Cassano lại “quậy”

07/10/2011 09:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Kể từ sau sự cố khi còn khoác áo Sampdoria, Cassano tỏ ra rất ngoan trong thời gian thi đấu cho Milan. Việc lập gia đình và làm cha đã giúp “đứa trẻ ngỗ nghịch” của bóng đá Italia trưởng thành hơn rất nhiều. Ngay cả trong thời điểm không được Milan trọng dụng, và suýt bị mang bán trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Cassano vẫn không có hành vi xấu nào.

Việc liên tục đóng góp cho Milan trong giai đoạn đầu mùa giải, và trở thành nhân tố quan trọng của ĐT Italia giúp Cassano được yêu mến hơn. Tuy nhiên, mới đây tiền đạo 29 tuổi này bất ngờ có hành động không đẹp trong buổi tập cùng Azzurri.

Theo lời các nhân chứng, Cassano đã to tiếng với phóng viên Andrea Santoni của tờ Corriere dello Sport. HLV Prandelli tất nhiên là không hài lòng với điều này, vì ông luôn đặt tính kỷ luật và ứng xử lên hàng đầu.

Vì thế, Prandelli đã chủ động yêu cầu thư ký Mauro Vladovich tiến hành việc hòa giải giữa Cassano với Santoni nhằm tránh để hình ảnh của Italia xấu đi trong mắt giới truyền thông và người hâm mộ. Thông báo của FIGC cho biết, các nhân viên an ninh ở Coverciano đã mời Santoni vào khu vực riêng biệt. Ở đó, trước sự chứng kiến của Prandelli, Cassano đã chủ động bắt tay và xin lỗi phóng viên Santoni.

Trong giai đoạn HLV Prandelli nắm quyền chỉ đạo, Cassano là một trong những vị trí quan trọng nhất của Azzurri. Cầu thủ gốc Bari đã ghi 4 bàn cho Italia thời Prandelli, tất cả đều diễn ra ở vòng loại EURO 2012. Ngoài ra, Cassano cũng là cầu thủ ghi bàn thứ 2 ở bảng C, sau chân sút Tim Matavz của Slovenia.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm