Bóng đá Việt

Mặt sân xuống cấp, HAGL sa sút

14/09/2026 07:53 GMT+7 Google News

Mặt sân Pleiku lầy lội trong ngày ra mắt mùa giải mới như một điềm báo chẳng lành cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho mặt sân, VAR hay những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, HAGL sẽ khó nhìn thấy vấn đề thực sự khi đang yếu đi và đối diện mùa giải khốc liệt.

HAGL đã thua cả hai trận đầu tiên, ghi vỏn vẹn 1 bàn nhưng nhận tới 7 bàn thua. Đội bóng của bầu Đức đứng đội sổ và một lần nữa mang dáng dấp của tập thể quen thuộc với cuộc chiến trụ hạng. Chỉ khác rằng, lần này, nguy cơ còn lớn hơn.

Mặt sân xuống cấp, Hoàng Anh Gia Lai cũng xuống dốc - Ảnh 1.

Sao trẻ Gia Bảo ghi bàn nhưng không cứu nổi HAGL khỏi vị trí đội sổ. Ảnh: VPF

HAGL vẫn trung thành với triết lý xây dựng đội bóng dựa trên cầu thủ trẻ, lối chơi kỹ thuật. Đó từng là bản sắc giúp đội bóng phố núi tạo dựng thương hiệu. 

Mặt sân xuống cấp, Hoàng Anh Gia Lai cũng xuống dốc - Ảnh 2.

Các ngoại binh mới của HAGL chưa thay thế tương xứng những cái tên đã rời đi. Ảnh: VPF

Nhưng bóng đá chuyên nghiệp đề cao sự hiệu quả. Hai trận đấu, hai thất bại và hàng công thiếu sức sát thương đang cho thấy khoảng cách đáng lo giữa ý tưởng và thực tế.

Mặt sân xuống cấp, Hoàng Anh Gia Lai cũng xuống dốc - Ảnh 3.

Với hai suất xuống hạng trực tiếp mùa này, HAGL và Đồng Nai được dự đoán là hai ứng viên nặng ký. Ảnh: VPF

HAGL bộc lộ vấn đề về lực lượng, điều nhiều người đã dự đoán từ trước. CLB đã chia tay những ngoại binh tốt nhưng không có sự bổ sung tương xứng. Marciel, tiền vệ trung tâm chơi nổi bật mùa trước, đã chuyển sang Ninh Bình. Cặp trung vệ Jairo và Quang Kiệt có vai trò quan trọng, cũng ra đi mà chưa có người thay thế tương xứng. 

Trung Kiên có thể xuất sắc đến đâu cũng không thể một mình cứu một tập thể đang gặp vấn đề ở nhiều tuyến. Khi hàng thủ thiếu chắc chắn, tuyến giữa thiếu người tạo khác biệt và hàng công không đủ sắc bén, thủ môn có xuất sắc cũng chỉ giúp đội bóng hạn chế phần nào số bàn thua.

Trận đấu vừa qua càng cho thấy nghịch lý của HAGL. Có thời điểm đội bóng phố núi ép sân hoàn toàn, hai lần đưa bóng chạm xà ngang và hai lần hụt hẫng vì VAR. Nhưng đoàn quân của GĐKT Vũ Tiến Thành vẫn thua đậm 1-3 trước Hải Phòng được đánh giá thực dụng hơn hẳn.

Cuộc đua trụ hạng mùa này đã thay đổi khi các đối thủ mạnh mẽ và ý thức hơn về điều này. Sông Lam Nghệ An không còn đơn thuần là đội bóng quen thuộc với cuộc chiến sinh tồn. 

Lực lượng trẻ trưởng thành hơn, cộng thêm những cầu thủ Việt kiều chất lượng, giúp đội bóng xứ Nghệ vươn lên nhóm đầu. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bắc Ninh hay Thanh Hóa cũng cho thấy sự quyết tâm và có kết quả thuận lợi hơn hẳn HAGL.

Đặc biệt, hai suất xuống hạng trực tiếp thay vì 1,5 suất là tín hiệu báo động thực sự. Những đội bóng yếu đã biết tự cứu mình, đồng nghĩa HAGL không còn nhiều khoảng trống để xoay xở như những mùa trước.

Hai đội cùng toàn thua như HAGL sau hai vòng đầu là Đồng Nai cũng đang gặp khó nhưng tân binh này cho thấy tinh thần chiến đấu đáng ghi nhận và hai thất bại với cách biệt không quá lớn. Hà Nội FC có thể khởi đầu chật vật, nhưng với nền tảng và thực lực của đội bóng từng 6 lần vô địch V-League, khả năng CLB này rơi thẳng xuống hạng vẫn khó khả thi.

Diện mạo HAGL hiện tại thực sự đáng báo động. Mặt sân Pleiku lầy lội có thể là nguyên nhân khiến lối chơi đẹp gặp khó, VAR có thể tạo ra tranh cãi, nhưng không yếu tố nào giải thích được toàn bộ 7 bàn thua sau hai trận. 

Ở trận đấu tại vòng loại Cúp Quốc gia hôm 20/9 tới, có thể HAGL phải mượn sân Quy Nhơn để tiếp Hưng Yên thay vì được chơi ở sân nhà Pleiku quá xấu, không đảm bảo tiêu chuẩn mà BTC yêu cầu.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm