Tứ kết U20 thế giới: Ngày hội Latin

13/08/2011 11:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Đã 8 năm rồi chưa bao giờ tại tứ kết U20 thế giới lại có nhiều hơn 3 đại diện của bóng đá Latin. Nếu như tại UAE 2003, chỉ có bộ ba Nam Mỹ Argentina, Brazil và Colombia xuất hiện ở vòng tứ kết, thì mùa Hè năm nay còn có thêm Mexico, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Argentina và Bồ Đào Nha có nhiều điểm chung tại VCK U20 lần thứ 18. Đều được chọn làm hạt giống tại Colombia 2011, cùng được 7 điểm tại vòng bảng để xếp vị trí thứ nhất và đều vượt qua vòng 1/8 một cách nhọc nhằn nhờ những quả phạt đền. Cách đây 4 ngày, Argentina đánh bại Ai Cập với tỷ số 2-1 với tất cả các bàn thắng đều được ghi từ khoảng cách 11 mét. Đội tuyển từng 6 lần vô địch U20 World Cup dễ dàng dẫn trước hai bàn và khiến trận đấu trở nên nhàm chán. Mọi chuyện chỉ trở nên kịch tính hơn khi những chàng trai Bắc Phi gỡ lại 1 bàn do công của Mohamed Salah ở phút 70. Ngôi sao của trận đấu đó, Erik Lamela, lập cú đúp nhưng anh phải rời sân vào cuối trận vì chấn thương mắt cá. Tân binh trị giá 12 triệu bảng của AS Roma chưa chắc kịp hồi phục cho trận đấu với Bồ Đào Nha tại tứ kết. Nhưng The Albiceleste vẫn còn nhiều cầu thủ tài năng khác trong đội hình. Đó là lý do tại sao bên cạnh Tây Ban Nha, họ cũng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

ĐT U-20 Mexico tập luyện trước trận đấu với Colombia- Ảnh Getty

Bồ Đào Nha tiễn Guatemala về nước với chiến thắng tối thiểu 1-0 hôm thứ Ba. Nelson Oliveira ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền trong trận đấu không hề dễ dàng cho đại diện của châu Âu. Dù sao, họ cũng lần đầu tiên có mặt tại vòng tứ kết U20 thế giới kể từ năm 1995. BĐN là đội bóng duy nhất còn lại của giải đấu chưa phải nhận bàn thua nào. Nhưng họ đang phải đối mặt với sự kém cỏi trong việc sút tung lưới đối phương. Sau 4 trận đấu, các học trò của HLV Ilidio Vale chỉ có vỏn vẹn 3 lần ăn mừng bàn thắng. Đặc biệt hơn, tất cả đều được ghi khi hiệp 1 chưa trôi qua được 2/3 thời gian.

Đội chủ nhà Colombia đã giành 4 chiến thắng đầy cảm xúc liên tiếp để tiến gần hơn nữa tới trận chung kết trong mơ. Tuy nhiên, vài giờ sau khi đánh bại U20 Costa Rica một cách kịch tính với tỷ số 3-2, người dân nước này phải đón nhận một tin rất không vui liên quan đến ĐTQG “xịn”. Đó là quyết định từ chức của HLV trưởng Hernan Dario Gomez sau khi ông thừa nhận tấn công một phụ nữ tại quán bar vào thứ Bảy tuần trước ở thủ đô Bogota.

Đó là một ngày khó khăn với chúng tôi, rất khó khăn”, HLV Eduardo Lara của U20 Colombia nói, “Quyết định (từ chức) của Gomez khiến toàn đội bị tổn thương bởi vì chúng tôi là một gia đình”.

Mexico thì có thêm động lực “rửa hận” cho trận đấu sắp tới với chủ nhà. Ngày 8/6 tại giải đấu Toulon cũng dành cho lứa tuổi U20, họ để thua Colombia với tỷ số 2-1 tại bán kết. Đó là giải đấu được tổ chức tại Pháp và lần này trên chính sân nhà của Colombia, thật khó để El Tri tránh khỏi một thất bại nữa.

Hà Dương


Dự đoán cùng TT&VH

Argentina - Bồ Đào Nha: 2-1

Colombia - Mexico: 3-2



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm