Real Madrid: Thời gian đếm ngược với Schuster

13/11/2008 11:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bản án đã được ký. Sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Ramon Calderon và Giám đốc thể thao Pedrag Mijatovic, Real đã ra thông báo, HLV Schuster sẽ bị sa thải nếu như các nhà ĐKVĐ Liga không giành được chiến thắng trước Valladolid vào cuối tuần này. Nhưng liệu việc “trảm” Schuster có giải quyết được tận gốc vấn đề?

Khi các madridista nóng mặt

Cho dù Cúp Nhà Vua chỉ là một giải đấu hạng hai, nhưng việc bị một đội bóng hạng Ba (thực tế hạng Ba còn chia ra thành 4 nhóm) đá bay ngay từ vòng 1/16 còn lớn hơn cả một sự sỉ nhục. Cú sốc này thật khó có thể bào chữa, bởi Real được chơi trận lượt về trên sân nhà Bernabeu. Đội hình xuất quân của họ dù vắng vài trụ cột, song chỉ cần đọc tên thôi cũng đủ để cho những đội bóng bé hạt tiêu phải khiếp sợ: với đủ cả nhà VĐTG đồng thời từng giành Quả bóng Vàng Cannavaro, các nhà vô địch Champions League như Raul, Dudek cho tới các ngôi sao thời thượng như Sneijder hay Van der Vaart.

Việc bị loại khỏi Cúp Nhà Vua đã khiến cho bầu không khí tại Bernabeu trở nên u ám chưa từng thấy. Lần đầu tiên kể từ thời Luxemburgo, HLV Real gần nhất bị sa thải, các CĐV áo Trắng thể hiện sự giận dữ bằng cách vẫy khăn trắng. Tuần trước, thậm chí họ còn đứng cả dậy vỗ tay hoan hô tiền đạo Del Piero của Juventus khi anh này rời sân. Cú đúp của Del Piero khiến cho Real Madrid đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu lục do chỉ còn hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Zenit St Petersburg 2 điểm. Còn tại Liga, sau chiến thắng vô cùng chật vật trước Malaga, Real vẫn xếp ở vị trí thứ 4, dưới cả Valencia, Villarreal lẫn Barcelona.
 
HLV Schuster sẽ bị sa thải nếu như các nhà ĐKVĐ Liga
không giành được chiến thắng trước Valladolid vào cuối tuần này
 
Trong giai đoạn vừa qua, Real thi đấu càng tệ bao nhiêu thì Barca lại càng thi đấu hứng khởi bấy nhiêu. Nếu như Barca tạo ra những cơn mưa bàn thắng thì Real đang trở thành một cái rổ đựng bóng. Giờ lại đến cú sốc bị loại bởi một đội hạng Ba. Điều đó tạo nên những hình ảnh tương phản khiến các “madridista” không khỏi nóng mặt. Mà mùa này, dù Real thi đấu không ra gì, song sân Bernabeu luôn đông khán giả hơn Nou Camp. Dĩ nhiên, thái độ của các CĐV cũng tạo ra ảnh hưởng lớn hơn tới quyết định của Ban lãnh đạo.
 

Con dao 2 lưỡi

Cần phải khẳng định, một khi đội bóng chơi không tốt thì HLV là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Đó là điều logic, cả Schuster cũng thừa nhận điều đó. Nhưng HLV người Đức không phải là tội đồ duy nhất dẫn đến những thành tích yếu kém của Real trong thời gian qua. Việc Van Nistelrooy phải sang Mỹ điều trị chấn thương, việc Robben phải nghỉ thi đấu tới hết năm đã làm bộc lộ những vấn đề gây nhức nhối tại Bernabeu suốt từ mùa Hè đến giờ.

Từ năm ngoái, Schuster đã liên tục kêu gào BLĐ Real mua về một chân sút mới đủ đẳng cấp để làm dự bị cho Van Nistelrooy, người cũng đã bắt đầu luống tuổi và hay dính chấn thương. Song đề nghị này đã không hề được đáp ứng. Thay vào đó, Real thậm chí còn bán đi một trong những cầu thủ chơi hay nhất của họ ở mùa giải trước là Robinho. Ngay sau khi Robinho bị bán, Robben đã lên tiếng nói rằng Real cần mua một cầu thủ đá cánh khác để hỗ trợ cho anh. Song lời đề nghị này thậm chí còn khiến Robben bị khiển trách.

Trong cả mùa Hè, Calderon và Mijatovic đã quá mải mê với chiến dịch lôi kéo Cristiano Ronaldo, để rồi cuối cùng, họ đành đứng nhìn ngôi sao người BĐN ở lại Old Trafford. Cho đến khi thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa, Real mới cuống cuồng lao vào thực hiện các phương án dự phòng. Song họ cũng chỉ mua được duy nhất một cầu thủ là tiền vệ Van der Vaart, trong khi tuyến giữa của Real cũng đã thừa mứa những cầu thủ dẫn dắt lối chơi như Sneijder hay Guti.

Như vậy, ai cũng hiểu nhân vật chính gây nên sự mất ổn định của Real mùa này là Chủ tịch Calderon chứ không phải Schuster. Tuần trước, sau trận thua Juve, nhiều CĐV Real cũng đã kéo tới trước trụ sở của CLB kêu gào Calderon từ chức. Điều này rõ ràng làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của Calderon, trong khi chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa là đã diễn ra cuộc bầu cử chức Chủ tịch nhiệm kỳ mới. Chính vì thế, Calderon cần phải hành động bằng cách tìm cho ra một con tốt thí. Người thích hợp nhất luôn là HLV.

Tuy nhiên, đấy cũng sẽ là lựa chọn nguy hiểm đối với Calderon. Việc thay HLV luôn là một con dao hai lưỡi, bởi chưa chắc HLV mới đã cải thiện được tình hình. Và khi ấy, mũi dao sẽ trở ngược đối với chính Calderon.

Nỗi hổ thẹn ở Bernabeu

Khi đã ghi được tới 2 bàn trên sân khách (thua 2-3), hiếm có đội nào lại bị loại khi được chơi trận lượt về trên sân nhà. Vậy mà lần này, điều đó lại xảy ra đối với Real, dù đối thủ của họ là một đội hạng Ba, trước sự chứng kiến của 70 ngàn khán giả trên sân Bernabeu.

Với Real, những gì xảy ra không thể bị coi là một tai nạn. Trong trận thắng Malaga 3-2, tất cả đều đã thấy hàng thủ của họ chơi tệ đến mức nào. Lần này, mọi thứ còn tệ hơn khi Heinze được thay bằng Metzelder còn Salgado thế chỗ Ramos. Mà Metzelder lẫn Salgado chỉ biết phá, hơn là xây. Real đã 2 lần bị dẫn trước sau những sai lầm của hàng thủ. Hai lần đó, Raul đều đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Cầu thủ vào thay người Bueno và Raul sau đó ghi thêm 2 bàn nữa giúp Real dẫn tới 4-2. Chiếc vé gần như đã nằm chắc trong tay đội chủ nhà. Nhưng tới phút áp chót, Rôm đã ghi bàn quyết định đưa Union đi tiếp. Tỷ số chung cuộc là 6-6, nhưng Union lọt vào tứ kết nhờ ghi được nhiều bàn hơn trên sân khách.

Đội hình Real ra sân gồm có: Dudek - Salgado, Cannavaro (Javi Garcia 46 '), Metzelder, Marcelo - Sneijder, Gago, V.d.Vaart, Drenthe (60'), Raúl, Saviola (80'), Codina, Antón, Javi García (46'), Higuaín (80'), Bueno (60').Vaart, Drenthe (Bueno 60'), Raul, Saviola (Higuain 80'), nghĩa là chỉ thay 5 vị trí so với trận thắng Malaga 4-3 cuối tuần qua. Đội hình Union thì có lẽ không nên nhắc tới, bởi họ toàn là cầu thủ vô danh. Nhưng đội vô danh đã cho đội bóng toàn sao rớt đài. Cú sốc này có thể ảnh hưởng tới vận mệnh của Real trong cả mùa giải. Nhưng nó chỉ mang lại cho mỗi cầu thủ Union 1.000 euro!
 

Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm