Cô bảo mẫu tiết lộ về bi kịch Michael Jackson

29/06/2009 08:43 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Grace Rwaramba, 42 tuổi, là người trông nom ba đứa con của Michael Jackson. Cô thương yêu và chăm sóc tận tình chẳng khác gì mẹ chúng. Rwaramba kể rằng cô thường xuyên phải bơm nước vào dạ dày Jackson để tống nhiều thứ dược liệu nguy hiểm ra ngoài.

Grace Rwaramba dự kiến cũng sẽ được các nhà điều tra phỏng vấn để tìm hiểu xem cô có hỗ trợ ca sĩ trong việc sử dụng thuốc hay không. Phía gia đình Michael Jackson hiện vẫn cho rằng nghệ sĩ này đã qua đời vì sử dụng quá nhiều thuốc và đây là một lỗi của các bác sĩ điều trị.


Grace Rwaramba tiết lộ nhiều chi tiết về bi kịch của Michael Jackson

Theo sự mô tả của Rwaramba, những tháng cuối đời của Jackson hết sức khốn đốn: Đôi khi không còn một xu dính túi, anh vẫn tự lừa dối về sự “giàu có” của mình và điều đó dẫn đến một cuộc sống nay đây mai đó, chuyển từ nước này sang nước khác, từ khách sạn này sang khách sạn khác trong khi ca sĩ này ngày càng chịu ảnh hưởng của giáo phái cực đoan Nation of Islam.

Rwaramba cho biết mỗi ngày Jackson dùng tới tám loại thuốc, trong đó có ba loại thuốc giảm đau: “Nhiều lần tôi đã phải bơm nước và dạ dày anh ấy. Jackson thường dùng hỗn hợp các loại thuốc. Có thời điểm trông Jackson tồi tệ đến mức tôi không để cho lũ trẻ gặp anh. Jackson thường ăn rất ít trong khi lại quá lạm dụng thuốc”.

Cô bảo mẫu này cho biết cô thấy sốt ruột khi phải chứng kiến cảnh tượng đó ở Jackson nên đã có lần cô gọi điện cho mẹ anh là bà Katherine và cô em gái Janet để họ có thể can thiệp và cố gắng thuyết phục Jackson chữa trị theo hướng không bị lệ thuộc vào thuốc. Nhưng lòng tốt của Rwaramba đã được Jackson đáp trả bằng cách anh quay sang chỉ trích cô phản bội mình. “Anh ấy không muốn nghe và đó là một trong những lần Jackson sa thải tôi”, Rwaramba cho biết.


Grace Rwaramba (trái) cùng Michael Jackson và con trai Prince Michael II của anh

Là người đến từ Rwanda, Rwaramba làm việc cho Jackson trong hơn một thập kỷ, đảm nhiệm vai trò trợ lý trước khi trở thành “vú em” của ba đứa con anh là Michael Jr., hay còn gọi là Prince (12 tuổi); Paris (11 tuổi) và Prince Michael II (7 tuổi) - hay còn gọi là Blanket để phân biệt với người anh trai của cậu.

Lần cuối cùng Rwaramba bị sa thải là vào tháng 12 năm ngoái nhưng cô vẫn qua lại gặp lũ trẻ. Hồi tháng 4 khi Rwaramba đến thăm chúng, cô thấy Jackson lâm vào tình trạng khó khăn đến mức phải lấy thẻ tín dụng của mình để mua những quả bóng mừng sinh nhật cho bé Paris.

Tuy không còn nhà ở nhưng Jackson vẫn duy trì thói sắm đồ vô độ như thời hoàng kim. Có lần anh cử Rwaramba tới Florence để mua các món đồ cổ với giá 1 triệu USD, nhưng người giữ trẻ này cho biết “chúng tôi thậm chí còn chẳng có nhà để sống nên đã phải cất những thứ đồ cổ đó trong kho”.

Hôm 26/6, một sĩ quan tại sở cảnh sát Los Angeles cho biết Jackson đã trở thành người nghiện thuốc giảm đau nặng và anh đã được tiêm một liều thuốc giảm đau Demerol khoảng một tiếng trước khi chết. Chắc chắn cảnh sát sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng về cái chết của anh và Rwaramba sẽ được coi là một nhân chứng. Kết quả khám nghiệm tử thi ở Jackson cho thấy không có hành động ám sát nhưng để có được kết quả xét nghiệm các chất độc trong cơ thể anh thì phải mất vài tuần.

Một giả thuyết nữa là nhiều khả năng Jackson đã dùng tăng lượng thuốc để chuẩn bị chống chọi với sự căng thẳng của 50 buổi biểu diễn tại sân vận động O2 ở London. Nhưng cô giữ trẻ này cho biết: “Tôi từng hỏi anh 50 buổi hòa nhạc ư. Anh đang làm gì vậy? Jackson nói rằng tôi chỉ ký hợp đồng có 10 buổi. Jackson không hề biết mình đã làm gì. Không bao giờ biết”.

Rwaramba cho rằng việc làm của Jackson có sự nhúng tay của Nation of Islam, giáo phái ngày càng thâm nhập sâu vào cuộc đời của “Vua nhạc pop” và chính họ đã nói Jackson thuê căn nhà đang ở với giá 100.000 USD/tháng, trong khi Rwaramba cho rằng những ngôi nhà tương tự như vậy trên thị trường chỉ có giá thuê 25.000 USD/tháng. Giáo phái này còn cử vệ sĩ đến cho Jackson và được cho là đã tung ra những lời đe dọa với các nhà đấu giá bán các kỷ vật của Jackson.

Một trong những thời kỳ tồi tệ nhất của Jackson là khoảng thời gian sau khi anh được tuyên bố trắng án sau 5 tháng xét xử hồi năm 2005 vì những lời buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em. Thời gian đó, Jackson, Rwaramba và ba đứa con của ca sĩ đã tới Bahrain làm khách của Hoàng tử Sheikh Abdullah, người hy vọng thực hiện một đĩa CD với Jackson. Khi anh và Abdullah trở nên bất hòa, Jackson và gia đình anh chuyển tới Ireland để tá túc cùng những người bạn của Rwaramba, và sau đó lại chuyển về sống trong một ngôi nhà nhỏ ở New Jersey, nơi Jackson ngủ trong một căn phòng ở tầng trệt, còn Rwaramba và bọn trẻ chung nhau phòng ngủ.

Từng là người kiếm tiền như nước và tiêu tiền cũng như nước, mặc dù biết anh đang nợ đầm đìa nhưng người ta khó có thể hình dung được Jackson đã có lúc phải sống khổ cực như thế.

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm