Schuster và Ramos ký “hiệp định hoà bình” tại Valdebebas

28/10/2008 15:47 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Theo tờ “As” (Chủ bài) ông thầy người Đức Bernd Schuster và cậu học trò bướng bỉnh Sergio Ramos đã làm lành với nhau sau một cuộc nói chuyện mặt đối mặt trước buổi tập luyện tại Valdebebas.
 
Schuster - Ramos

Trước đó, hậu vệ Ramos có ý phê phán Schuster để anh một mình cáng đáng cánh phải và lĩnh đủ sự mệt mỏi vì thiếu người hỗ trợ. Đáp lại, HLV người Đức đã cho hậu vệ của Real Madrid ngồi dự bị trong trận gặp Athletic.

Trong cuộc gặp mặt nói trên, Ramos một lần nữa khẳng định anh “không hối hận về những tuyên bố của mình vì đó là điều anh cảm thấy thực sự”, nhưng thừa nhận “việc đưa lên báo chí có thể là một sai lầm”.
Về phần mình, ông Schuster lưu ý với Ramos rằng “mọi sự việc không thể giải quyết được trên báo chí”, đồng thời nói rõ ông luôn sẵn sàng trao đổi mọi vấn đề cần thiết.
HLV người Đức cũng thẳng thắn tuyên bố: “Đúng là Madrid thiếu một cầu thủ chạy cánh, nhưng tôi đã yêu cầu CLB bổ sung rồi. Nếu chưa được bổ sung thì đội bóng phải tiếp tục chơi với những gì mình có và cậu cần hiểu rõ một điều: nếu cậu không thể vừa phòng ngự vừa tham gia tấn công, thì đầu tiên hãy phòng ngự cho tốt”.
Schuster cũng nhấn mạnh việc ông để Ramos trên băng ghế dự bị hôm Chủ Nhật vừa qua không phải là một hình phạt gì cả mà đơn giản vì cầu thủ này kêu mệt thì được nghỉ thôi.
Cuối cùng ông thầy người Đức cũng vỗ về cầu học trò: “Hãy tin vào chúng tôi vì chúng tôi tin vào cậu. Cậu cần trở thành một cầu thủ rất quan trọng của đội bóng này và cậu phải chứng mình là một Ramos xuất sắc mà chúng tôi cần đến”.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm