Gia đình Michael Jackson yêu cầu khám nghiệm tử thi lần 2

28/06/2009 15:17 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Hai ngày sau cái chết đầy bất ngờ và bí ẩn của ông hoàng nhạc Pop, gia đình anh đã yêu cầu cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi thêm một lần nữa. Theo trang TMZ, thi thể Michael hiện đang tiếp tục được khám nghiệm ở một địa điểm bí mật tại Los Angeles.

Trong một cuộc họp báo diễn ra ở Chicago, Jesse Jackson, cố vấn của gia đình Michael Jackson đã thay mặt gia đình ông hoàng nhạc Pop bày tỏ nguyện vọng về việc khám nghiệm một lần nữa tử thi của Michael Jackson nhằm làm sáng tỏ cái chết của anh.

Cuộc giải phẫu tử thi lần đầu tiên vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Jackson. Những câu hỏi xung quanh cái chết của ngôi sao nhạc Pop vẫn chưa có lời đáp. Trong khi đó, khoảng 6 tuần nữa mới có kết quả xét nghiệm các chất độc, phát ngôn viên của cơ quan pháp y cho hay. Hiện giờ, người ta vẫn nghiêng về giả thiết Jackson qua đời vì bị suy tim do dùng thuốc quá liều. Tuy vậy, trong lần khám nghiệm tử thi đầu tiên, các bác sĩ pháp y không thể xác định được lượng thuốc mà Jackson đã đưa vào cơ thể.

Cảnh sát Los Angeles đã tiến hành thẩm tra bác sĩ riêng của Jackos, Dr. Conrad Murray vào hôm thứ 5 và thứ 6 nhằm thu thập thêm thông tin về cái chết của Jackson. Các nhà chức trách nhấn mạnh, vị bác sĩ này không phải là kẻ bị tình nghi. Murray, người đã điều trị cho Jackson từ 3 năm nay, đã cố gắng massage tim cho Jackson với hi vọng tìm lại sự sống cho anh.

Anh trai của Jackson, Tito Jackson cho biết toàn bộ các thành viên trong gia đình đã nhất trí sẽ tổ chức một tang lễ trong qui mô gia đình và một lễ an táng công khai để những người hâm mộ có thể tiễn đưa thần tượng của mình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Michael Jackson sẽ được ướp xác?

Đã từ rất lâu, ông hoàng nhạc Pop mơ rằng mình sẽ mãi mãi bất tử. Michael Jackson muốn nhờ tiến sĩ Gunther von Hagens (64 tuổi) ướp xác anh sau khi chết. Liệu ước muốn của anh có trở thành sự thật?

Cách đây chừng nửa năm, tiến sĩ Gunther von Hagens đã nhận được một cuộc gọi từ người quản lí của Jackson. Người này cho biết, ông hoàng nhạc Pop tỏ ra vô cùng hứng thú với ý tưởng sẽ được ướp xác sau khi chết. Tính đến giờ, vị tiến sĩ này đã ướp xác cho 9.900 người, trong đó 900 người có quốc tịch Mĩ.

Tuy vậy, sau lần gọi duy nhất đó, đến giờ ông vẫn chưa nhận được thêm bất kì cuộc gọi nào để bàn bạc thêm về vấn đề này, Hagens phát biểu với tạp chí Bild, ông vẫn đang chờ đợi một cuộc gọi từ Mĩ. Bởi “nếu không có chữ kí của người hiến xác hay chữ kí của gia đình thì tôi không thể thực hiện công việc của mình được”.

Dự định này sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực nếu cuộc gọi từ 6 tháng trước không phải là giả mạo. Gunther Hangens nói: “Chúng tôi cũng không dám chắc rằng, người đã gọi điện đến cách đây nửa năm mà không để lại bất kì thông tin cá nhân nào có phải là người quản lí của Michale Jackson không hay đó chỉ là một trò đùa. Nhưng chúng ta sẽ nhanh chóng biết được điều đó thôi”.

Hagens thổ lộ, Michael Jackson là một nghệ sĩ tuyệt vời trên sân khấu. “Tôi sẽ làm cho Michael Jackson sống mãi, như âm nhạc của anh vậy”.

Kim Thoa (theo Bild)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm