HLV Allegri: "Hòa Real là kết quả hợp lý"

04/11/2010 09:07 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Với tỷ số 2-2 ở lượt về, trận đấu ở San Siro đã không có quà cho Milan. Cuộc báo thù cho thất bại trước Real ở Bernabeu trong trận lượt đi đã không thành.

Nhưng bên cạnh sự tiếc nuối, người ta vẫn thấy HLV Allegri tỏ ra khá điềm đạm khi phát biểu trước báo giới sau trận thư hùng mà hai lần Milan của ông để thủng lưới vào những phút cuối cùng của hiệp 1 và của cả trận đấu.

"Pippo" Inzaghi, trẻ mãi không già, Ảnh Getty

"Thật đáng tiếc khi chúng tôi chỉ có 1 điểm vì về cơ bản Milan đã cầm chắc 3 điểm trong tay. Tôi có cảm giác như chúng tôi đã đánh rơi chiến thắng sau khi để nó tuột khỏi tay mình. Tôi nghĩ kết quả hòa là hợp lý xét về những cơ hội mà Real đã tạo ra trong hiệp 1, mặc dù Milan cũng có những cơ hội ghi bàn rõ nét. Sang hiệp 2, chúng tôi cho thấy khát khao lật ngược tình thế và Milan đã biết cách phản ứng lại. Đó là sức mạnh của đội bóng này. Real chơi thứ bóng đá kỹ thuật, di chuyển nhanh trong khi Milan có lẽ đã hơi vội vàng trong cách xây dựng lối chơi. Chúng tôi đá với các tiền đạo chơi dạt ra cánh để khi mất bóng Milan có thể gây sức ép lên đối phương và tạo lợi thế về quân số so với Real ở tuyến giữa (3 chống 2)", Allegri đánh giá về màn trình diễn của các học trò sau trận hòa Real ở San Siro rạng sáng nay.

Dĩ nhiên, người hùng của "Rossoneri" không ai khác chính là "Pippo" Inzaghi. Tiền đạo 37 tuổi chỉ được Allegri tung vào sân trong hơn 30 phút cuối trận khi Milan vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Casillas và bị Real dẫn trước 1-0. Nhưng chân sút lão luyện người Italia một lần nữa tỏa sáng đúng lúc để mang về cho đội nhà cú đúp.

Sau bao tháng năm, "Pippo" vẫn thế. Những bước chạy đã chậm hơn theo thời gian nhưng bản năng săn bàn của một sát thủ vẫn còn nguyên. Nếu không phải thế, anh đã không có mặt đúng lúc đúng chỗ để "đón lõng" quả tạt vào của Ibra và đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1 cho Milan. Nếu không phải thế, anh đã không thể tung ra cú xỉa bóng vừa đủ để phá lưới Real lần nữa bất chấp nỗ lực truy cản tuyệt vọng của Pepe và Casillas. Thế nên, Allegri hoàn toàn có lí khi dành những lời tốt đẹp nhất để nói về vị cứu tinh của đội bóng áo màu đỏ đen trong buổi tối mà cả Ronaldinho lẫn Pato  đều không trình diễn được điệu Samba quyến rũ như người ta kỳ vọng. "Tôi nghĩ Pippo đã trở thành tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ. Tinh thần thi đấu và ngọn lửa khát khao chiến thắng luôn chảy trong mạch máu của anh ấy. Cả Gattuso và Ibra cũng vậy".
Về phần mình, dĩ nhiên là Inzaghi mãn nguyện với cú đúp vào lưới Real. "Nhiều BLV đôi lúc lãng quên tên tôi, nhưng tôi hy vọng lần này họ sẽ nhớ".

HT (Theo Corriere dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm