15/10/2025 09:48 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Saudi Arabia đã cầm hòa Iraq 0-0 trên sân nhà Jeddah để chính thức giành vé dự World Cup 2026. Kết quả này khiến thầy trò HLV Graham Arnold phải tìm cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thông qua loạt trận play-off.
Saudi Arabia đã cầm hòa Iraq 0-0 trên sân nhà Jeddah để chính thức giành vé dự World Cup 2026, sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Kết quả này khiến thầy trò HLV Graham Arnold phải tìm cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thông qua loạt trận play-off.
Trận đấu tại Jeddah diễn ra căng thẳng và đầy kịch tính trước sự chứng kiến của hơn 60.000 khán giả. Cả hai đội đều tỏ ra thận trọng trong hiệp một, với cơ hội rõ ràng nhất thuộc về Saleh Abu Al-Shamat – tiền đạo của Al-Ahli – khi anh dứt điểm vọt xà ở phút 13.
Ngay sau giờ nghỉ, Al-Shamat tiếp tục là điểm sáng của Saudi Arabia khi tung ra đường chọc khe tinh tế để Feras Al-Brikan thoát xuống căng ngang nguy hiểm, nhưng Saud Abdulhamid lại sút chệch cột dọc.
Phút 51, Al-Shamat suýt ghi bàn nhưng cú sút căng của anh bị thủ môn Jalal Hassan bay người cứu thua. Thủ môn Iraq sau đó tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi liên tiếp từ chối các pha dứt điểm của đội trưởng Salem Al-Dawsari và Nasser Al-Dawsari ở phút 63.
Phía bên kia, Iraq hiếm hoi có cơ hội nguy hiểm khi Mohanad Ali băng xuống nhưng bị trung vệ Hassan Al-Tambkti cản phá trong gang tấc ở phút 75. Đến phút bù giờ, Abdulkareem khiến khán đài Jeddah nín thở với cú đá phạt chân trái xoáy từ cự ly 25 mét, song Al-Aqidi đã phản xạ xuất thần để cứu một bàn thua trông thấy, giúp Saudi Arabia bảo toàn kết quả hòa và chính thức giành vé đến World Cup lần thứ bảy kể từ khi ra mắt đấu trường này năm 1994.
HLV Graham Arnold chỉ trích AFC.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Graham Arnold không giấu được sự bất bình khi cho rằng Saudi Arabia và Qatar- đội cũng đã vượt qua vòng loại ở bảng A – được hưởng lợi thế quá lớn khi đăng cai tổ chức vòng loại thứ tư.
“Các đội được nghỉ 5 ngày đều đã vượt qua vòng loại. Và đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một hệ thống như thế này,” HLV người Úc phát biểu với truyền thông. Ông nói thêm: “Khi tôi còn ở Úc, chúng tôi được thông báo rằng vòng play-off sẽ diễn ra ở một địa điểm trung lập. Nhưng những gì đã xảy ra hoàn toàn khác và thật đáng thất vọng.”
Theo Arnold, việc được thi đấu trên sân nhà, có sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả và đặc biệt là có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn các đối thủ đã tạo nên một lợi thế không công bằng.
“Chúng tôi phải di chuyển liên tục, tập luyện và thi đấu với mật độ dày đặc, trong khi một số đội gần như chỉ việc chờ sẵn ở sân nhà. Dẫu vậy, tôi tự hào về tinh thần chiến đấu của các học trò. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ ở loạt trận play-off tới", HLV Arnold khẳng định.
Bất chấp thất bại trong việc giành vé trực tiếp, Iraq của Graham Arnold vẫn còn nguyên cơ hội đến World Cup nếu vượt qua UAE và sau đó là vòng play-off liên lục địa. Nhà cầm quân người Úc cho biết toàn đội sẽ “không bỏ cuộc” và lấy thất bại tại Jeddah làm động lực cho hành trình phía trước.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất