Tiết trời dịu mát nắng đẹp ở Melbourne luôn khiến cho đường đua Albert Park trở thành nơi lý tưởng để diễn ra chặng khai mạc mùa giải mới. Và giống như phần lớn thời điểm ở mùa giải trước, các tay lái của Mercedes vẫn là những nhân vật chính.
Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA) đã chính thức ấn định lịch thi đấu Formula 1 mùa giải 2015, với thay đổi đáng chú ý nhất là Grand Prix Hàn Quốc sẽ không có mặt như kế hoạch ban đầu.
Kẹt xe tới nửa đêm về sáng. Bia bọt thả giàn.Áo hở váy xẻ sexy. Những chuyện không bao giờ tồn tại ở xứ sở của sa mạc, dầu mỏ và đạo Hồi, lại là chuyện đương nhiên ở Abu Dhabi những ngày F1.
Khoảnh khắc chiếc Mercedes của Lewis Hamilton chuẩn bị cán đích, bình luận viên của BBC hô lên sung sướng: “Lewis Hamilton! Nhà vô địch thế giới Công thức 1 năm 2014. Anh ấy đã làm được”.
Xuất phát tệ, bị tụt xuống rất sâu, Hamilton vẫn vượt qua Rosberg một cách đầy bất ngờ nhờ sai lầm kép của đối thủ: hai lần sử dụng phanh lỗi, và sự cố phanh ở vòng 29 giúp Hamilton vượt lên.
Chặng 12 giải đua xe công thức 1 tại Bỉ đã chứng kiến khá nhiều bất ngờ. Ngay ở vòng đua thứ 2, xe của Nico Rosberg có va chạm với đồng đội Lewis Hamilton, kết quả lốp xe của tay lái người Anh bị hỏng.
Chiến thắng chặng thứ 4 của nhà cựu vô địch thế giới năm 2008 Lewis Hamilton một lần nữa cho thấy sức mạnh tuyệt đối của đội đua Mercedes ở mùa giải này.
Có vẻ như F1 2014 lại đi vào vết xe đổ của sự nhàm chán. Lần thứ 3 liên tiếp kể từ đầu mùa giải, Mercedes tiếp tục giành chiến thắng 1-2 tại chặng đua ở Thượng Hải.
Mercedes vẫn tiếp tục lặp lại điệp khúc thống trị F1 kể từ đầu mùa giải 2014 với chiến thắng một-hai lần thứ 3 liên tiếp tại chặng đua Bahrain, vùng đất Trung đông nóng bỏng.
Sau cơn mưa xối xả hôm thứ Bảy, ngày hôm qua, dưới sức nóng của đường đua Sepang, Mercedes tiếp tục hành trình lật đổ đế chế Red Bull bằng chiến thắng 1-2 tại Malaysia Grand Prix.