Mẹ của nhà vô địch SEA Games 32 mắc ung thư vẫn đau đáu nỗi lòng: 'Mẹ mất thì ai lo cho thằng Cường'

12/05/2023 17:36 GMT+7 | SEA Games 32

Tình yêu thương của gia đình là động lực to lớn để các VĐV Việt Nam nỗ lực hết mình ở sân chơi SEA Games, mang về những tấm huy chương quý giá và ý nghĩa.

Ngày 10/5 vừa qua, VĐV Nguyễn Trung Cường của ĐT điền kinh Việt Nam đã xuất sắc giành được huy chương vàng ở nội dung 3.000m vượt rào nam với thành tích 8 phút 51 giây 99. Ngay khi về đích, Trung Cường vừa chạy ăn mừng vừa hôn lên lá cờ Tổ quốc nhỏ vừa bằng bàn tay. 

Niềm hạnh phúc ấy không chỉ bởi anh đã vô địch ở nội dung mình tham gia tranh tài, mà nó còn là thành quả của cả quá trình nỗ lực, cố gắng. Và niềm vui của nhà vô địch còn hướng về quê nhà Kỳ Anh (Hà Tĩnh) - nơi có người mẹ đang mắc bệnh ung thư luôn dõi theo từng bước chạy của mình. 

Mẹ của nhà vô địch SEA Games 32 mắc ung thư vẫn đau đáu nỗi lòng: "Mẹ mất thì ai lo cho thằng Cường" - Ảnh 1.

Nguyễn Trung Cường (số 308) trở thành nhà vô địch ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam SEA Games 32 (Ảnh: Thanh Xuân)

Mẹ của nhà vô địch SEA Games 32 mắc ung thư vẫn đau đáu nỗi lòng: "Mẹ mất thì ai lo cho thằng Cường" - Ảnh 2.

Niềm vui của người về đích đầu tiên (Ảnh: Thanh Xuân)

Sau khi giành HCV SEA Games 32, Nguyễn Trung Cường chia sẻ câu chuyện cảm động về bố mẹ - những người đã luôn yêu thương, làm điểm tựa cho anh trong sự nghiệp của một VĐV thi đấu thể thao đỉnh cao. 

"Nuôi con mới thấu lòng cha mẹ, được làm con của cha mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời mà con có. Cha mẹ không giàu có, khô khan, khổ cực nhưng luôn yêu con và dành cho con những thứ tốt nhất mà cha mẹ có. Khi mẹ biết mẹ mắc bệnh mẹ không nghĩ cho bản thân của mẹ mà mẹ vẫn lo cho con, "mẹ mất thì ai lo cho thằng Cường" - lúc đó con vẫn còn ngây thơ lắm mẹ ạ. Con biết lý do cha mẹ đến giờ này vẫn vất vả lam lũ là vì con". 

Được biết, bà Nguyễn Thị Nga - mẹ của Trung Cường đang bị ung thư tuyến giáp. Nhưng thay vì lo cho sức khỏe của mình, bà lại sợ rằng con trai không còn ai lo lắng quan tâm nếu một ngày mình ra đi. Tình yêu thương của cha mẹ chính là động lực để nhà vô địch SEA Games 32 luôn nỗ lực vươn lên, để cha mẹ có thể tự hào về mình.

Mẹ của nhà vô địch SEA Games 32 mắc ung thư vẫn đau đáu nỗi lòng: "Mẹ mất thì ai lo cho thằng Cường" - Ảnh 3.

Mẹ của Nguyễn Trung Cường đang mắc ung thư

Trung Cường chia sẻ: "Thấm thoát con cũng hơn 20 tuổi rồi, con vẫn chưa làm được điều gì cho cha mẹ cả. Không biết thời gian của cha mẹ còn bao lâu nên con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, dù không phải là ông to bà lớn nhưng con sẽ làm và sống để cha mẹ luôn tự hào về con".

Leo

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm