MC giải Oscar 2013 “một đi không trở lại”

04/03/2013 08:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

Mặc dù lễ lễ trao giải Oscar lần thứ 85 thu hút trên 40,3 triệu khán giả xem truyền hình nhưng Seth MacFarlane vẫn tuyên bố rằng anh sẽ "không trở lại với vai trò dẫn chương trình" cho sự kiện này nữa.

Oscar 2013

Nhận “đá” mỏi tay

Trước khi lễ trao giải Oscar 2013 diễn ra, Seth MacFarlane là cái tên đầy hứa hẹn cho vai trò dẫn dắt chương trình lần này. Anh là nhà sản xuất của chương trình truyền hình hài ăn khách Family Guy và nổi tiếng là một người cực kỳ hài hước.

Tuy nhiên, tại lễ trao giải Oscar lần thứ 85, Seth MacFarlane đã vấp phải vô số chỉ trích từ báo chí và khán giả vì cách pha trò kém duyên của mình.


Seth MacFarlane tại lễ trao giải Oscar lần thứ 85

Seth bị “ném đá” khi nói bóng gió về cân nặng của Adele, châm chọc chuyện bạo hành của Chris Brown và Rihanna, "đùa thô thiển" về việc các nữ diễn viên khỏa thân trên màn ảnh đồng thời “đụng chạm” đến người Do Thái.

Trang Rolling Stone cho rằng Seth MacFarlane là một “tân binh vụng về” còn trang The NewYorker kịch liệt phê phán MC này đã biến lễ trao giải Oscar thành “trò hề phân biệt giới tính”.

Thậm chí, trang Vanity Fair gọi lễ trao giải Oscar với sự dẫn dắt của Seth MacFarlane là một “chương trình thảm họa”. “Câu chuyện cười của anh ta thật vô vị và không thích hợp, khiến mọi người càng mất thiện cảm với anh ta hơn”, trang này bình luận.

Mặc dù đài ABC cho biết lượng khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar 2013 qua kênh này lên đến 40,3 triệu người, tăng hơn nhiều so với con số 39,3 triệu khán giả hồi năm ngoái (Billy Crystal dẫn chương trình) nhưng điều đó không thể cứu vãn được gì.

Chia sẻ trên Twitter, Seth MacFarlane cho biết dù rất vui nhưng anh sẽ không làm MC trong lễ trao giải Oscar một lần nào nữa dù có được mời hay không.

Trách nhiệm nặng nề

Ngay trước khi diễn ra lễ trao giải Oscar lần thứ 85, Seth  MacFarlane từng tâm sự rằng anh đang phải làm việc quá sức và cảm thấy kiệt quệ để chuẩn bị cho lần xuất hiện “cầm trịch” tại giải Oscar.

“Tôi biết ngay cả khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì không biết điều gì sẽ đến với tôi. Mọi việc trở nên quá tải mặc dù tôi rất vui khi đảm nhận công việc này”, MacFarlane chia sẻ.



Cách pha trò của Seth MacFarlane bị cho là kém duyên

Không riêng gì Seth MacFarlane, nhiều MC tại các lễ trao giải Oscar đã bị “ném đá” không thương tiếc. Còn nhớ tại lễ trao giải Oscar 2011, cặp đôi diễn viên trẻ Anne Hathaway và James Franco cũng đã bị chỉ trích thậm tệ khi đảm nhiệm vai trò này.

Cặp đôi này được cho là “thảm họa” với kiểu dẫn dắt nhàm chán, đọc thuộc lòng hoặc diễn quá lố mà không có sự ăn ý. Trong khi đó, ban tổ chức đã rất kỳ vọng sự trẻ trung của Anne Hathaway và James Franco sẽ tạo nên làn gió mới mẻ cho chương trình trao giải Oscar thay vì mời các cây hài lão làng như mọi năm.

Trải lòng về vấn đề này, Anne Hathaway từng chia sẻ trên truyền hình rằng những vất vả khi luyện tập cũng không thấm vào đâu với những khó khăn mà cô đã trải qua khi hứng lấy sự chỉ trích của mọi người sau lễ trao giải.

"Tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm và những kỷ niệm đáng nhớ khi được là một phần của lịch sử Oscar. Nhưng các nhà phê bình đòi hỏi quá cao. Họ cho rằng đây là lễ trao giải tồi tệ nhất họ từng xem. Sao họ không nghĩ rằng tiêu chuẩn mỗi người mỗi khác chứ", Anne Hathaway chia sẻ.

Với áp lực là sự kiện điện ảnh lớn nhất, được mong đợi nhất và là chương trình được hàng chục triệu người theo dõi qua truyền hình, mỗi năm, các nhà tổ chức giải Oscar lại phải “đốt đuốc” đi tìm người dẫn chương trình phù hợp.

Người được chọn thường là những cây hài gạo cội như Whoopi Goldberg, Johnny Carson, Bob Hope… Đôi khi, những “làn gió mới” như Hugh Jackman, Ellen DeGeneres… cũng khá thành công với vai trò này.

Để chuẩn bị cho những lần trao giải, người dẫn chương trình phải tham gia lên ý tưởng kịch bản cùng với nhà sản xuất, chụp hình, quay video clip quảng bá cho lễ trao giải, tập dợt với các khách mời và trước ống kính… Công việc hết sức căng thẳng và không hề đơn giản.

Cho đến nay, một trong những người dẫn chương trình được cho là thành công nhất tại giải Oscar là nam diễn viên hài kỳ cựu Billy Crystal. Ông đã 9 lần được tín nhiệm mời dẫn chương trình vào các năm 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 2000, 2004 và mới đây nhất là vào năm 2012.

Đặc biệt khi Billy Crystal dẫn chương trình lần đầu tiên vào năm 1990 và chương trình năm 1998, số lượng khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar tăng mạnh.

Theo Thanh Niên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm