Cassano buồn, Cassano vui

11/10/2011 10:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Vì mục tiêu bất bại trong cả chiến dịch vòng loại, cũng như chọc thủng lưới Bắc Ireland, đối thủ duy nhất trong bảng C đã ngăn được Italia ghi bàn, HLV Prandelli vẫn sẽ đưa Cassano vào đội hình xuất phát.

Nếu thế, Cassano sẽ phải đá chính trận thứ 11 liên tiếp chỉ trong 39 ngày, kể từ trận Italia thắng Đảo Faroes 1-0 hôm 2/9 (chính Cassano ghi bàn duy nhất), trong đó có 7 trận cho Milan và 4 cho Azzurra. Cho đến giờ, việc Cassano vẫn giữ được thể lực tốt và tinh thần hứng khởi đã gây nhiều ngạc nhiên, nhưng người hâm mộ Milan thì đang kêu gọi Prandelli hãy “tha” cho chân sút của họ.

Cassano có lẽ cũng rất muốn được nghỉ ngơi, nhưng trong lòng anh hẳn vẫn rất vui lòng ra sân. Khi Prandelli vẫn muốn giữ anh lại cho một trận thủ tục, cùng với những trụ cột khác như Buffon, Chiellini, De Rossi và Pirlo, thì có nghĩa là Cassano quá quan trọng với đội tuyển. Đó chẳng phải chính là điều mà tiền đạo của Milan hướng đến hay sao?

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm