Vì sao đội trẻ Man United thua Man City 0-9?

09/09/2015 06:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City 9, Manchester United 0. Đó không phải là một kết quả đội 1 hay U21, mà là giữa đội U14 của hai CLB cùng thành phố.

Tất nhiên, kết quả của một trận đấu như thế không nói lên gì nhiều, kể cả trong tương lai. Có thể chỉ 1-2 cầu thủ Man United trong đội hình đó lên được đội 1, nhưng ngay cả như thế, thất bại tan nát tuần rồi vẫn là một chỉ dấu với những vấn đề cho đào tạo trẻ ở Old Trafford.

Sự chênh lệch Man City-Man United

Kết quả vào cuối tuần rồi là một bất ngờ lớn với những ai ít theo dõi các giải trẻ ở Anh, nhưng với những người sâu sát, trận thua của Man United không có gì đáng ngạc nhiên. Trong khi Man City thuê các HLV toàn thời gian, tập cho những cầu thủ U14 của họ 4 tiếng mỗi ngày và ra sân một trận vào cuối tuần, Man United chỉ có các HLV bán thời gian và tập nửa tiếng mỗi tuần.

Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward và HLV đội 1 Louis van Gaal đều hiểu và thừa nhận hệ thống đào tạo trẻ của Man United không còn là tốt nhất nước Anh như trong quá khứ không xa. Đó đã là một ưu tiên quan trọng của họ dù giờ cả hai đều bộn bề công việc với đội 1, với những cầu thủ đá chính mùa này xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Southampton đông hơn của chính Man United.

Trước hết, đội bóng áo đỏ không còn là điểm đến số một cho các tài năng chớm nở ngay tại địa phương, vùng Tây Bắc nước Anh, vì nguồn lực ồ ạt mà Man City đã bỏ ra cho đào tạo trẻ. Hệ thống bài bản, hiện đại và chất lượng rất cao của họ giờ đang đơm hoa kết trái với những chiến thắng như cuối tuần rồi. Toàn bộ đội hình U14 đó đi học cùng một trường, có chung các HLV chuyên nghiệp và tập với nhau từ khi 8 tuổi.

Vấn đề thứ hai của Man United, được David Moyes, cựu HLV của họ hiện đang dẫn dắt Real Sociedad, tổng kết tuần trước: “Ở Anh, ngày càng có ít cầu thủ bản địa chen chân được lên đội 1 vì áp lực thành tích rất lớn và HLV rất dễ bị sa thải. Họ không thể chấp nhận rủi ro với một cầu thủ không chơi ổn định ngay từ đầu và cần cơ hội ra sân để trưởng thành”. Van Gaal đang thể hiện chính xác điều đó tại Old Trafford.

Giàu chưa chắc tốt

Moyes là người đã trao cho Adnan Januzaj cơ hội ra mắt Man United năm 2013, nhưng tiền vệ người Bỉ giờ đã bị cho mượn sang Borussia Dortmund. Một tài năng hứa hẹn khác, James Wilson, cũng sắp ra đi theo dạng cho mượn, trong khi hậu vệ Tyler Blackett, đã chơi thường xuyên mùa trước, giờ phải sang Celtic để có cơ hội ra sân.

Thế hệ trẻ gần nhất trưởng thành đầy đủ từ Man United không có ai nổi bật. Tất cả những Tom Cleverley, Ben Amos, Jonny Evans, Tom Thorpe, Reece James và Saidy Janko đều khăn gói ra đi trong mùa Hè này, khiến cho đội 1 của Van Gaal giờ gồm chủ yếu những lính đánh thuê đúng nghĩa, một tín hiệu đáng lo ngại với truyền thống trọng dụng các tài năng bản địa của Man United.

Thật trớ trêu, chính sự giàu có quá mức của đội bóng áo đỏ góp phần vào việc cản trở những tài năng trẻ của họ lớn lên và tỏa sáng. Không như những CLB phải tằn tiện từng đồng, Man United không hề chịu áp lực phải tự đào tạo cầu thủ khi họ có thể dễ dàng bỏ ra 36 triệu bảng cho một tiền đạo mới 19 tuổi gần như vô danh trước khi tới Old Trafford, Anthony Martial.

Tình hình chung ở Anh cũng khiến tình hình riêng của Man United thêm khó khăn. Ian Brunton, HLV ở các đội dự bị Man United, nói: “Thật khó tin là hiện giờ vẫn không có một giải U21 thực thụ và nhiều đội U21 ở Premier League chẳng đá trận nào suốt hơn một tháng trời. Làm sao các cầu thủ có thể duy trì thể lực và sự sắc bén nếu không ra sân? Làm sao những Paddy McNair hay James Wilson sẵn sàng cho đội 1 nếu họ không được rèn giũa mỗi tuần?”

Những câu hỏi đó, và nhiều câu hỏi khác, sẽ còn đeo bám Man United trong một thời kỳ chuyển giao hậu Ferguson vẫn đầy sóng gió và không biết đi về đâu.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm