Mẹ kế của tôi bỏ đi vì phát hiện bố tôi 'tòm tem' với tình cũ

10/02/2023 12:00 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

"Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời" -  câu này quả thật rất đúng với bố tôi!

Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ sẽ có một ngày tôi cùng với mẹ kế của mình đi đánh ghen, mà còn là đánh ghen với nhân tình của bố tôi.

Đáng lẽ ra, chuyện trong nhà không hay ho gì tôi cũng chẳng muốn mang ra kể lể để vạch áo cho người xem lưng đâu. Thế nhưng, chắc là cũng chẳng ít đấng mày râu, đức lang quân đã, đang, từng và sẽ có ít định có mối quan hệ ngoài luồng. Vậy thì trước khi định làm làm điều sai trái đó thì hãy dành chút thời gian để đọc câu chuyện này của nhà tôi.

Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Đến năm tôi 6 tuổi thì cũng đã có một bận, mẹ định quay lại với bố. Ấy vậy nhưng vào chính cái ngày mà mẹ định ngồi xuống nói chuyện với bố, một cô nhân tình của bố đã đến tận nhà gây sự với mẹ tôi. Cũng vì chuyện này mà mẹ tôi quyết tâm dứt áo ra đi.

Giai thoại chẳng có gì đáng tự hào này của bố lan truyền đi khắp muôn nơi, bà nội tôi còn thường xuyên “nhai đi nhai lại” việc này như một cách để răn đe bố đừng có làm ra mấy chuyện không thể chấp nhận được nữa.

Từ sau đó, bố tôi không tái giá, không ít lần bố đưa người yêu về nhà ra mắt nhưng thường thì mối quan hệ của bố ít không kéo dài được lâu.

Bố tôi là người bố có trách nhiệm, ông luôn lo lắng và chu đáo cho con cái. Riêng về khoản làm bố thì ông ấy chẳng có gì để chê trách hết. Chỉ là, với vai trò của người chồng, người yêu thì có vẻ như không được ổn cho lắm.

Mẹ kế của tôi bỏ đi vì phát hiện bố tôi “tòm tem” với tình cũ - Ảnh 1.

Tôi học lớp 7 thì bố bắt đầu quen biết và tiến đến mối quan hệ nghiêm túc với mẹ kế của tôi hiện tại. Họ tìm hiểu, yêu đương nhau đến năm tôi thi đỗ cấp 3 thì mới chính thức dọn về chung một nhà.

Mẹ kế của tôi còn khá trẻ nhưng lại là người phụ nữ chỉn chu và gia giáo. Thật ra tôi rất quý mẹ kế và cũng đã đủ lớn để phần nào hiểu chuyện nên tôi hoàn toàn ủng hộ việc bố tôi đi bước nữa. 

Ngược lại hoàn toàn với tư tưởng của hầu hết phụ nữ, dì không hề có ý định quản lý hay sát sao với chồng. Lần đầu trong bữa cơm gia đình, dì nói ra suy nghĩ này của mình, bà nội tôi đã liên tục cảnh báo không nên như vậy, chồng là phải dạy dỗ thật kỹ không thì sẽ “hỏng” ngay. 

Ấy vậy nhưng sau 5 năm chung sống với nhau, chuyện chẳng ai mong muốn nhưng ai cũng nghĩ hoàn toàn có thể xảy ra, cuối cùng cũng đã xảy ra.

Trước hết, phải nói rằng bố tôi rất yêu dì, cũng không bao giờ làm gì quá quắt mà luôn chiều chuộng, hỗ trợ dì việc nhà dù lớn nhỏ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trong 5 năm chung sống với nhau, bố tôi từng phá sản, vỡ nợ đến mức phải bỏ trốn khỏi nhà. Ấy vậy nhưng dì vẫn luôn ở cạnh và làm hậu thuẫn cũng như gánh vác được phần nào gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Những khó khăn vừa qua đi không được bao lâu thì biến cố lại đến. Dì đang là giảng viên tại một trường đại học nên giờ giấc phụ thuộc khá nhiều vào lịch sắp xếp của nhà trường, đôi khi chính dì cũng không chủ động được.

Hôm đó, đáng lẽ ra dì phải dạy cả 5 tiết nhưng mới đến tiết thứ 3 thì có sự thay đổi lịch học nên dì đã về nhà sớm. Vừa về ra đến cổng trường, thay vì rẽ ra bãi gửi xe thì dì quyết định đứng bắt xe ôm công nghệ. 

Trong lúc chờ đợi, dì bất chợt thấy chiếc xe phân khối lớn vốn dĩ luôn ồn ào của bố tôi phóng vụt qua. Tính dì không thích kiểu xe này nhưng vì chiều bố tôi nên cũng không phản đối khi ông quyết định mua. Âm thanh quá nổi bật và linh cảm của phụ nữ đã khiến dì theo dõi chiếc xe kia.

Đúng là biển số xe nhà mình và cũng đúng là ông chồng mình rồi! Thế nhưng ngồi sau chồng lại là 1 cô gái khác. Cô ta ôm ấp bố tôi từ đằng sau, bố tôi còn đặt một tay rảnh rỗi lên đầu gối của cô ta nữa!

Tối hôm đó nhà tôi loạn hết cả lên, bố tôi thấy biến lớn thì liền chơi kế chuồn là thượng sách, đợi tình hình xuôi xuôi mới về rồi tính sau. Thế nhưng lần này thì bố tôi sai thật rồi. Dì quyết tâm sắp xếp quần áo rồi xin phép ông bà nội tôi về nhà ngoại. Chắc dì sốc lắm…

Tôi và bà nội sau khi tra hỏi thì phát hiện ra cô ả mà bố tôi “tòm tem” cùng kia chính là cô nhân tình trước đây đã từng đến đánh ghen ngược với mẹ tôi. Không ngờ trên đời có người “mặt dày” và trơ trẽn đến vậy.

Điều khiến tôi lo lắng hơn cả. Đó là chiều qua tôi vô tình phát hiện ra que thử thai hai vạch dì để trên bàn làm việc. Có lẽ dì vẫn chưa kịp thông báo tin vui này với ai… 

Mạn Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm