Tây Ban Nha sẵn sàng đối đầu Brazil

14/08/2011 11:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - La Roja từng đụng độ Selecao 5 lần tại U20 thế giới, thua 3 và 2 trong số đó là lần gần đây nhất. Những thất bại đều diễn ra khi hai đại gia này tham dự vòng chung kết và ở lần chạm trán tối nay, Tây Ban Nha đang quyết tâm để xoay chuyển lịch sử, như những gì các đàn anh đã làm trong 3 năm trở lại đây.

Thất bại đầu tiên cách đây 26 năm, khi đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng 1-0 ở trận chung kết với sự hiện diện của những ngôi sao như Taffarel, Silas và Muller trong đội hình. Năm 2003, cũng trong trận đấu cuối cùng tại UAE, Brazil gồm Juninho, Dani Alves và Nilmar đánh bại Tây Ban Nha của Andres Iniesta và Gabi với tỷ số tối thiểu. HLV hiện tại của U20 La Roja, ông Julen Lopetegui từng ngồi trên băng ghế dự bị ở thất bại Sô Viết 1985. Và 26 năm sau, chiến lược gia 44 tuổi đang quyết tâm phục hận khi sở hữu một đội hình ưng ý nhất của Bò tót trong thế kỷ mới.

U20 Tây Ban Nha đã sẵn sàng - Ảnh Getty

Sự vượt trội của TBN không chỉ nằm ở những cái tên mà còn ở lối chơi của họ. Sergio Canales, tài năng trẻ của Real Madrid, Oriol Romeu, tân binh của Chelsea hay Alvaro Vazquez, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 bàn thắng, sẽ chẳng là gì nếu chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân. Lối chơi tiqui-taca, dù thấp hơn rất nhiều so với TBN “xịn” hay Barcelona, đã giúp thầy trò Lopetegui xuất sắc có mặt tại tứ kết. Trong mọi trận đấu tại Colombia 2011, đại diện của nhà vô địch thế giới và châu Âu đều kiểm soát bóng vượt trội hơn đối phương. Theo thống kê từ FIFA, TBN cầm bóng trung bình 61,4%/ một chiến thắng.

“Đó là trận cầu lớn và chúng tôi phải nỗ lực hết mình nếu muốn có mặt tại bán kết”, HLV Lopetegui nhấn mạnh, “Các cầu thủ Brazil có kỹ thuật và thể lực rất tốt nhưng tôi cũng thấy những phẩm chất đó ở những chàng trai của mình. Trên sân cỏ, chúng tôi sẽ trung thành với phong cách của Tây Ban Nha”.

Brazil đang thể hiện sức mạnh vượt trội của đội bóng từng 4 lần vô địch U20 thế giới. 3 trận đấu gần đây, Selecao sút tung lưới đối phương 10 lần và không phải nhận bàn thua nào. Đó là những chiến thắng nhàn nhã với nguồn cảm hứng từ bộ đôi tiền vệ Philippe Coutinho và Oscar. Ở vòng trước, Brazil trải qua 45 phút đầu tiên khá chật vật trước khi dễ dàng đè bẹp Saudi Arabia 3 bàn không gỡ. Đó sẽ là lợi thế lớn với thầy trò Ney Franco bởi TBN đã bị Hàn Quốc vắt kiệt từ thể lực đến tinh thần cách đây 4 ngày. La Roja còn suýt tạo ra cơn địa chấn đầu tiên nếu không vượt qua đội bóng châu Á 7-6 trong loạt đá luân lưu.

Ở cặp đấu còn lại, Nigeria được đánh giá cao hơn hẳn Pháp. Bên cạnh chủ nhà Colombia, “Những chú đại bàng xanh” là đội duy nhất toàn thắng tại U20 thế giới. Trong khi kể từ sau thất bại tan nát ở ngày ra quân, “Gà trống Gô-loa” đã gượng dậy mạnh mẽ và giành liên tiếp 3 chiến thắng. Tuy nhiên, Nigeria có lẽ là thử thách quá lớn so với thực lực của Pháp.

Hà Dương

Dự đoán cùng TT&VH

Brazil - TBN 2-1

Pháp - Nigeria 1-2




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm