho mình những bàn thắng đầu tiên của mùa giải mới, dù là cho đội tuyển quốc gia, để có thêm tự tin và cảm hứng thi đấu. Nếu như sự kết hợp lần đầu tiên của bộ ba này còn là điều hoàn toàn lạ lẫm với chính Milan, thì hẳn là với Genoa, sự bí hiểm đến từ đối thủ còn cao hơn ngàn lần. Các hậu vệ “thường dân” của đội bóng này sẽ không biết phải kèm ai, “chặt” ai trong 3 vì tinh tú mà họ xem là thần tượng, và phải chăng cơ hội từ đó sẽ đến?

Mơ hồ. Genoa, với việc tung ra hơn 50 triệu euro tăng cường nhân sự, chắc chắn không ngồi chờ Milan đến “xỏ mũi” dễ dàng. Cơn tức giận vì bị “Rossoneri” hạ nhục 3-0 ngay tại sân này vòng mở màn mùa trước vẫn còn chưa nguôi với thầy trò HLV Gasperini. Sát thủ số 1 của Genoa đã bị Milan lấy mất (Borriello, người bỏ lỡ cơ hội gặp đội bóng cũ do không được đăng ký trận này), nhưng đội chủ nhà đã tìm được sự thay thế lý tưởng, Diego Milito. Tiền đạo người Argentina sẽ là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ “vừa quá già vừa quá non” của Milan (Maldini cặp với Senderos, tân binh ra mắt trận đầu), và khó tin là anh không thể thành công nổi 1 lần.

Dự đoán: 1-2

Đối đầu Serie A: 41 trận ở Marassi, Genoa thắng 9 (gần nhất 8/4/1984, 2-0), hòa 19 (15/2/1995, 1-1) và thua 13 (26/8/2007, 0-3)

Lực lượng: Genoa đủ quân.

Milan vắng Nesta, Gattuso, Inzaghi, Viudez (chấn thương). Kaka trở lại.

Đội hình dự kiến:

Genoa: Rubinho – Potenza, Ferrari, Criscito – Rosi, Milanetto, Juric, Modesto – Palladino, Milito, Gasbarroni.

Milan: Abbiati – Bonera, Maldini, Senderos, Zambrotta – Flamini, Pirlo, Ambrosini – Kaka, Ronaldinho – Shevchenko.

Đối đầu:

27/01/08 Milan – Genoa 2-0

26/08/07 Genoa – Milan 0-3

15/02/95 Genoa – Milan 1-1

04/09/94 Milan – Genoa 1-0

01/08/94 Milan – Genoa 1-0

Phong độ

Genoa

06/09/08 Genoa – Bellinoza 3-0

31/08/08 Catania – Genoa 1-0

23/08/08 Genoa – Mantova 3-1

20/08/08 Genoa – Albese 5-1

13/08/08 Genoa – Az Almaar 3-1

Milan

06/09/08 Lugano – Milan 2-0

31/08/08 Milan – Bologna 1-2

24/08/08 Sporting Gijon – Milan 2-0

21/08/08 Milan – Juventus 0-0

21/08/08 Napoli – Milan 0-1
 
 

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm