Chi tiết được CĐV phát hiện trong bức thư viết tay mà Messi dùng để thông báo chia tay đội tuyển Argentina đã gây ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội.
Lionel Messi đã chia tay đội tuyển Argentina bằng một bức thư viết tay đăng tải hôm thứ Hai. Thông điệp được anh đăng tải trên mạng xã hội đã lan truyền khắp thế giới và khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động. Nhưng bên cạnh những lời lẽ đầy cảm xúc, một chi tiết đã thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội: một từ đã bị gạch bỏ và thay thế bằng một từ khác.
Sự chỉnh sửa xuất hiện trong một trong những đoạn xúc động nhất của bức thư. Messi viết: "Đó là một quyết định khiến tôi đau đớn và vẫn còn đau đớn đến tận cùng, nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp". Tuy nhiên, trước khi đi đến phiên bản cuối cùng, đội trưởng Argentina đã viết một từ khác thay cho từ "hiểu".

Lionel Messi đã chia tay đội tuyển Argentina bằng một bức thư viết tay - Ảnh: IGNV
Hình ảnh bức thư đã tạo ra nhiều cách diễn giải khác nhau trên mạng xã hội. Thoạt nhìn, một số người dùng cho rằng từ ban đầu Messi viết là "siento" (tôi cảm thấy), trong khi những người khác khẳng định anh đã viết "pienso" (tôi nghĩ) trước khi gạch bỏ và thay thế bằng "entiendo" (tôi hiểu).
Sự khác biệt này không phải là không đáng kể, bởi mỗi từ sẽ tạo ra một sắc thái khác nhau cho câu văn phản ánh thời điểm khó khăn mà cầu thủ người Argentina đang trải qua.
Cuối cùng, Messi để lộ phần chỉnh sửa trong bản thảo viết tay. Chi tiết này cho thấy bức thư không phải là một văn bản được viết một cách tùy hứng: cầu thủ sinh ra tại Rosario đã xem lại từng lời mình viết và chỉnh sửa những gì anh cho là cần thiết trước khi chia sẻ lời chia tay.
Chuyên gia phân tích chữ viết Karen Rocher đã phân tích nét chữ của Messi trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí CARAS và đặc biệt tập trung vào những phần chỉnh sửa xuất hiện trong văn bản.

Messi chia tay ĐT Argentina sau World Cup 2026 - Ảnh: AFP/TTXVN
"Đó là một dòng chữ phản ánh cảm xúc của anh ấy tại thời điểm viết", chuyên gia giải thích.
Về phần chữ bị gạch bỏ, bà nói thêm: "Messi chỉnh sửa khá nhiều, có một đoạn bị gạch bỏ. Nhìn chung, điều này liên quan đến sự lo lắng, một cuộc đấu tranh nội tâm giữa lý trí và cảm xúc, tạo ra sự đau khổ và khiến trái tim anh ấy như bị bóp nghẹt".
Trong bức thư, Messi giải thích rằng anh đã đưa ra một quyết định đau đớn, nhưng hiểu rằng thời điểm kết thúc hành trình với đội tuyển Argentina đã đến.
"Tôi thề rằng mình luôn cống hiến tất cả", đội trưởng Argentina viết, trước khi hồi tưởng về những năm tháng khoác áo đội tuyển và gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, huấn luyện viên, ban lãnh đạo, gia đình và người hâm mộ.
Anh cũng thừa nhận rằng mình sẽ nhớ cảm giác được nghe những lời cổ vũ của người Argentina từ bên trong sân đấu, đồng thời khẳng định từ giờ trở đi, anh sẽ "là một trong số các bạn, luôn cổ vũ và ủng hộ từ bên ngoài".
Bức thư khép lại bằng câu nói thể hiện mối liên kết đặc biệt của Messi với quê hương: "Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được là người Argentina. Tiến lên Argentina!".