Messi lỡ cơ hội vàng, Barca bị Levante cầm chân

20/01/2014 06:33 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Điều tồi tệ đã xảy ra với Barca trong trận đấu với Levante. Bị đội chủ nhà cầm chân với tỷ số 1-1, đội bóng của HLV Gerardo Martino đã bị Real Madrid thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm.

Levante không phải là đối thủ quá khó chịu. Trong trận lượt đi, cũng là trận đầu tiên của mùa giải, Messi và các đồng đội đã nã vào lưới đối phương tới 7 bàn thắng và không để cho Levante kiếm tìm 1 bàn thắng danh dự.

Nhưng ở trận lượt về này, dù có đầy đủ binh hùng tướng mạnh, kịch bản chiến thắng vẫn không lặp lại. Levante, đội đá chủ động và thể hiện được sự ổn định về mặt tâm lý, đã tận dụng tốt cơ hội từ những tình huống cố định. Một trong số đó là pha bóng dẫn đến bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 9 của trận đấu với cú đánh đầu thành bàn của  Loukas Vyntra.

Barca, dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng cũng chỉ có 1 bàn thắng cũng đến từ kịch bản tương tự. Bóng được treo vào từ chấm phạt góc và Pique là người đánh đầu gỡ hòa ở phút thứ 19. Lẽ ra, với thế cân bằng trở lại, Barca sẽ phải biết cách vượt lên. Nhưng trong một ngày mà hàng công chơi quá thiếu hiệu quả, đội bóng của ông Martino thể hiện sự bất lực hoàn toàn trước hàng thủ kỉ luật của Levante.

Pha bỏ lỡ của Messi và Xavi:


Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là pha bóng bỏ lỡ của Messi ở phút thứ 59. Sau pha phối hợp 1-2 hoàn hảo với Cesc Fabregas, Messi đã đối mặt với Navas nhưng anh không thể chiến thắng được thủ môn của Levante. Bóng nảy ra,  Xavi băng vào đá bồi nhưng lại trúng lưng của hậu vệ đội chủ nhà. Một lần nữa, bóng nảy ra tới vị trí của Messi nhưng cú đánh đầu của ngôi sao người Argentina đã bị Navas kịp vùng dậy (trước đó đã ngã) và dùng tay đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Bất lực, Barca chấp nhận hòa 1-1 và qua đó bị Real Madrid thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm. Cuộc đua vô địch giờ mới thực sự hấp dẫn và kịch tính...

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm