Thể thao

McGregor tái xuất UFC thảm họa: Thua chỉ sau hơn 1 phút thi đấu

12/07/2026 21:26 GMT+7 Google News

Màn tái xuất được chờ đợi nhất của Conor McGregor tại UFC đã kết thúc theo kịch bản không ai mong muốn. Sau gần 5 năm vắng bóng, võ sĩ người Ireland chỉ trụ được hơn một phút trước Max Holloway tại sự kiện UFC 329 ở Las Vegas trước khi trọng tài buộc phải dừng trận đấu vì chấn thương nghiêm trọng.

Nghi vấn McGregor chấn thương trước trận đấu

Ngay sau thất bại, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh McGregor bước đi tập tễnh trong khu vực hậu trường trước giờ thượng đài. Hình ảnh này làm dấy lên nghi ngờ rằng cựu vô địch hai hạng cân đã mang chấn thương đầu gối từ trước nhưng vẫn quyết định thi đấu.

Tuy nhiên, McGregor nhanh chóng lên tiếng bác bỏ hoàn toàn những đồn đoán đó. Trên mạng xã hội X, tay đấm 37 tuổi khẳng định bản thân hoàn toàn khỏe mạnh trong suốt quá trình chuẩn bị và tai nạn xảy ra là điều không ai có thể lường trước.

McGregor tái xuất thảm họa: Thua chỉ sau hơn 1 phút thi đấu - Ảnh 1.

Conor McGregor buộc phải hạ đài sau chỉ vỏn vẹn khoảng 1 phút thi đấu (Ảnh: AFP/TTXVN)

"Tôi không hề có bất kỳ chấn thương nào trước trận đấu. Tôi vẫn tập đá, bật nhảy và thực hiện mọi bài tập bình thường trong suốt trại huấn luyện cũng như khi khởi động phía sau sân khấu. Chấn thương này đến hoàn toàn bất ngờ. Hiện tại tôi chỉ có thể mô tả cảm giác của mình là địa ngục," McGregor viết.

Theo diễn biến trận đấu, "The Notorious" nhập cuộc đầy quyết tâm và tung ngay một cú đá cao chỉ vài giây sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, chân trụ của anh bất ngờ trượt khi tiếp đất, khiến đầu gối bị tổn thương nghiêm trọng. Dù vẫn cố gắng tiếp tục thi đấu, McGregor liên tục mất thăng bằng trước khi trọng tài quyết định dừng trận đấu nhằm đảm bảo an toàn cho võ sĩ người Ireland.

McGregor tái xuất thảm họa: Thua chỉ sau hơn 1 phút thi đấu - Ảnh 2.

Đầu gối của McGregor dính chấn thương nghiêm trọng (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đây là kịch bản gợi nhớ thất bại trước Dustin Poirier tại UFC 264 năm 2021, khi McGregor cũng phải rời lồng bát giác vì một chấn thương nặng ở chân.

Sau trận, McGregor thừa nhận anh vẫn chưa thể chấp nhận những gì vừa xảy ra.

"Tôi đã chuẩn bị rất tốt và cảm thấy cực kỳ sắc bén. Thật khó tin mọi chuyện lại kết thúc như thế này. Những lời đồn rằng tôi có vấn đề khi bước vào trận đấu hoàn toàn vô căn cứ. Tôi rất bình tĩnh, tự tin và sẵn sàng. Tôi vẫn còn sốc vì những gì đã xảy ra."

Nhà cựu vô địch UFC cũng gửi thông điệp đầy quyết tâm: "Tôi sẽ đến nhà thờ. Tôi sẽ vượt qua thử thách này. Tôi sẽ không bỏ cuộc và nhất định sẽ trở lại."

McGregor tái xuất thảm họa: Thua chỉ sau hơn 1 phút thi đấu - Ảnh 3.

McGregor vẫn tràn đầy nhiệt huyết thi đấu, dù phía sau anh là một lịch sử chấn thương dày đặc ở tuổi 37 (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, Max Holloway tỏ ra tiếc nuối vì trận đấu kết thúc quá sớm. Võ sĩ người Mỹ gửi lời tri ân đối thủ trước khi kêu gọi UFC sớm tổ chức trận tái đấu thứ ba giữa hai người.

"Hãy dành sự tôn trọng cho Conor. Anh ấy là một chiến binh thực thụ. Không ai muốn trận đấu kết thúc theo cách này. Tôi hy vọng UFC sẽ sắp xếp trận đấu thứ ba, bởi người hâm mộ xứng đáng được chứng kiến màn đối đầu trọn vẹn giữa chúng tôi."

McGregor tái xuất thảm họa: Thua chỉ sau hơn 1 phút thi đấu - Ảnh 4.

Đối thủ của anh - Max Holloway cũng tỏ ra đầy tiếc nuối khi trận đấu khép lại theo cách không mong muốn (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thất bại này khiến McGregor nối dài chuỗi sáu năm không biết mùi chiến thắng tại UFC. Với tuổi 37 cùng tiền sử chấn thương liên tiếp, tương lai của một trong những ngôi sao lớn nhất lịch sử MMA đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, dù chính anh vẫn khẳng định sẽ không khép lại sự nghiệp theo cách đầy cay đắng này.

Duy Bằng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm