Đội tuyển Đức: Klose “sợ” Messi!

30/06/2010 13:06 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Tất cả những phát ngôn của đội Đức trước báo chí trong vài ngày gần đây đều xoay quanh một cái tên: Lionel Messi. Những người khổng lồ (Đức là đội bóng có chất lượng chiều cao thuộc loại tốt nhất giải, trung bình 1m84) đang bị ám ảnh về một gã tầm vóc thấp bé (Messi chỉ cao 1m69), nhưng tài năng thì không thể đo đếm nổi.

Sami Khedira trầm trồ: “Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh”. Miroslav Klose cảnh giác: “Argentina bây giờ khác quá nhiều so với Argentina 4 năm trước, và sự khác biệt lớn nhất là Messi: World Cup 2006, cậu ấy vẫn còn ngồi dự bị”. Tiền vệ trẻ của Stuttgart thậm chí còn cảnh báo các đồng đội của anh rằng nếu muốn ngăn cản Messi, họ cần phải chơi phòng ngự với sự gắn kết rất cao.


Klose "sợ" Messi, Ảnh Getty
Khedira hẳn vẫn còn nhớ rằng Messi đã làm khổ anh và các đồng đội ở Stuttgart như thế nào trong trận đấu ở vòng 1/8 Champions League mùa này: Barcelona đè bẹp “Thiên nga trắng” 4-0 ở Nou Camp với 2 bàn và một đường chuyền của Messi (chung cuộc, họ thắng 5-1). Điều đáng nói là cho đến thời điểm này, anh vẫn chưa tìm được bàn thắng, dù vẫn chơi khá hay. Khát khao ấy sẽ khiến Messi trở nên đáng sợ hơn khi chạm trán đội Đức. Anh đã sút chạm khung gỗ 2 lần sau 4 trận vừa qua, và tất nhiên với một kỳ tài như Messi, càng khát bàn thắng, thời khắc bùng nổ của anh sẽ càng khó lường.

Những phát biểu lặp lại về Messi cũng cho thấy đội Đức đang phải chịu những sức ép nhất định khi biết mình sắp đối mặt với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Giải pháp bình ổn tâm lý cho các học trò của HLV Joachim Loew rất đơn giản: Cho họ… nghỉ buổi tập ngày hôm qua, như một phần thưởng cho màn trình diễn xuất sắc của họ trước ĐT Anh nói riêng và World Cup lần này nói chung. Chấn thương nhẹ của Bastian Schweinsteiger, và vết đau của Jerome Boateng dính phải trong trận gặp Anh, cũng đã bình phục hoàn toàn.

* Duyên nợ lịch sử

Klose thừa nhận rằng cũng như năm 2006, đội Đức hiện tại không thể so bì với Argentina về mặt lực lượng, ít nhất trên giấy tờ. Thế nhưng anh cũng tin rằng sự đồng đều và tinh thần tập thể sẽ một lần nữa là điểm tựa cho người Đức. 4 năm trước, bàn thắng muộn (phút 80) của chính Klose đã giúp Đức quân bình tỉ số (Ayala mở tỉ số cho Argentina), trước khi thủ thành Jens Lehmann giúp “Mannschaft” giành chiến thắng trên chấm phạt đền (cản phá thành công 2 quả penalty của Ayala và Cambiasso).

Lịch sử cũng đang ủng hộ người Đức: Argentina mới chỉ giành một chiến thắng duy nhất trước Đức ở World Cup, và đó là khi Diego Maradona, HLV của Albiceleste hiện tại, vẫn còn thi đấu. Tại Mexico 1986, chính “Cậu bé vàng” đã dẫn dắt Argentina đánh bại Đức 3-2 trong trận chung kết, để rồi 4 năm sau, chính người Đức lại hạ gục Argentina 1-0 bằng một quả penalty để đăng quang. Đó cũng chính là những lần cuối 2 đội tuyển này đứng trên đỉnh thế giới. Bây giờ, họ lại chạm trán nhau. Một trận chung kết sớm.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm