F1 chặng 8 - GP Áo: Mercedes vẫn không có đối thủ

22/06/2014 23:14 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa) - Lại một chặng đua nữa, Nico Rosberg và Lewis Hamilton chiếm hai vị trí dẫn đầu đoàn đua. Rõ ràng, sức mạnh của Mercedes là không thể phủ nhận.

Gần một tuần sau khi huyền thoại Michael Schumacher tỉnh dậy sau 6 tháng hôn mê và tuyển Đức đánh bại Bồ Đào Nha 4-0, tới lượt Miroslav Klose san bằng kỷ lục 15 bàn thắng của Ronaldo tại World Cup, đồng thời Nico Rosberg vô địch tại chặng đua ở Áo, củng cố vững vàng vị trí dẫn đầu trên BXH.

Đây là chiến thắng thứ 7 của đội đua Mercedes qua 8 chặng đầu tiên của mùa giải, là lần thứ 5 họ thống trị chặng đua với 2 tay đua chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. Kể từ đầu mùa giải tới nay, chỉ có duy nhất chặng đua cách đây 2 tuần tại Canada, ban tổ chức mới không phải bật quốc ca Đức. Sự tiến bộ vượt bậc của Rosberg cùng với chiến thuật và chiếc xe tuyệt vời của Mercedes không chỉ vinh danh tay lái Đức mà còn ca ngợi ngành cơ khí nước Đức. Trong 10 tay đua dẫn đầu chặng đua tại Áo ngày hôm nay, chỉ có Daniel Ricciardo, Fernando Alonso và Kimi Raikkonen là…không liên quan đến người Đức. 7 cái tên còn lại ở các đội đua khác đều sử dụng động cơ Mercedes trên chiếc xe của họ, trong đó có người về thứ 3 và thứ 4 của Williams Felipe Massa, Valtteri Bottas.

Những gì đã diễn ra ở Canada hay gần nhất là chặng đua phân hạng hôm thứ Bảy hóa ra chỉ là một nét chấm nhỏ nhoi trong bức tranh thống trị gần như tuyệt đối của Mercedes. Dù xuất phát ở vị trí thứ 3 sau Massa và Bottas, Rosberg vẫn thể hiện được đẳng cấp vượt trội cả về tài năng và xe để giành ngôi vô địch. Khá khen cho Lewis Hamilton, dù chỉ xếp thứ 9 ở ngày đua phân hạng nhưng anh cũng kiếm được cho mình vị trí thứ 2 trên podium. Nếu có một người Đức nào đó phải buồn, đó là Sebastian Vettel. Dường như phong độ đỉnh cao và cả may mắn của nhà đương kim vô địch thế giới vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại với anh. Ở chặng này, Vettel lại phải dừng lại giữa chừng khi mới đua được 34 vòng. Đây là lần thứ 3 trong mùa giải, tay đua 27 tuổi này phải ngậm ngùi rời cuộc chơi, không mang lại được điểm nào cho Red Bull trong khi đồng đội Ricciardo vẫn thể hiện phong độ rất ổn định.

Chức vô địch này đã giúp Rosberg dẫn đầu bảng xếp hạng vô địch với 165 điểm trên BXH, hơn người đứng thứ 2 Hamilton 19 điểm, bỏ xa tay đua đứng thứ 3 Ricciardo tới 122 điểm. Với khoảng cách kể trên, có lẽ sẽ rất ít cơ hội cho một tay đua nào đó không phải người nhà Mercedes có thể làm nên điều kỳ diệu. F1 2014 dường như là cuộc chơi nội bộ của Mercedes.

Kết quả GP Áo (71 vòng)

1.Nico Rosberg Mercedes 1:27:54.976

2.Lewis Hamilton Mercedes +1.932

3.Valtteri Bottas Williams-Mercedes+8.172

4.Felipe Massa Williams-Mercedes +17.357

5.Fernando Alonso Ferrari +18.553

Xếp hạng cá nhân

1.Nico Rosberg Mercedes 165

2.Lewis Hamilton Mercedes 136

3.Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 83

4.Fernando Alonso Ferrari 79

5.Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 60

BXH đội đua

1.Mercedes 301

2.Red Bull Racing-Renault 143

3.Ferrari 98

4.Force India-Mercedes 87

5.Williams-Mercedes 85


Yến Nhi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm