Matthaus đau lòng nhìn vợ cũ tái hôn

05/11/2011 08:51 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Đi khắp nơi để săn tìm nữ thần tình ái nhưng đến khi ngoảnh lại, Lothar Matthaus mới nhận ra đã đánh mất đi tình yêu đích thực của đời mình, người vợ thứ 4, Kristina Liliana.

Lothar Matthaus từng gặt hái được rất nhiều thành công khi còn là cầu thủ với danh hiệu vô địch Euro (1980), World Cup (1990) trong màu áo ĐTQG Đức hay những danh hiệu cùng với Bayern Munich và Inter Milan. Xét về thành công trong sự nghiệp, cựu danh thủ này gần như không thiếu một thứ gì nhưng về hạnh phúc cá nhân, Matthaus lại không được như vậy.

Thời còn trai trẻ, Matthaus luôn được liệt vào danh sách những gã “Don Juan” khét tiếng của làng bóng đá thế giới với số lượng chân dài từng qua tay không thể đếm xuể. Cho đến khi đã đến tuổi xế chiều, bản tính của Matthaus vẫn không hề thay đổi. Nói đến những chiến tích trên tình trường của Matthaus, không thể không nhắc đến cuộc tình chớp nhoáng với nữ sinh viên ngành tâm lý học Ariadne Ioannou rồi liên tiếp sau đó là những người mẫu, diễn viên...

Trong bộ sưu tập người tình của Matthaus, qua đêm cũng có và gắn bó thời gian lâu hơn cũng chẳng thiếu nhưng để kiểm chứng tình yêu đích thực của chàng cựu cầu thủ điển trai này thì phải xét đến những cuộc hôn nhân của anh. Tính ra, cho đến bây giờ Matthaus đã có tới ... 4 đời vợ. Nhưng hôn nhân của Matthaus giống như một sự việc đã được lập trình sẵn, cứ không lâu sau khi lên xe hoa là xảy ra cãi vã và rồi kết thúc bằng ly hôn. Từ Sylvia, Morena, đến Marijana Kostic và gần đây nhất là việc chia tay cô vợ thứ 4, Kristina Liliana.



Vợ
Matthaus đã tái hôn với tình nhân trên du thuyền- Ảnh Internet

Trả giá

Nguyên nhân chia tay 3 người vợ trước đều xuất phát từ thói trăng hoa của Matthaus nhưng đến lần thứ 4, mọi thứ đã xoay chiều. Cựu danh thủ này buộc phải đâm đơn ly hôn cô vợ thua mình 26 tuổi bởi bị siêu mẫu này cho... mọc sừng. Hồi tháng 7 năm ngoái, các tay săn ảnh ở đảo Sardinia, Italia đã ghi lại được những phút giây ân ái của vợ Matthaus với một chàng doanh nhân trẻ  có tên Matteo trên một chiếc du thuyền sang trọng. Cựu danh thủ Đức choáng váng bởi không bao giờ anh nghĩ tới một kẻ thích phiêu lưu tình ái như mình cũng có ngày rơi vào cảnh ngộ trên.

Nhưng những gì mà Matthaus đang phải hứng chịu là “xứng đáng” bởi đó là cái giá mà anh phải trả vì những năm tháng sống phong lưu, chơi bời, bỏ bê gia đình. Bản thân Liliana trong một chương trình truyền hình cũng thừa nhận kỳ trăng mật trong cuộc hôn nhân giữa cô và Matthaus không kéo dài và sau đó là những trận cãi vã liên miên khiến cô không thể chịu đựng nổi và đành tìm sự bao bọc bên người đàn ông mới.

Không lâu sau khi ra tòa, Mathaus đã tìm cho mình được người tình mới, người đẹp chuyên quảng cáo nội y Joanna Tuczynska, kém anh tới 23 tuổi,. Đắm say bên chân dài người Ba Lan nhưng tâm trí của Matthaus lại luôn tiếc nhớ Liliana. Nghe đâu, dù không công khai gặp lại vợ cũ nhưng Matthaus thường nhắn tin nhằm níu kéo tình cảm. Song mọi nỗ lực là vô vọng bởi Liliana đang hạnh phúc bên Matteo, và đám cưới giữa họ đã diễn ra hôm qua, 4/11.

Khi cô vợ cũ diện chiếc váy cưới màu trắng bước vào nhà thờ trong sự chúc tụng thì Matthaus vơ vội chiếc áo khoác nhẹ, bước ra đường và ẩn mình vào một góc quán bar, tìm đến rượu để quên đi nỗi buồn.

Cẩm Oanh


21 năm, 4 cuộc hôn nhân

Matthaus chung sống với cô vợ đầu, Sylvia, trong vòng 11 năm. “Tuổi thọ" của cuộc hôn nhân thứ 2 với MC kiêm người mẫu Thụy Sỹ, Lolita Morena kéo dài được 5 năm. Cuộc hôn nhân thứ ba của Matthaus với người đẹp Serbia, Marijana Kostic, tồn tại được 4 năm và mối tình thứ 4 với Kristina Liliana chỉ vỏn vẹn trong 1 năm.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm