Kylian Mbappe đã bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu của Real Madrid ở trận El Clasico gặp Barcelona đêm nay. Ngôi sao người Pháp trước đó đã bỏ dở buổi tập hôm thứ Bảy, với lý do chấn thương.
Mbappe lỡ hẹn Kinh điển vì chấn thương?
Theo Marca, Mbappe, 27 tuổi, đã khiến các đồng đội sửng sốt vào cuối buổi tập hôm thứ Bảy khi bất ngờ dừng lại vì cảm thấy khó chịu ở gân kheo. Sau đó, anh tuyên bố không thể tiếp tục tập luyện và rời sân. Khi sự việc xảy ra, buổi tập chỉ còn khoảng 5 phút nữa là kết thúc và trước đó mọi thứ diễn ra khá tích cực. Ban huấn luyện Real Madrid từng lạc quan rằng Mbappe có thể kịp trở lại trong trận đấu tại Nou Camp vào tối Chủ nhật.
Mbappe thời gian qua trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ Real Madrid sau khi anh quyết định đi nghỉ trên du thuyền cùng bạn gái mới trong lúc đang hồi phục chấn thương gân kheo. Quyết định này khiến nhiều CĐV nổi giận trong bối cảnh Real Madrid đứng trước nguy cơ trắng tay mùa thứ hai liên tiếp. Thậm chí, một bản kiến nghị yêu cầu CLB bán Mbappe ngay trong mùa hè này đã thu hút hàng triệu chữ ký.

Mbappe là 1 trong 8 cầu thủ Real Madrid lỡ hẹn với El Clasico
Dù vậy, Mbappe dường như không quá bận tâm trước làn sóng phản đối. Anh còn bị bắt gặp cười vui vẻ khi rời trung tâm huấn luyện của Real Madrid sau một ngày hỗn loạn tại CLB, nơi hai đồng đội Federico Valverde và Aurélien Tchouaméni vướng vào một vụ cãi vã dữ dội trong phòng thay đồ.
Theo thông tin được đăng tải, Valverde đã bất tỉnh và bị rách đầu, phải nhập viện điều trị sau vụ việc. Cả hai cầu thủ sau đó đều bị phạt 500.000 euro vì vai trò của mình trong cuộc xung đột. Tchouaméni vẫn có tên trong danh sách hành quân tới Barcelona tối nay, nhưng không có chỗ cho Valverde hay Mbappe, bất chấp những thông tin trước đó cho rằng tiền đạo người Pháp sắp tái xuất.

Danh sách Real Madrid chuẩn bị cho trận El Clasico vẫn có Tchouameni
Mbappe từng được nhìn thấy tập luyện với bóng tại đại bản doanh của Real Madrid, nhưng có vẻ anh vẫn chưa sẵn sàng thi đấu. Trong khi đó, Los Blancos đang rất muốn ngăn Barcelona đăng quang La Liga. Đội bóng xứ Catalunya chỉ cần thêm 1 điểm ở trận đấu tối nay để chính thức vô địch La Liga, còn Real Madrid hiện kém đại kình địch tới 11 điểm trên bảng xếp hạng.
Trong buổi họp báo hôm thứ Sáu, HLV Arbeloa đã lên tiếng bảo vệ Valverde và Tchouaméni. Chiến lược gia của Real Madrid ca ngợi cách CLB xử lý dứt khoát vụ việc cũng như thái độ xin lỗi của hai cầu thủ sau màn xô xát.
"Tôi sẽ không công khai chỉ trích họ trước dư luận, bởi họ không đáng bị như vậy", Arbeloa phát biểu, "Trong suốt bốn tháng và nhiều năm qua, họ đã cho tôi thấy thế nào là một cầu thủ Real Madrid. Họ đã chứng minh giá trị của mình và tôi sẽ không quên điều đó. Hai cầu thủ này xứng đáng được trao cơ hội để tiếp tục chiến đấu vì CLB. Tôi sẽ không để ai lợi dụng chuyện này để nghi ngờ sự chuyên nghiệp của họ. Những lời nói rằng họ thiếu chuyên nghiệp, không ra sân vì có mâu thuẫn với tôi hay thiếu tôn trọng tôi đều hoàn toàn sai sự thật. Tôi mới là người phải chịu trách nhiệm cuối cùng khi đội bóng có lẽ chưa đáp ứng được kỳ vọng mùa này. Nếu cần chỉ trích ai, hãy chỉ trích tôi."

Arbeloa vẫn đang cố gắng bảo vệ các học trò
Trong tuần này cũng xuất hiện thông tin Antonio Rudiger đã "tát" đồng đội Alvaro Carreras, và chính Carreras sau đó ra thông báo dường như xác nhận vụ va chạm. Arbeloa cho rằng những xung đột giữa các cầu thủ là điều luôn tồn tại trong phòng thay đồ. Ông nhắc lại vụ việc nổi tiếng năm 2007 khi còn khoác áo Liverpool, thời điểm Craig Bellamy dùng gậy golf đánh John Arne Riise sau khi hậu vệ người Na Uy từ chối hát karaoke trong một buổi đi chơi. Dù vậy, Liverpool mùa giải năm đó vẫn vào tới chung kết Champions League.
Tuy nhiên, Arbeloa cũng bày tỏ lo ngại về việc những thông tin nội bộ phòng thay đồ Real Madrid liên tục bị rò rỉ ra ngoài. Ông gọi đó là "sự phản bội và thiếu trung thành với màu áo".
"Không, tôi không làm việc cho CIA và tôi cũng không cáo buộc các cầu thủ. Có rất nhiều người liên quan tới Real Madrid", Arbeloa nói khi được hỏi liệu ông có biết ai làm rò rỉ thông tin hay không. Những gì xảy ra với các cầu thủ sẽ chỉ nằm giữa họ và tôi, và tất cả chúng tôi cần phải làm gương."
Arbeloa cũng lên tiếng bảo vệ Mbappe. "Việc một cầu thủ rời sân tập với nụ cười rồi bị đem ra suy diễn là hoàn toàn sai ngữ cảnh", ông nói, "Trong trường hợp của Mbappe, tất cả đều biết cậu ấy đã nỗ lực thế nào để tới Real Madrid và đã phải từ bỏ những gì. Chúng ta đều từng thấy cậu ấy mặc áo Real Madrid từ khi còn nhỏ.
"Ở cương vị HLV Real Madrid, tôi cảm thấy hoàn toàn có đủ thẩm quyền để nói rằng điều quan trọng nhất là các cầu thủ vẫn tôn trọng HLV hiện tại", Arbeloa kết luận.
