Michael Jackson chết là do bác sĩ?

27/06/2009 08:44 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Vua nhạc pop Micheal Jackson đã trút hơi thở cuối cùng hôm 25/6 khi các fan đang từng ngày mong đợi chuyến lưu diễn tái xuất của anh. Các chết hết sức đột ngột ở tuổi 50 do suy tim của nghệ sĩ tài năng này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, thương tiếc.

Jackson đã qua đời lúc 2h26 chiều (theo giờ địa phương) ngày 25/6 sau khi đã bị hôn mê sâu tại ngôi nhà thuê với giá 100.000 USD/tháng ở Homby Hills (gần Los Angeles). Trong gần một tiếng đồng hồ đội ngũ bác sĩ và y tá đã cố gắng cứu chữa nhưng bất lực.


Ngày 25.6, ông Vua nhạc Pop Michael Jackson đã đột ngột qua đời

Thân nhân gia đình của Micheal Jackson cho rằng trái tim của ca sĩ 50 tuổi này có thể đã ngừng đập do dùng thuốc quá nhiều. Tarek Ben Amar, nguyên là nhà quản lý và là một người bạn của “Vua nhạc pop” chỉ trích các bác sĩ riêng vây quanh Jackson là một “lũ lang băm”, là “những tên tội phạm” và anh “đã bị họ điều trị sai trong nhiều năm qua”. Theo ông, Jackson là một người mắc chứng nghi bệnh (hypochondriac). Nhưng thay vì nhắc nhở anh không nên tưởng tượng ra bệnh của mình, các bác sĩ chỉ “nhăm nhăm” kê đơn để moi tiền của “Vua nhạc pop”. Phát biểu với hãng CNN, một luật sư của Jackson cũng cho rằng ông không loại trừ khả năng anh chết do dùng thuốc quá liều và đó “là điều từ lâu tôi vẫn cảnh báo”.

Người bắt nhịp cho cả một thập kỷ

Jackson được coi là người đã tạo ảnh hưởng lớn tới nền âm nhạc thế giới có thể sánh ngang Vua rock Elvis Presley và ban nhạc The Beatles. Ở thời đỉnh cao, anh thực sự là ngôi sao sáng chói nhất. Jackson đã đã đoạt 13 giải Grammy và có lượng đĩa bán ra đạt hơn 750 triệu bản.

Michael Joseph Jackson sinh ngày 29/8/1958 ở Gary. Lên 4 tuổi anh đã bắt đầu trình diễn cùng các anh trai trong nhóm Jackson 5. Năm 1971, Jackson bắt đầu có các bản thu âm mang tên mình nhưng vẫn tiếp tục trình diễn chung với gia đình. Nhạc phẩm Ben – ca khúc trong bộ phim kể về một cậu bé và con chuột, do Jackson thể hiện, đứng đầu bảng xếp hạng năm 1972.


Thời kỳ đỉnh cao phong độ của Michael Jackson

Sau đó vào những năm 1980 và đầu thập kỷ 1990, Jackson theo đuổi sự nghiệp solo để góp phần tạo ra một kỷ nguyên nhạc pop không thể nào quên. Danh tiếng lên cao khi anh phát hành album Thriller vào năm 1982 – album ăn khách nhất ở mọi thời đại và 28 lần đạt danh hiệu Bạch kim.

Trong một bài viết về Jackson và album Thriller, tạp chí Time mô tả anh là “đội cứu hộ chỉ có một người của nền kinh doanh âm nhạc, một nhà soạn ca khúc đã bắt nhịp cho cả một thập kỷ, một vũ công với đôi bàn chân được ngưỡng mộ nhất, một ca sĩ đã xóa bỏ được mọi ranh giới của thị hiếu, phong cách và cả màu da”.

Cuộc tái xuất bất thành


 Người hâm mộ Mỹ bàng hoàng trước cái chết đột ngột của Michael Jackson
Jackson đã lên kế hoạch thực hiện 50 buổi hòa nhạc tại sân vận động O2 ở London (Anh) bắt đầu vào tháng 7 tới và kéo dài đến năm 2010. Vé xem các buổi hòa nhạc này đã nhanh chóng bán hết veo và chắc chắn sẽ mang lại cho anh 50 triệu USD. Tuy vậy, kể từ khi Jackson tuyên bố tái xuất đã đã có những phỏng đoán cho rằng, vì đang nợ nần chồng chất nên Jackson phải cố “gồng” để thực hiện một màn trình diễn dài hơi trong khi sức khỏe đang có nhiều vấn đề.
Thực tế Jackson rất háo hức cho cuộc tái xuất này, nhưng anh chưa kịp thực hiện hoài bão của mình thì đã đột ngột từ giã cõi đời. Mặc dù ngôi sao này vướng vào nhiều rắc rối nhưng các phương tiện thông tin đại chúng và người hâm mộ không bao giờ từ bỏ anh. Một đám đông các paparazzi và fan đã xếp hàng dài trên đường bên ngoài ngôi nhà mà Jackson đã sống những ngày cuối cùng.

Sự ra đi đột ngột của “Vua nhạc pop” đã gây sửng sốt đối với cộng đồng mạng toàn cầu. Là tên tuổi tạo ảnh hưởng lớn lên văn hóa pop, thật dễ hiểu khi anh được nhiều người, trong đó có cả các nghệ sĩ, tôn thành thần tượng. Jackson ra đi, để lại 3 đứa con vẫn còn nhỏ dại: Prince Michael I (12 tuổi), Paris (11 tuổi) và Prince Michael II (7 tuổi).

Lương Tuấn Vĩ
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm