Maradona: Không sử dụng Messi là có lỗi với khán giả

23/06/2010 09:11 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Argentina của Maradona đã xuất sắc giành cả ba trận thắng ở vòng bảng để đứng đầu bảnh B với chín điểm tối đa.

HLV Maradona chia vui cùng Messi - Ảnh Getty

Trước một Hy Lạp được tổ chức phòng ngự cực kỳ tốt, Argentina đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Tuy nhiên, những tin tức về trận Nigeria-Hàn Quốc đã khiến Hy Lạp không còn giữ được sự tập trung trong những phút cuối. Chỉ đợi có thế, Demichelis rồi Palermo đã “trừng phạt” đội bóng tới từ châu Âu.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Maradona đã hết lời ca ngợi Messi, cầu thủ mang băng thủ quân trong trận này (được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) và vẫn chưa ghi được bàn thắng nào cho đội nhà từ đầu giải. Hãng AFP dẫn lời chiến lược gia này cho cho biết: “Chúng tôi muốn vô địch cùng với Messi. Chúng tôi có thể để cậu ấy nghỉ giữ sức trận này nhưng chúng tôi cũng muốn cậu ấy ra sân. Rất nhiều người đến đây để xem Messi thi đấu.  Không sử dụng cậu ấy là có lỗi với khán giả”.

“Mỗi lần Messi có bóng, các cầu thủ đối phương đều tìm cách triệt hạ cậu ấy. Vậy chúng ta chơi bóng làm gỉ?. Tôi cần trọng tài bảo vệ Messi hơn nữa. Trong trận đấu vừa qua, sau khi phạm lỗi nhiều lần, trọng tài đã rút thẻ vàng với một cầu thủ của Hy Lạp rồi sau đó, tôi không thấy cầu thủ đó phạm lỗi nguy hiểm với Messi nữa”, HLV Maradona lên tiếng bảo vệ ngôi sao sáng nhất của Argentina hiện nay.

HLV Maradona còn cho rằng chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng của Argentina là câu trả lời thích đáng cho những ai chỉ trích đội bóng của ông trong thời gian qua. “Cậu bé vàng” đã khẳng định: “Họ (những kẻ chỉ trích) phải xin lỗi các cầu thủ. Họ là những cầu thủ rất rất chuyên nghiệp. Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ quốc gia. Đôi khi mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, nhưng chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Trong khi đó, tiền đạo Palermo, người đã ấn định chiến thắng cho Argentina, đã không giấu nổi niềm hạnh phúc khi ghi bàn ở World Cup. Tiền đạo của Boca Juniors, 36 tuổi, đã bày tỏ: “Bàn thắng đó thật vô giá. Tôi luôn biết ơn Maradona và BHL vì đã trao niềm tin cho tôi. Tôi rất vui khi các đồng đội ăn mừng bàn thắng cùng mình. Tuy nhiên, sau vòng bảng, một chặng đường khó khăn đang chờ đợi chúng tôi”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm