'Messi Hàn Quốc' Lee Seung Woo chìm nghỉm ở đội Công Phượng: Kẻ ăn mày dĩ vãng

24/10/2019 20:06 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy xót xa cho Công Phượng tại Sint Truidense thì tình cảnh của anh vẫn còn đỡ u tối hơn so với Lee Seung Woo, chân sút có biệt danh "Messi Hàn Quốc".

 

Bóng đá hôm nay 21/10: Futsal Việt Nam quật ngã Australia. 'Messi Hàn' bị đội bóng của Công Phượng trừng phạt

Bóng đá hôm nay 21/10: Futsal Việt Nam quật ngã Australia. 'Messi Hàn' bị đội bóng của Công Phượng trừng phạt

Bóng đá hôm nay 21/10: Kết quả futsal Đông Nam Á: Việt Nam vs Australia. 'Messi Hàn' bị đội bóng của Công Phượng trừng phạt. Real Madrid liên hệ với Jose Mourinho, Ed Woodward: 'MU không phải để bán'. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Sau hai mùa giải khoác áo Hellas Verona, Lee Seung Woo gia nhập Sint Truidense với giá 1,2 triệu euro và được trao chiếc áo số 10 danh giá. Rất nhiều người nghĩ anh sẽ trở thành ngôi sao lớn nhất ở sân Stayen, nhưng thực tế phũ phàng hơn rất nhiều.

"Thảm" hơn cả Công Phượng

Công Phượng đang bị đóng băng ở Sint Truidense. "Số 15" chỉ biết ngày ngày tập luyện và mòn mỏi đợi chờ ra sân trong vô vọng. Thậm chí, đã có lúc, anh bị đẩy xuống đội trẻ của STVV. Nhưng ít nhất thì Phượng còn đã được thi đấu 20 phút ở giải vô địch, trong trận đấu mà đội bóng của anh thảm bại 0-6 trên sân đại gia Club Brugge.

Còn Lee Seung Woo, người từng đánh bại Công Phượng ở trận bán kết ASIAD 2018? Trẻ trung hơn, danh tiếng hơn, và đắt giá hơn, nên người ta nghĩ rằng việc Lee ra mắt Sint Truidense chỉ là vấn đề thời gian, sau khi anh hoàn tất thủ tục giấy tờ. Thậm chí, Lee còn được xem là mảnh ghép nâng tầm STVV. Nhưng rốt cục, sau khi đã có giấy phép lao động, Lee vẫn bị phớt lờ. Anh thậm chí còn chẳng được đăng ký vào danh sách dự bị, chứ đừng nói vào sân.

Theo tiết lộ của Voetbal Belgie, sở dĩ Lee bị loại khỏi kế hoạch của HLV Marc Brys vì anh tập luyện hời hợt thiếu chuyên nghiệp, và tỏ thái độ ngôi sao. Tiền đạo sinh năm 1998 này quá tự mãn với những gì mình đã có, và không chịu nỗ lực để hòa nhập ở môi trường mới. Anh nghĩ rằng với cái mác 5 năm ăn tập ở La Masia, cũng như đã góp phần cùng Verona thăng hạng thì vị thế ngôi sao ở STVV là hiển nhiên. Vấn đề là STVV có tới 8 tiền đạo, nên HLV Marc Brys chẳng ngại ngần để "trảm" Lee. Có nguồn tin ở Bỉ cho biết trong buổi tập gần nhất, Lee đã bị HLV Marc Brys đuổi cổ. Ông Brys thậm chí còn nói chuyện với lãnh đạo STVV về trường hợp của Lee, và nếu tình hình không thay đổi, CLB hoàn toàn có thể chấm dứt hợp đồng với anh.

Chú thích ảnh
Tình cảnh của Lee ở STVV còn thảm hơn Công Phượng

Nhận định về tương lai của Lee Seung Woo ở STVV, trang Sports Hankooki tỏ ra bi quan: "Nếu thông tin đó chính xác, cơ hội của Lee Seung Woo sẽ ngày càng nhỏ lại, nhất là khi anh chưa có phút nào ra sân cho đội bóng. Mùa giải đã gần được một nửa, nhưng hoàn cảnh của Lee chỉ có ngày một xấu đi". Trong khi đó, tờ Hani so sánh Lee với Công Phượng, người mà giới truyền thông Hàn dè bỉu khi anh mới cập bến. "Đồng đội người Việt Nam của Lee là Nguyễn Công Phượng ít ra còn được đăng ký ở trận đấu cúp gặp Leuven".

Kẻ ăn mày dĩ vãng

Chúng ta đều thích những ngôi sao tài năng và cá tính. Song cái tôi quá lớn, và sự kiêu ngạo, vô kỷ luật vượt quá thái độ chuyên nghiệp cầu thị đã khiến không ít tài năng lớn bị chết yểu. Thật buồn, Lee Seung Woo đang đi vào vết xe đổ ấy.

Lee nổi lên từ năm 12 tuổi khi giành danh hiệu Vua phá lưới Danone Nations Cup ở Johannesburg, và nhanh chóng được Barcelona thu nạp về lò La Masia. Tại đó, anh nhanh chóng phá vỡ những kỷ lục ghi bàn của Messi ở cấp độ trẻ. Và phong cách của Lee, với đôi chân cực nhanh, và sự quyết đoán trong các pha đi bóng, càng khiến người ta liên tưởng đến ngôi sao người Argentina. Ở cấp độ quốc tế, Lee cũng bùng nổ không kém khi giành danh hiệu kép Vua phá lưới kiêm cầu thủ xuất sắc nhất VCK U16 châu Á 2014.

Và ngay từ những ngày tháng đó, những dấu hiệu... bông sao đã xuất hiện. Năm 2015, trong trận ra mắt ở cấp độ U20, anh đá tung một tấm biển quảng cáo, và tỏ rõ sự không hài lòng khi bị thay ra. Đã có hơn một lần, các HLV đội trẻ phàn nàn về thái độ của Lee, trong khi các đàn anh trong đội cũng chẳng mấy hài lòng.

Còn về phần chuyên môn, sau trận đấu duy nhất cùng Barca B, và hai mùa giải khá im tiếng trong màu áo Hellas Verona (43 trận/2 bàn), Lee đã nhận ra rằng bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt hơn rất nhiều so với cấp độ trẻ. Tới Sint Truidense bị coi là một bước lùi trong sự nghiệp, so với Verona, nhưng bây giờ, ngay cả việc khẳng định mình ở đây cũng là nhiệm vụ khó khăn của Lee.

Lee thực sự là một kẻ ăn mày dĩ vãng, và có lẽ, anh còn đáng thương hơn cả Công Phượng.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm