Lời chúc mừng đặc biệt nhất dành cho Lionel Messi

25/06/2010 10:49 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Đúng ngày sinh nhật thứ 23 của mình (24/6), “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” hiện nay nhận được một lời chúc mừng đặc biệt, từ thần tượng và người thày của mình, đó là Diego Maradona huyền thoại. Sau đây là bài viết của Jorge Lopez, đặc phái viên của tờ Sport tại World Cup về lời chúc mừng của El Pelusa (Maradona) cho La Pulga (Messi).

Bóng tối đã bao trùm Pretoria. Chiếc kim đồng hồ chỉ đã gần nửa đêm, sau một ngày tập luyện hai buổi cật lực của đội tuyển áo trắng-xanh da trời. Diego Armando Maradona xuất hiện, khoác trên mình một chiếc áo thể thao dày cộp mang biểu tượng của Liên đoàn Bóng đá Argentina. Ông giơ tay chào Oscar Ruggeri, cựu đồng đội trong đội tuyển đăng quang vô địch tại Mexico 86 và bắt đầu một cuộc nói chuyện vui vẻ trong khi Sport hồi hộp chờ đợi được diện kiến ông.


 Diego đề tặng Messi - Ảnh: Sport
Không dễ gì được thâm nhập vào thế giới của Maradona. Chỉ có một số người được ưu tiên mới có may mắn làm được như vậy. Đặc phái viên của tờ Sport đứng xa các ống kính của các phóng viên nhiếp ảnh và chờ đợi cuộc gặp với Maradona, theo sự thỏa thuận với Fernando Molina, người phát ngôn của HLV và đồng thời là người yêu của Dalma, con gái rượu của “Vua bóng đá”. Molina là một trong những người được Maradona tin cẩn nhất. Nhiệt độ ở phòng gặp gỡ với báo chí quá thấp và chả có dấu hiệu gì của máy sưởi dù trước đó hai tiếng người ta đã cho nó hoạt động hết công suất. Rét căm căm. Một số nhà báo, trong khi chờ đợi được tiếp kiến Maradona, giở ba hộp pizza ra ăn. Bỗng nhiên Maradona xuất hiện, cười tươi, vẻ thoải mái, thư giãn và tiến tới chỗ của đặc phái viên tờ Sport. Ông đã biết sẽ có một sự bất ngờ được chuẩn bị kỹ cho ngày sinh nhật của Messi và ông vui vẻ chấp nhận tham gia sự kiện này.


Diego yêu quý Messi. Đôi mắt của ông rạng rỡ khi người ta yêu cầu ông đề tặng trên chiếc áo của đội tuyển áo trắng-xanh da trời, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ được trưng bày tại bảo tàng riêng của cầu thủ người thành phố Rosario. Maradona im lặng, như tất cả những người có mặt, suy ngẫm về lời đề tặng gửi tới La Pulga. Ông yêu cầu một chiếc bút dạ mực không phai, trải chiếc áo ra một cách phẳng phiu và viết với nụ cười nở trên môi: “Với tất cả sự quý mến và cảm phục của tôi dành cho Lio...”. Cầu thủ chân trái hay nhất của lịch sử bóng đá thế giới viết bằng tay...phải. Rất tinh nghịch, Maradona kết thúc lời đề tựa một cách cảm động và tự hào “Tu DT” (HLV của Lio). Bên dưới là một trong những chữ ký nổi tiếng nhất trên thế giới “Diego (10)”. Đó là giây phút lịch sử không thể nào quên.

Messi sinh ra ở Rosario ngày 24/6 năm 1987 tại thành phố Rosario, một năm sau khi Maradona trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của lịch sử bóng đá khi đánh bại đội tuyển Anh quốc tại Mexico 1986. Anh nhìn thấy ánh sáng lúc 6 giờ sáng, nặng ba cân và dài 47 centimet. Cha mẹ đặt tên anh là Lionel Andres.

Lionel luôn nhớ về những ngày sinh nhật của tuổi thơ. 10 tháng đã biết đi, trong lần sinh nhật đầu tiên của mình, quà tặng của cha mẹ là một quả bóng đá trong khi chú bác tặng chiếc áo phông của đội Newell’s, CLB sau này  Messi rất yêu mến. Lễ sinh nhật thời đó thường được tổ chức ngay tại gara của gia đình, với cánh cửa mở toang để đón nhận những hàng xóm láng giềng đến chúc mừng. Lớn lên một chút, lễ sinh nhật của Messi được tổ chức trên thảm cỏ nhựa mà bố mẹ mua cho để bọn trẻ đùa nghịch. Chẳng bao giờ thiếu người bạn gái từ thủa thiếu thời, Cintia Arellano, hơn “La Pulga” một tháng rưỡi tuổi. Hôm nay (24/6), Messi đón mừng lễ sinh nhật cùng bố mẹ vừa tới Nam Phi, cùng ba người anh em và cô bạn gái ngày xưa nay đã là người yêu của anh. Buổi tối, sau bữa ăn, Messi nhận được quà của đội tuyển. Chắc chắn trong giờ thổi nến cùng các đồng đội, một trong ba điều ước của Messi sẽ là nâng cao chiếc cúp vô địch mà đất nước Argentina chờ đợi từ một năm trước khi Messi ra đời.

Khang Chi (Theo Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm