Mexico – Tây Ban Nha 1-1: Hoàn tất một show diễn

13/08/2010 12:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ngôi sao đang lên của bóng đá Mexico Javier Hernandez, tức “Chicharito” đã ghi bàn như mong đợi. David Silva gỡ lại một bàn để giúp đội khách khỏi bẽ mặt ngay trong trận đầu tiên trên tư cách nhà tân vô địch thế giới. Hơn 80.000 khán giả tại Azteca được xem chiêm nhưỡng chiếc Cúp vàng thế giới. LĐBĐ Tây Ban Nha bỏ túi hơn 1 triệu euro và thở phào khi không có cầu thủ nào chấn thương. Vậy là quá đẹp cho một show diễn.

Những lời chỉ trích trước trận đấu biến mất. Thay vào đó là những tiếng thở phào và những lời vui vẻ. Chỉ có Carlos Marchena là hơi bực bội một chút vì tính “công nghiệp” của trận đấu (anh bảo mình không muốn tham gia những trận đại loại như thế nữa), còn lại các thành viên khác đều tỏ ra hài lòng, thoải mái. Monreal, Santi Cazorla tái xuất, Bruno Soriano được ra mắt (tân binh thứ 16 dưới thời Del Bosque). Barca nhẹ nhõm khi David Villa không đá một phút nào, Busquets đá 56 phút, Valdes và Carles Puyol đá nửa hiệp, Xavi và Gerard Pique đá 34 phút và Pedro 29 phút. Tất nhiên, chẳng có ai trong số họ trở về Barcelona trên tư cách… thương binh.

TBN và Mexico đã có một "show diễn" đẹp đúng nghĩa - Ảnh AP

Các cầu thủ tham gia trận đấu này đều hiểu được chỗ khó xử của HLV Del Bosque và Liên đoàn nên tỏ ra hết sức hợp tác. Từ các nơi đổ về Madrid, từ Madrid bay ngay sang Mexico, tập qua loa hai buổi và phải vào sân thi đấu ngay trên độ cao trên 2.200 mét so với mực nước biển. Ngay cả thở còn khó đừng nói chi đá bóng. Vậy mà tất cả đều thi đấu nhiệt tình. Mexico tận dụng thế mạnh sân nhà và thể lực tràn lên đánh phủ đầu. Họ có bàn mở tỷ số sau 12 phút khi Javier Hernandez phá bẫy việt vị, bứt qua cặp trung vệ nặng nề của TBN và sút vào góc gần hạ Iker Casillas. Hernandez đã tập và đá vài trận cho Man.United, chuyện anh là cầu thủ có thể lực và phong độ tốt nhất trên sân cũng là điều dễ hiểu.

TBN thừa hiểu mình không đủ sức lực để đua với đội chủ nhà. Thế là họ mang bài tủ của mình – tiqui-taca – ra tra tấn đối phương và… tra tấn luôn khán giả, chủ yếu để dưỡng sức. Ngay khi Mexico tưởng như đã có thể mừng ngày độc lập với một chiến thắng hoành tráng thì họ bị dính đòn. Xavi tung một đường chuyền bén ngọt, David Silva thoát xuống nhanh như chớp và sút bóng hạ thủ thành Jose Corona. Thủ quân Mexico Rafael Marquez đã quá quen với những pha bóng như thế: “Tây Ban Nha quả là một đối thủ hàng đầu, họ đã trừng phạt chúng tôi ngay vào những phút cuối cùng của trận đấu”.

Còn Del Bosque, người bị cộng đồng cule “đánh hội đồng” mấy ngày qua, thì cám ơn các học trò không ngớt. Ông đã làm được cái điều mà nhà tài trợ yêu cầu – tung vào sân 60% số cầu thủ dự World Cup – đồng thời lại làm được điều mà toàn thể cư dân TBN trông đợi là không thua ngay trong trận đầu tiên trên tư cách tân vương. Và Del Bosque đã hoàn tất show diễn ấy một cách ngoạn mục với một tập thể chỉ vừa nghỉ hè xong, với những đôi chân vẫn còn đeo chì và với những vòng bụng đã to thêm vài tấc. “Tôi chấm các cầu thủ của mình điểm 10/10”, Del Bosque nói.

Đâu chỉ các cầu thủ Tây Ban Nha, toàn bộ trận đấu này đều xứng đáng được điểm ưu. Sân đông khán giả, Mexico hòa đội vô địch World Cup, HLV tạm quyền Enrique Meza ghi điểm để có thể được chọn làm HLV chính, ngày quốc khánh vui vẻ, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa đúng calalogue những trận giao hữu. Với một show diễn, không ai có thể đòi hỏi gì hơn…

Hoàng Nhật

Thông tin trận đấu

Mexico: Ochoa (Jose Corona, 56) - Juarez, Rodriguez, Moreno (Leobardo Lopez, 66), Salcido, Marquez (Aguilar, 58) - Torrado, Guardado, Giovani Dos Santos (Pinto, 66) - Carlos Vela (Elias Hernandez, 58), Javier Hernandez (Barrera, 45).

Tây Ban Nha: Iker Casillas (Valdes, 45) - Arbeloa, Puyol (Ramos, 45), Marchena (Pique, 66) Monreal - Busquets (Xavi, 62), Bruno Soriano (Pedro, 72), Fabregas (Xabi, 45), Cazorla, Mata (David Silva, 45) - Fernando Llorente (Jesus Navas, 45).

Ghi bàn: Javier Hernandez 12', David Silva 90'


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm